Hẹn nhau ở cuối con đường
'Hẹn nhau ở cuối con đường' của đạo diễn - nghệ sĩ Ái Như, tác giả Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thoại, kể về một câu chuyện tình yêu của một thời cũ chưa xa.
Ở một góc Sài Gòn năm 1973, có một đôi trẻ yêu nhau. Tuấn (Trí Quang), sinh viên con nhà giàu, yêu Hiền (Hồng Ánh), cô gái nghèo làm việc tại nhà sách Khai Trí. Trong hoàn cảnh hai gia đình không môn đăng hộ đối, thế nhưng mẹ Tuấn (nghệ sĩ Ái Như) vẫn luôn thể hiện sự thân thiện, gần gũi, không hề khinh thường Hiền. Bà ủng hộ tình yêu của cậu con trai độc nhất với cô con gái của một bác tài xe lam sống trong khu xóm lao động, với điều kiện duy nhất: Tuấn phải lo học hành đến nơi đến chốn.

Nghệ sĩ Ái Như bên cạnh vai trò đạo diễn còn hóa thân vào vai mẹ của Tuấn (Trí Quang)
Sự kiện năm 1975 xảy ra. Cả thành phố Sài Gòn náo loạn trong dòng người đi tản cư. Ngay giữa thời khắc ấy, Tuấn và Hiền vẫn quyết chí gắn bó bên nhau. Gia đình Tuấn lên kế hoạch cùng Hiền xuống tàu vượt biển. Nhưng tiếc thay, trong những phút dầu sôi lửa bỏng, họ đã lạc mất nhau.
Câu chuyện kéo dài từ Sài Gòn - TP.HCM những năm 1973 đến khoảng 1990. Vì vậy, từ phục trang đến tâm lý nhân vật đều rất gần gũi, quen thuộc với khán giả thế hệ 6X, 7X. Với khán giả trẻ tuổi hơn, đó lại là một sự khám phá thú vị về tình yêu của thế hệ ông bà, cha mẹ.
Đó là cái thời chưa có mạng xã hội, chưa có điện thoại để nhắn tin rút ngắn không gian và thời gian như hôm nay. Thời ấy khác bây giờ, đôi lứa yêu nhau hồn nhiên, dung dị, chậm rãi nhưng sâu sắc và bền chặt. Họ hẹn hò ở quán nước ven đường, ăn ổ bánh mì, uống ly nước chanh rồi ai về nhà nấy. Một tình yêu được gìn giữ trong khuôn phép và sự tử tế.

Hồng Ánh vào vai thân phận người phụ nữ đau khổ trong tình yêu
Để rồi sau này, dù đã lạc mất nhau không còn dấu vết, dù mỗi người phải đi qua nhiều khổ đau của cuộc đời, trong thế giới riêng của mình, họ vẫn nuôi hy vọng và giữ trọn xúc cảm vẹn nguyên của mối tình đầu.
Dấu ấn đặc biệt
Đạo diễn Ái Như tiếp tục để lại dấu ấn riêng qua thiết kế sân khấu với hình ảnh cửa sổ cách điệu. Trong không gian căn nhà đơn sơ của Hiền giữa xóm nhỏ Sài Gòn, âm nhạc dìu dắt khán giả vào cảm xúc lắng đọng, hoài niệm. Âm nhạc vẫn là thế mạnh nổi bật của chị.
Nghệ sĩ Hồng Ánh hóa thân vào vai Hiền từ tuổi đôi mươi đến trung niên, vừa ngơ ngác, vừa yếu đuối, vừa chìm trong nỗi đau tận cùng. Nhân vật có nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp và Hồng Ánh cho thấy khả năng biến hóa tinh tế, giàu chiều sâu. Bên cạnh đó, Trí Quang với lối diễn chừng mực, không thừa không thiếu, kết hợp hài hòa cùng Hồng Ánh, tạo nên nhiều khoảnh khắc xúc động.
Hoàng Vân Anh là một dấu chấm phá thú vị. Trong tâm lý cô gái mới lớn, thiếu thốn tình thương và sự giáo dục của người cha, Vân Anh thể hiện trọn vẹn nét vừa bướng bỉnh, vừa thiện lành, vừa ngơ ngáo của tuổi mới lớn. Nữ diễn viên có nhiều màn tung hứng duyên dáng cùng nghệ sĩ Thành Hội trong vai ông chủ tiệm tạp hóa, mang đến những khoảnh khắc nhẹ nhàng, gần gũi.

Hoàng Vân Anh gây ấn tượng với tính cách cô gái mới lớn vừa ngoan vừa bướng bỉnh
Cuối cùng, Hẹn nhau ở cuối con đường là một vở chính kịch sâu lắng về tình yêu và thân phận con người. Xen kẽ trong đó là những tình tiết vui nhộn, dễ thương, đậm chất Nam Bộ, rất phù hợp với không khí sum vầy của những ngày Tết.
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/hen-nhau-o-cuoi-con-duong-243242.html












