Hệ lụy từ tai nạn lao động

Tai nạn lao động (TNLĐ) là nỗi lo của người LĐ và người sử dụng LĐ. TNLĐ xảy ra, đẩy bao gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, cuộc sống bị đảo lộn.

Mất trụ cột chính

Từng có thu nhập ổn định, gia đình hạnh phúc, vậy mà tai nạn ập đến làm cuộc sống gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân (xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) bị đảo lộn.

Chị Xuân nghẹn ngào kể: Vợ chồng đều làm công nhân, thu nhập tuy không cao nhưng đủ sống. Cách đây 4 năm, chồng tôi đang làm việc thì bị chóng mặt té đập đầu dẫn đến chấn thương sọ não, liệt nửa người, thương tật hơn 83%. Từ ngày đó, tôi nghỉ việc, ở nhà gần 1 năm để chăm sóc chồng.

Không có thu nhập trong khi còn lo chi phí điều trị, thuốc men cho chồng nên gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ. Giờ sức khỏe chồng dần ổn định, tôi đi làm lại nhưng mức lương thấp nên thường thiếu trước hụt sau.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân (thứ 2, phải qua, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước) nhận quà hỗ trợ từ Sở Nội vụ nhân Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025

Chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân (thứ 2, phải qua, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước) nhận quà hỗ trợ từ Sở Nội vụ nhân Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025

Cha mẹ hai bên đều nghèo nên không thể giúp được nhiều cho vợ chồng chị Xuân. Thương con, xót cháu, mẹ chị Xuân chỉ có thể hỗ trợ đưa đón hai cháu ngoại đi học hoặc lo cơm nước cho anh Hùng khi chị Xuân vắng nhà.

Anh Hùng trải lòng: “Chia sẻ gánh nặng kinh tế với vợ, tôi đi bán vé số kiếm được đồng nào đỡ đồng đó. Có ngày lời hơn 100.000 đồng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ chi phí cho hai đứa nhỏ đi học. Từ trụ cột chính trong gia đình giờ thành người khuyết tật, tôi buồn lắm! Nhưng mình phải cố gắng sống để phụ vợ, lo cho hai đứa con”.

Trước đây, ông Huỳnh Văn Cang (xã Long Khê, huyện Cần Đước) làm công nhân cho một công ty tại huyện Bến Lức với thu nhập 12 triệu đồng/tháng. Số tiền này giúp ông có điều kiện lo cho con gái học đại học nhưng không may tai nạn ập đến.

Ông Cang nhớ lại: “Buổi sáng ngày 18/10/2021, khi đang vận hành máy, tôi chóng mặt bị té nên tay áo quấn vào động cơ máy dẫn đến mất một cánh tay. Công ty đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu, trải qua 3 lần phẫu thuật nối mạch máu, dây thần kinh, tôi mới sống được. Là trụ cột trong gia đình, bỗng một ngày thành người khuyết tật nên tôi mặc cảm, tự ti, không muốn gặp ai hết. Nhờ vợ con ở bên động viên, chia sẻ, tôi mới thích nghi và chấp nhận sự thật”.

TNLĐ xảy ra là điều không ai mong muốn. TNLĐ xảy ra ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người LĐ và người sử dụng LĐ. Để phòng ngừa TNLĐ, người LĐ và người sử dụng LĐ tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh LĐ tại nơi làm việc, các quy trình, quy định về an toàn LĐ cũng như thực hiện tốt các nhóm huấn luyện cho người LĐ tại doanh nghiệp”.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Đại Tánh

Đau thương cho người ở lại

Đối với chị Lê Thị Ngọc Thảo (xã Long Hiệp, huyện Bến Lức), nỗi đau mất cha vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, hình ảnh người cha hiền mãi trong tâm khảm. Cũng vì thế, khi ai vô tình nhắc về cha, đôi mắt chị rưng rưng lệ, không kìm được cảm xúc.

Chị Thảo nói: "Cha tôi đã vĩnh viễn rời xa gia đình hơn 1 năm qua vì TNLĐ, bỏ lại hai mẹ con bơ vơ. Mỗi buổi sáng, cha thường đưa tôi đi học. Chuyện vui buồn, cha con đều tâm sự nhau nghe, còn giờ... Sống thiếu tình cảm của cha, tôi cảm thấy lạc lõng”.

Từ ngày con gái mất, đêm nào, chị Phạm Thị Nứa (xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước) cũng khóc. Nhìn ai trạc tuổi con mình, chị rất buồn vì nhớ con.

Chị Nứa kể: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bé Vy học hết lớp 12 thì nghỉ để đi làm công nhân kiếm tiền phụ cha mẹ. Con bé làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho cha mẹ dành dụm chuẩn bị sửa nhà. Mới làm được 6 tháng thì con bé mất. Cháu chưa được 20 tuổi, ngoan ngoãn, lễ phép. Thật đau đớn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!”.

Chị Phạm Thị Nứa (thứ 4, phải qua, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước) đau lòng vì sự ra đi đột ngột của con gái

Chị Phạm Thị Nứa (thứ 4, phải qua, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước) đau lòng vì sự ra đi đột ngột của con gái

Ngồi trò chuyện cùng vợ chồng chị Nứa và nhìn di ảnh của em Vy, chúng tôi cảm thấy thương xót, nghẹn ngào cho một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười thì tai họa bỗng ập đến. Dù 1 năm đã trôi qua, vợ chồng chị Nứa vẫn sống trong nỗi đau đớn khôn nguôi vì thương nhớ đứa con gái hiếu thảo.

TNLĐ vẫn tiềm ẩn, đe dọa cuộc sống của nhiều người. Chỉ một phút bất cẩn hay sự cố ngoài ý muốn, TNLĐ có thể xảy ra, cướp đi tính mạng, sức khỏe của bao người, để lại nỗi đau cho gia đình, xã hội. Vì vậy, các cấp, các ngành, người LĐ và người sử dụng LĐ phải cùng cộng đồng trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của người LĐ./.

Kim Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/he-luy-tu-tai-nan-lao-dong-a195918.html