Hé lộ nguyên nhân con rể sát hại mẹ vợ rồi giấu vào bể nước

Tại cơ quan công an, đối tượng khai do mâu thuẫn với vợ cùng bà Hợi nên đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người mẹ vợ, sau đó kéo thi thể nạn nhân đẩy xuống bể nước mưa cạnh nhà.

Xác nhận sự việc với PV vào sáng nay (21/11), đại diện UBND xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, tối 20/11, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1971, trú tại thôn Hồ Đội 2) tử vong dưới bể nước mưa sau nhà và trên mặt bể nước có vết máu.

Cơ quan CSĐT xác định Vũ Đức Bộ (SN 1989), trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng (cùng huyện Thái Thụy, là con rể bà Hợi) là đối tượng gây án nên tiến hành bắt giữ.

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Tại cơ quan công an, Bộ thừa nhận hành vi giết mẹ vợ và khai, do mâu thuẫn với vợ cùng bà Hợi, nên khoảng 6h sáng 20/11, Bộ dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người mẹ vợ. Khi biết nạn nhân đã tử vong, đối tượng kéo thi thể bà Hợi ra cạnh bể nước và đẩy xuống. Xong việc, Bộ rời khỏi hiện trường.

Cũng theo cơ quan CSĐT, quá trình điều tra cho thấy, Bộ là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trước khi xảy ra sự việc, có lần đối tượng đe dọa giết mẹ vợ. Do đó, khi tiếp nhận vụ án, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm và nhanh chóng bắt được đối tượng gây án.

Liên quan đến vụ án trên, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; củng cố hồ sơ để ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đức Bộ về tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật hình

Được biết, nạn nhân hiện đang làm thuê cho một cửa hàng, cho nên sáng qua khi không thấy bà Hợi đến làm việc như thường ngày, chị H. (chủ quán) liên lạc nhưng không được. Sau đó, chị đến nhà bà hợi tìm nhưng thấy cửa khóa trái và nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên chủ quán đã liên hệ với công an địa phương.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/he-lo-nguyen-nhan-con-re-sat-hai-me-vo-roi-giau-vao-be-nuoc-20191121102814895.htm