Hé lộ điều khiến Israel bất lực ở Iran

Ông Ali Khamenei, 86 tuổi, lãnh tụ tối cao Iran, được đặc nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt để tránh bị Israel ám sát.

Trước khi cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran tạm ngừng vào ngày 24-6 theo thỏa thuận do Mỹ, Qatar làm trung gian, Đại giáo chủ Khamenei, người nắm giữ quyền lực tối cao tại Iran, đã không xuất hiện hoặc lên tiếng công khai trong gần một tuần.

Theo Telegraph, truyền thông nhà nước Iran không công bố bất kỳ hình ảnh hoặc cảnh quay nào về ông Khamenei kể từ khi xung đột nổ ra. Các quan chức thân cận với lãnh tụ tối cao Iran tiết lộ ông Khamenei đã được chuyển tới một hầm ngầm bí mật và hạn chế liên lạc điện tử để tránh bị ám sát.

Trong thời gian giao tranh, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là không loại trừ khả năng nhắm mục tiêu vào ông Khamenei dù Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như khuyến cáo Tel Aviv không nên làm như vậy.

Một số báo cáo chỉ ra rằng ngay cả các quan chức cấp cao trong chính phủ Iran cũng không được liên lạc trực tiếp với ông Khamenei, có thể là để tránh nguy cơ bị lộ địa điểm ẩn náu.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: AP

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: AP

Hôm 24-6, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Iran, người dẫn chương trình đặt câu hỏi với quan chức cấp cao tại văn phòng của ông Khamenei, Mehdi Fazaeli, về tình trạng của ông: "Mọi người rất lo lắng cho lãnh tụ tối cao. Ông có thể cho chúng tôi biết ông ấy thế nào không?".

Tuy nhiên, ông Fazaeli chỉ trả lời: "Tất cả chúng ta nên cầu nguyện. Những người được giao nhiệm vụ bảo vệ lãnh tụ tối cao đang làm nhiệm vụ của họ".

Trong khi đó, một quan chức an ninh cấp cao Iran tiết lộ ông Khamenei đang được đơn vị đặc nhiệm Vali-ye Amr của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bảo vệ cùng với gia đình.

Dường như ý thức được việc mình sẽ là mục tiêu hàng đầu nếu xung đột nổ ra với Israel, ông Khamenei còn đề phòng bất trắc bằng cách chỉ định một ủy ban gồm 3 người từ một cơ quan giáo sĩ hàng đầu để kế nhiệm ông, cách đây 2 năm.

Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, cộng thêm tinh thần cảnh giác cao độ, ông Khamenei vẫn an toàn trước nhiều đợt tấn công lớn từ Israel. Chẳng hạn vào ngày 13-6, cuộc không kích do Israel phát động đã giáng một đòn nặng nề vào giới lãnh đạo quân sự Iran, giết chết một số chỉ huy cấp cao và nhiều nhà khoa học hạt nhân.

Thống kê của truyền thông nhà nước Iran ngày 30-6 cho thấy khoảng 935 người đã thiệt mạng ở Iran trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel.

Đến ngày 26-6, ông Khamenei lần đầu lên tiếng sau gần một tuần vắng mặt. Ông viết trên mạng xã hội X: "Cộng hòa Hồi giáo đã giáng một đòn mạnh lên Mỹ. Họ đã tấn công và gây thiệt hại cho căn cứ không quân Al-Udeid, một trong những căn cứ quan trọng của Mỹ trong khu vực... Tôi xin chúc mừng chiến thắng của Iran".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm 26-6 thừa nhận không thể xác định được vị trí do lãnh tụ tối cao Iran ẩn náu dưới hầm ngầm. "Ông Khamenei còn cắt đứt liên lạc với các chỉ huy… Vì vậy, việc ám sát là không thực tế" - ông Katz nói với đài phát thanh công cộng Israel.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/he-lo-dieu-khien-israel-bat-luc-o-iran-196250630212323152.htm