Hé lộ tài liệu năm 1938: Cảnh sát từng bảo vệ quái vật hồ Loch Ness khỏi nhóm người mang lao móc truy lùng sinh vật bí ẩn

Một tài liệu cảnh sát hiếm có được viết từ năm 1938 vừa được phát hiện đã hé lộ rằng các sĩ quan ở Inverness-shire, Scotland từng tin rằng quái vật hồ Loch Ness thực sự tồn tại và đã nỗ lực để bảo vệ sinh vật huyền bí này khỏi những kẻ săn đuổi có vũ khí.

Tài liệu được viết bởi cảnh sát trưởng William Fraser cho thấy ông tin chắc vào sự hiện diện của sinh vật mang tên Nessie, đồng thời cảnh báo về âm mưu bắt sống – hoặc tiêu diệt – con quái vật này của hai người đến từ London. Theo báo cáo, một người đàn ông tên Peter Kent và một phụ nữ tên Marion Stirling đã thể hiện rõ quyết tâm bắt bằng được sinh vật này "dù còn sống hay đã chết".

Phát hiện tài liệu quý giá này là Kenny Welsh, thuộc Trung tâm Loch Ness ở Drumnadrochit, Scotland, 87 năm sau khi nó được viết. Trong bức thư, ông Fraser bày tỏ lo ngại về sự an toàn của sinh vật khi những tin đồn về việc nó xuất hiện đã làm bùng nổ làn sóng tò mò trong công chúng. Nội dung thư nêu rõ: “Bây giờ tôi mới biết rằng một ông Peter Kent và cô Marion Stirling, cả hai đều ở London, quyết tâm bắt sống hoặc giết chết Quái vật.”

Ảnh: Matt84/Getty

Ảnh: Matt84/Getty

Cảnh sát trưởng Fraser cho biết ông Kent đã đến Fort Augustus vào thứ sáu, ngày 12/8 và đã bị một sĩ quan địa phương nhận diện. “Ông ấy nói rằng ông đang yêu cầu chế tạo một khẩu súng lao móc đặc biệt và sẽ quay lại cùng khoảng 20 người đàn ông giàu kinh nghiệm vào ngày 22/8 để săn lùng Quái vật.”

Fraser cũng thừa nhận rằng: “Việc có một sinh vật lạ nào đó ở hồ Loch Ness dường như không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng việc Cảnh sát có đủ khả năng bảo vệ nó hay không vẫn còn rất mơ hồ.” Ông cho biết đã cố gắng cảnh báo Peter Kent nên để yên sinh vật, song “liệu lời cảnh báo của tôi có mang lại hiệu quả mong muốn hay không thì vẫn còn phải chờ xem.”

Kenny Welsh chia sẻ rằng tài liệu này mang đến “cái nhìn thoáng qua hiếm hoi về cách mà ngay cả cảnh sát cũng tin rằng có thể có thứ gì đó trong nước.”

Nagina Ishaq, Tổng giám đốc Trung tâm Loch Ness, cho biết bà rất hào hứng khi thấy sự quan tâm và ủng hộ từ cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ Nessie khỏi nguy cơ bị săn bắt. “Sự tận tụy đảm bảo an toàn cho loài này là điều mà chúng tôi tại Trung tâm này rất đồng cảm. Khi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm, chúng tôi cam kết thực hiện theo cách không xâm phạm và tôn trọng sinh vật và môi trường của nó,” bà khẳng định.

Ông Alan McKenna, thành viên tổ chức Loch Ness Exploration, cũng nhận định: “Báo cáo của cảnh sát năm 1938 là một khoảnh khắc hiếm hoi mà bí ẩn về hồ Loch Ness được đưa vào hồ sơ chính thức. Nó nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả chính quyền cũng không thể bỏ qua những gì mọi người tuyên bố đã nhìn thấy.”

Bảo Ngọc (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/he-lo-tai-lieu-nam-1938-canh-sat-tung-bao-ve-quai-vat-ho-loch-ness-khoi-nhom-nguoi-mang-lao-moc-truy-lung-sinh-vat-bi-an/20250514051232487