Hết loay hoay tìm phòng trọ, sinh viên lo lắng chờ trường 'quay xe'

Mới đây, nhiều trường đại học đã ra thông báo khẩn, yêu cầu các giảng viên và sinh viên tiếp tục học trực tuyến. Điều này khiến nhiều sinh viên vô cùng lo lắng bởi trước đó đã tìm trọ chờ 'ngày tựu trường'.

Theo đó, chỉ ít lâu sau khi thông báo học trực tiếp tại trường, ngày 18/2 Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) ra thông báo khẩn đến toàn bộ giảng viên và sinh viên tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến trên 2 phần mềm team và zoom. Thông báo này được đưa ra khi mà ngày 21/2 đã có lịch đi học trở lại của các lớp đại học chính quy tập trung hệ chuẩn và chất lượng cao K38.

Học viện Báo chí và tuyên truyền cho sinh viên tiếp tục học trực tuyến.

Trước đó, Trường Đại học Vinh (Nghệ An) cũng đã ra văn bản thông báo dạy học trực tuyến bắt đầu từ ngày 21/2. Trường đã yêu cầu các sinh viên chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian học online.

Nhiều sinh viên sau khi nhận được thông báo đành ngậm ngùi xách đồ trở về quê. Là sinh viên năm cuối Học viện, sau một thời gian dài học online, nữ sinh Đỗ Thu Hà phấn khởi khi chỉ còn ít ngày sẽ được quay trở lại trường nhưng phía nhà trường lại thông báo muộn khiến cho cô không khỏi hụt hẫng. “Tôi cứ nghĩ chắc chắn sẽ được trở lại trường nên đã tìm trọ từ sớm, nhưng khi trường thông báo học online, tôi rất bất ngờ. May mắn sau khi nói chuyện với chủ trọ, họ đã đồng ý trả tiền cọc cho tôi”.

Thông tin các trường đại học chuyển sang học trực tuyến khiến không chỉ sinh viên Báo chí, Đại học Vinh ngỡ ngàng mà còn khiến nhiều sinh viên trường khác “đứng ngồi không yên”.

Nguyễn Thị Hương, sinh viên năm 3 trường Đại học Thương mại chia sẻ: “ Trường tôi thông báo sẽ học trực tiếp vào ngày 7/3, hiện tại tôi cũng đã sắp xếp ổn định chỗ ở sau nhiều ngày hối hả tìm trọ. Các trường khác thông báo quay xe khiến tôi rất lo lắng vì tiền trọ mình đã đặt cọc 6 tháng rồi. Nếu giờ trường tôi “quay xe” thì có thể tôi sẽ mất trắng tiền cọc trọ”.

Thông báo mới, tiếp tục yêu cầu học trực tuyến của Học viện Báo chí- Tuyên truyền gây bất ngờ cho nhiều sinh viên.

Đồng cảnh ngộ, nhiều sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội bối rối khi “hàng xóm” Học viện báo chí và tuyên truyền “quay xe” bất ngờ . Hoàng Anh, sinh viên năm thứ 2 của trường này cho biết, bản thân đã lên Hà Nội từ đầu tháng 3 để tìm trọ ngay sau khi có thông báo của trường sẽ học trực tiếp vào ngày 28/2.

“Tôi đã chấp nhận đặt cọc 3 tháng tiền trọ để giữ phòng. Nhưng vài ngày qua, tôi rất lo lắng khi nhận tin đã có nhiều trường thông báo học online. Và với dịch bệnh phức tạp như hiện nay, có thể trường mình sẽ chuyển sang học trực tuyến. Nếu trường “quay xe”, mình không biết có thể lấy lại được tiền cọc trọ hay không?”, Hoàng Anh nói.

Sở dĩ sinh viên lo lắng với tiền trọ bởi ngày sau khi có chỉ đạo của các trường đại học về việc học online, hàng loat các chủ trọ đã đăng bài cho thuê phòng ồ ạt lên các trang hội nhóm, đồng thời tăng giá thuê phòng, chèn ép người thuê. Mặc dù vậy, nhà trọ vẫn liên tục cháy phòng.

Nguyễn Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/het-loay-hoay-tim-phong-tro-sinh-vien-lo-lang-cho-truong-quay-xe-post182188.html