Hết lòng phụng sự nhân dân

Ấn tượng ban đầu khi tiếp xúc với ông Trần Quang Huy - Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự (ANTT) thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, đó là một người năng động, đầy nhiệt huyết. Khắc ghi lời dạy của Bác 'Vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân để làm việc', ông luôn tận tâm, trách nhiệm và cống hiến hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Bởi thế, ông Huy luôn được chính quyền tin tưởng, nhân dân tin yêu.

Ông Trần Quang Huy (ngoài cùng, bên trái) cùng Tổ An ninh trật tự thôn Tân Bình tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ông Trần Quang Huy (ngoài cùng, bên trái) cùng Tổ An ninh trật tự thôn Tân Bình tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.

Giai đoạn từ 2004 - 2019, ông Huy làm công an viên. Khi thôn Tân Bình và Tân Hà thực hiện sắp xếp, ông xin nghỉ vì lý do gia đình. Tháng 7/2024, được sự tin tưởng của chính quyền và uy tín với nhân dân, ông tiếp tục được bầu làm Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Tân Bình. Với kinh nghiệm 15 năm làm công an viên và lợi thế là người địa phương, từng ngõ ngách, từng con đường, nhân khẩu trên địa bàn ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Hằng tuần, hằng tháng, bất kể ngày hay đêm, dù trời mưa hay nắng, ông đều cùng lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra nhằm kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đầu năm đến nay, ông cùng lực lượng công an xã thực hiện 10 cuộc tuần tra bảo đảm ANTT. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhắc nhở nhóm thanh thiếu niên tụ tập, gây mất ANTT hay chỉ đơn giản là quan tâm tuyên truyền các hộ gia đình cảnh giác bảo vệ tài sản, khóa cửa - cổng cẩn thận, tránh tình trạng trôm cắp…

Dẫn chúng tôi vào trung tâm thôn, cách quốc lộ 70 gần 2km, ông Huy tranh thủ chia sẻ: "Thôn Tân Bình hiện có 184 hộ, hơn 700 nhân khẩu, nằm dọc theo đường quốc lộ. Trước kia, Tân Bình là địa bàn khá phức tạp, có nhiều hàng quán kinh doanh nên cũng hay xảy ra tình trạng trộm cắp, mâu thuẫn, gây gổ đánh nhau. Đặc biệt, năm 2019, sau khi sáp nhập, địa bàn rộng, tình hình ANTT càng trở nên phức tạp, nhất là các vụ mâu thuẫn tranh chấp đất đai”.

Đơn cử như vụ gia đình ông Nguyễn Văn Cường và ông Lê Thanh Bình do tranh chấp ranh giới giữa 2 nhà khiến nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nhận được thông tin, ông Huy đã đến từng nhà để tìm hiểu căn nguyên sự việc, không vội vàng phán xét ai đúng, ai sai mà lắng nghe từ hai phía, khuyên nhủ họ giữ bình tĩnh, nghĩ đến tình làng nghĩa xóm.

Ông cùng cán bộ địa chính xem xét, phân tích kỹ những giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất của cả hai gia đình để đưa ra phương án giải quyết thấu tình đạt lý rồi tổ chức buổi hòa giải để hai gia đình được bày tỏ suy nghĩ và mong muốn của mình. Từ những điều phân tích thấu đáo, trọn lý, vẹn tình, hai gia đình đã hiểu ra vấn đề, tự nguyện đồng thuận với phương án được đưa ra.

Ông Huy chia sẻ: "Tôi xử lý nhiều vụ việc, nhưng những vụ việc tranh chấp đất đai rất phức tạp, việc hòa giải đôi khi gặp nhiều khó khăn vì cái tôi của mỗi người rất lớn, ai cũng khăng khăng cái lý của mình. Vì vậy, phải kiên nhẫn, phải hiểu tính cách mỗi người, mỗi vụ việc để ra đưa cách giải quyết tâm phục, khẩu phục. Từ đó, tình cảm làng xóm ngày càng gắn kết hơn”.

Để vận động người dân nghe và làm theo, ông Huy luôn tâm niệm rằng mình là đảng viên, phải gương mẫu, phải tiên phong đi đầu, nói phải đi đôi với làm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Huy cùng các thành viên trong tổ đã cung cấp cho lực lượng Công an xã, Công an tỉnh nhiều thông tin có giá trị và trực tiếp tham gia xử lý nhiều vụ việc.

Đại úy Triệu Văn Thượng - Phó Trưởng Công an xã Tân Hương cho biết: "Lựa chọn đồng chí Trần Quang Huy tham gia và làm Tổ trưởng Tổ ANTT, chúng tôi đã nhìn nhận và đánh giá toàn diện qua quá trình làm việc, tính cách, lòng nhiệt huyết… Thực tế đã chứng minh, nhiều vụ việc đều được đồng chí Huy giải quyết nhanh gọn, dứt điểm, không xảy ra khiếu nại sau này. Cùng đó, đồng chí Huy phát huy tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ đắc lực cho Công an xã trong công tác bảo đảm ANTT, tham mưu nhiều giải pháp như tuần tra vũ trang, tuyên truyền vận động nhân dân... Ngoài ra, đồng chí còn tích cực tuyên truyền chính sách, pháp luật cho người thân trong gia đình cũng như động viên người dân chấp hành tốt, góp phần xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương, tình hình ANTT trên địa bàn ổn định. Nhiều năm trở lại đây, tỷ lệ đối tượng phạm tội trên địa bàn giảm đáng kể”.

Với phương châm "Gần dân để hiểu dân”, không chỉ nhiệt huyết trong đấu tranh với các tệ nạn xã hội, xuất phát từ sự chân thành, chia sẻ, động viên, ông Huy còn tích cực trong công tác hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở.

Lực lượng công an xã và Tổ An ninh trật tự thôn Tân Bình thường xuyên nắm tình hình tại cơ sở.

Lực lượng công an xã và Tổ An ninh trật tự thôn Tân Bình thường xuyên nắm tình hình tại cơ sở.

Anh N.V.T - người từng được ông quan tâm, giúp đỡ xúc động chia sẻ: "Do suy nghĩ nông cạn, tôi đã ăn trộm gà của người dân đem bán lấy tiền tiêu sài. Do phạm tội lần đầu, được ông Huy vận động, giáo dục, giúp đỡ và bảo lãnh nên tôi được cơ quan chức năng xem xét không truy cứu trách nhiệm. Ông Huy còn định hướng giúp tôi làm ăn chân chính, tôi đã nhận ra sai lầm và quyết tâm thay đổi, sống có ích cho gia đình và xã hội”.

Không chỉ làm theo những nhiệm vụ được quy định của Tổ ANTT, ông Huy còn làm việc bằng cái tâm, hết lòng vì việc nghĩa, vì cộng đồng. Điển hình như trong trận lũ lịch sử do cơn bão số 3, năm 2024 gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, ông Huy đã cùng đội cứu trợ cứu nạn ở thôn, xã vận động, hỗ trợ di dời hàng chục hộ dân bị ngập lụt, sạt lở, sập nhà đến địa điểm an toàn cũng như tham gia hỗ trợ, khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Ông cũng trực tiếp vận động nhiều mạnh thường quân ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ. Nhắc đến ông, bà con trong thôn, xã đều dành nhiều lời khen và quý trọng.

Anh Nguyễn Bá Định thôn Tân Bình chia sẻ: "Nhờ có ông Huy và các thành viên Tổ ANTT mà tình hình an ninh trong thôn được bảo đảm. Ông Huy rất gần gũi, thân thiện và gắn bó với bà con, bất kể là ngày hay đêm, khi bà con cần ông đều kịp thời có mặt để giải quyết các vụ việc”.

Không nhiều những tấm bằng khen, giấy khen nhưng đổi lại ông Huy đã nhận được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là tình cảm và sự tín nhiệm của nhân dân. Với ông, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất! Chúng tôi rời Tân Bình khi mặt trời đang dần xuống núi. Dáng vẻ rất đỗi thân thuộc của ông Huy vẫn cần mẫn với công việc giữ bình yên cho địa bàn, bảo vệ cuộc sống của nhân dân, để người dân yên tâm tập trung phát triển kinh tế, vun đắp tương lai tốt đẹp!

Năm nay 55 tuổi, dù đã không còn trẻ trung nữa, nhiều người khuyên ông nên nghỉ ngơi nhưng Huy ông cho rằng, được cống hiến sức mình vào việc chung, giữ bình yên cho địa bàn, cho nhân dân là điều ông thấy hạnh phúc nhất. Sự tận tâm của ông ở vai trò Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn đã góp phần không nhỏ để Tân Bình trở thành thôn đầu tiên của xã đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trần Minh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/350342/het-long-phung-su-nhan-dan.aspx