Hè rộn rã tiếng cười
Mùa hè năm nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai và Nhà Thiếu nhi Pleiku tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi, được dẫn dắt bởi đội ngũ hướng dẫn viên trẻ đầy nhiệt huyết, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho các em nhỏ.
Rộn ràng mùa hè
Tại Nhà Thiếu nhi Pleiku, lớp học làm MC luôn rộn rã tiếng cười. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thanh Huyền, các “MC nhí” được rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông, xử lý tình huống, dẫn dắt câu chuyện, biểu cảm gương mặt và giọng nói.

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia lớp học làm MC tại Nhà Thiếu nhi Pleiku. Ảnh: Phan Lài
Em Dương Quỳnh Anh (14 tuổi, ở phường Diên Hồng) chia sẻ: “Tham gia lớp học làm MC, em thấy mình dạn dĩ hơn, biết cách kiểm soát cảm xúc. Em ước mơ trở thành MC chuyên nghiệp trong tương lai và rất vui khi được làm quen với nhiều bạn có chung đam mê”.
Hiện lớp MC đang được tổ chức thành 2 nhóm nhỏ với lịch học linh hoạt trong tuần và cuối tuần. Mỗi lớp chỉ có 13 học viên để giáo viên có thể theo sát quá trình rèn luyện của từng em, từ việc chỉnh giọng nói, tư thế đi đứng cho đến thực hành dẫn chương trình và làm việc nhóm.
Không khí tại CLB Bắn cung thuộc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai cũng sôi nổi không kém. CLB hiện có hơn 30 học viên từ 6 tuổi trở lên, đăng ký học từ 8 giờ đến 20 giờ mỗi ngày (trừ sáng thứ Năm). Dù là hoạt động thể thao đòi hỏi kỹ thuật nhưng không khí lớp học vẫn rất gần gũi, đầy ắp tiếng cười và sự cổ vũ lẫn nhau.

Thiếu nhi được học kỹ năng tự vệ từ lớp võ Aikido. Ảnh: Phan Lài
Dưới sân tập, những chiếc cung gỗ được các em nhỏ cẩn thận lên dây, chỉnh góc ngắm. Mỗi lần mũi tên găm trúng bia là tiếng reo vui đồng loạt vang lên. Em Eichhorn Maya Nguyễn (15 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Đức, hiện sống tại phường Quy Nhơn) hào hứng kể: “Em học ở CLB được hơn 1 tháng rồi. Môn bắn cung giúp em tập trung và thấy tự tin hơn mỗi khi trúng đích. Em thích không khí vừa nghiêm túc, vừa thân thiện ở đây”.
Một sân chơi khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là chương trình “Học kỳ trong quân đội” do Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức tại Trung đoàn 739 (phường Quy Nhơn Tây). Trong 8 ngày, các học viên được học kiến thức quốc phòng-an ninh, kỹ năng sống và chuyên đề bổ trợ, đồng thời trải nghiệm nếp sống kỷ luật “tại ngũ” trong suốt thời gian này.
Em Lê Hoàng Dũng (13 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ sau vài ngày trải nghiệm: “Em quen được nhiều bạn mới, học cách gấp chăn màn, ăn cơm tập thể, tập thể dục buổi sáng… Ban đầu, em cũng nhớ nhà, nhưng giờ thấy rất vui vì được làm nhiều điều mới mẻ”.
Anh Lê Văn Tin-ba của em Dũng chia sẻ: “Ban đầu, gia đình cũng lo. Nhưng sau khi thấy hình ảnh các con được chia sẻ trên fanpage, ai cũng vui tươi nên tôi rất yên tâm. Quan trọng là con thấy thích, hào hứng và trưởng thành hơn”.
Tận tâm trong từng buổi học
Từng có thời gian thi đấu chuyên nghiệp, anh Viết Trường An, Phó Chủ nhiệm CLB Bắn cung, là người trực tiếp hướng dẫn các lớp học hè năm nay. Anh chia sẻ: “Các bé thường hiếu động, thích khám phá nên tôi luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Bài tập được điều chỉnh theo thể trạng từng em, kết hợp nhắc nhở nhẹ nhàng để các em hiểu nguyên tắc và tự giác hơn trong mỗi buổi học”.
Tại lớp MC ở Nhà Thiếu nhi Pleiku, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thanh Huyền cũng dành nhiều thời gian để động viên, khơi gợi sự tự tin nơi các em nhỏ. Cô cho biết: “Nhiều em ban đầu còn rụt rè, nhút nhát, nhưng chỉ sau vài buổi đã dạn dĩ hơn, mạnh dạn phát biểu và thể hiện năng khiếu. Tôi không đặt mục tiêu đào tạo các em thành MC chuyên nghiệp mà mong muốn các em biết lắng nghe, diễn đạt ý nghĩ và tự tin khi đứng trước mọi người”.

Lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn diễn ra tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: D.L
Không chỉ duy trì các hoạt động đang có, hai đơn vị cũng tích cực chuẩn bị thêm nhiều sân chơi mới. Anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, cho biết: “Hè này, chúng tôi đã tổ chức trại hè thiếu nhi với các nội dung như bóng đá, bơi lội, vẽ tranh cổ động… Trong tháng 7 thì có thêm giải bóng rổ, trại hè võ thuật và duy trì các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng khó”.
Về phía Nhà Thiếu nhi Pleiku, anh Nguyễn Đình Bảo, Phó Giám đốc, cho biết hiện đơn vị đang tổ chức 22 lớp năng khiếu: Hội họa, võ thuật, nhảy hiện đại, toán IQ, cờ vua… với hơn 1.000 thiếu nhi theo học.
“Mùa hè này, Nhà Thiếu nhi Pleiku đã phối hợp tổ chức khóa “Học làm chiến sĩ công an” nhằm rèn luyện kỹ năng sinh tồn, tinh thần kỷ luật và làm việc nhóm cho các em. Giữa tháng 7, chúng tôi sẽ mở thêm các lớp dance sport, patin nhằm đáp ứng thêm nhu cầu của thiếu nhi”, anh Bảo thông tin thêm.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/he-ron-ra-tieng-cuoi-post559952.html