Hệ lụy từ giảm béo và làm đẹp

Khi đời sống vật chất của mỗi gia đình được cải thiện, nhiều người khá giả nên nhu cầu 'làm đẹp' bắt đầu xuất hiện với nhiều chị em.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Sở Y tế TPHCM vừa yêu cầu một phòng khám ở đường Bửu Long (Phường 15, Quận 10) quảng cáo chuyên “giảm béo” trên mạng xã hội phải ngừng hoạt động vì những thông tin sai sự thật.

Địa chỉ này được Sở Y tế TPHCM cấp phép hoạt động nhưng là “chuyên khoa da liễu”. Sự nhập nhèm này khiến không ít người lầm tưởng rằng, cơ sở “giảm béo” ấy được cấp phép hẳn hoi.

Khoảng vài chục năm trở lại đây, đời sống vật chất của mỗi gia đình được cải thiện, nhiều người khá giả nên nhu cầu “làm đẹp” bắt đầu xuất hiện với nhiều chị em. Các cơ sở “làm đẹp” cũng theo đó mà mọc lên khắp nơi.

Có chuyên môn về giải phẫu thẩm mỹ trương bảng quảng cáo để thu hút khách hàng đã đành, nhiều người chả có chút chuyên môn nào cũng quảng cáo rùm beng trên mạng xã hội. Cơ sở chuyên “giảm béo” trên đây là một ví dụ. Chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh giảm béo bằng “cấy vi sinh học Insulin” như cơ sở này quảng cáo cả.

Những năm gần đây, hệ lụy từ việc “làm đẹp” xảy ra hàng năm. Hẳn mọi người còn nhớ vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường (Hà Nội) đã làm chết một khách hàng đến cơ sở này để hút mỡ bụng rồi bơm lên ngực cách đây 11 năm. Tháng 7/2021, một cơ sở thẩm mỹ “chui” tại phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM) “chuyên nâng ngực và làm đẹp vùng kín” đã khiến cho một khách hàng tử vong.

Người phụ nữ xui xẻo này không đắn đo gì trong việc bỏ ra 47 triệu đồng và trao số phận của mình cho một cơ sở làm đẹp “chui” nói trên. Ngực đẹp, mông chuẩn đâu chẳng thấy chỉ thất thiệt mạng mình thôi.

Trở lại với câu chuyện giảm béo trên đây. “Cấy vi sinh học Insulin” vào người béo, một thời gian ngắn, lượng mỡ sẽ tan! Quả là những thuật ngữ, những khái niệm rất tù mù trong việc giảm béo, ấy thế mà có người vẫn tin. Có lẽ quan niệm “làm đẹp bằng mọi giá” đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều phụ nữ hiện nay.

Thời đất nước còn khó khăn, ai cũng hom hem gầy còm. Cơm độn sắn khoai, nuốt bo bo, sắn lát trầy cổ thì muốn béo lên cũng chả được. Còn bây giờ, cá thịt thừa mứa, chỉ cần “thiếu cảnh giác” trong ăn uống là béo lên ngay.

Đàn ông thì không ngại ngần gì khi bụng to chứ chị em thì vô cùng lo sợ khi thấy béo lên từng ngày. Nào ăn kiêng, nhịn đói, uống nước chanh, ăn gạo lứt muối mè… thôi thì đủ kiểu giảm béo nhưng muốn giảm cân bằng việc ăn uống kiêng khem cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn.

Khổ nỗi, nhiều chị em thì muốn “giảm béo thần tốc” nên đến các cơ sở giảm béo để được toại nguyện mà quên rằng, bất cứ sự can thiệp nào của dao kéo để lấy đi lượng mỡ dư thừa trong người cũng đều cần có chuyên môn cao chứ tay ngang không thể làm được. Nếu có “làm được” thì cũng để lại những hậu quả khó lường.

Thôi thì trời cho sao hay vậy. Chị em cũng đừng quá sốt ruột trong việc làm đẹp. Chả ai chê vợ mình xấu hoặc béo cả nên đừng lấy lời khen chê của “ông hàng xóm” để mà hành xử rồi rước họa vào thân.

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/he-luy-tu-giam-beo-va-lam-dep-post693194.html