Hết lòng với xóm ấp

Đến ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), hỏi ông Cao Đồ Ra bà con Khmer ở đây ai cũng biết và tỏ ra rất tôn kính. Vì ông hết lòng với sự phát triển vùng quê và công tác tôn giáo ở địa phương.

Ông Cao Đồ Ra (bìa phải) - Trưởng Ban quản trị chùa và là người có uy tín trong đồng bào Khmer đang trao đổi với Thượng tọa Lâm Sương - Trụ trì chùa Nhu Gia về việc xây dựng công trình trong chùa. Ảnh: ĐA LIN

Ông Cao Đồ Ra (bìa phải) - Trưởng Ban quản trị chùa và là người có uy tín trong đồng bào Khmer đang trao đổi với Thượng tọa Lâm Sương - Trụ trì chùa Nhu Gia về việc xây dựng công trình trong chùa. Ảnh: ĐA LIN

Ông Cao Đồ Ra từng làm Trưởng Ban nhân dân ấp Sóc Bưng suốt hơn 20 năm nên hiểu rất rõ về địa phương cũng như hoàn cảnh gia đình của bà con Khmer vùng quê. Nhất là khi còn làm Trưởng Ban nhân ấp ông đã vận động bà con hiến đất để Nhà nước xây dựng Trường Tiểu học Thạnh Phú 2, để con em đồng bào Khmer được đến trường. Sau đó, ông tiếp tục vận động các nhà hảo tâm để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, xây cầu, đường nông thôn ở vùng quê; tặng quà cho các hộ nghèo nên luôn được người dân địa phương tin tưởng và quý mến. Ông càng vinh dự hơn khi được bà con và trụ trì chùa tin tưởng chọn làm Trưởng Ban quản trị chùa Nhu Gia, xã Thạnh Phú và người có uy tín trong đồng bào Khmer. Từ đó, vào những ngày lễ, Tết của dân tộc và ngày rằm hàng tháng, khi bà con Khmer đến chùa, ông tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, vận động bà con Khmer phát huy khối đại đoàn kết, sống hòa thuận và tích cực lao động sản xuất để có cuộc sống khá giả.

Ông Cao Đồ Ra nói: “Khi làm Trưởng Ban nhân dân ấp, tôi luôn công khai, minh bạch, nói đi đôi với làm và làm việc có lợi cho dân, có ích cho địa phương. Trong chùa thì được trụ trì và bà con luôn tin tưởng nên tôi thường động viên bà con phải sống lương thiện, tuân thủ theo quy định pháp luật và chung tay cùng chính quyền xây dựng quê hương”.

Với sự tuyên truyền tích cực của ông Cao Đồ Ra, bà con Khmer thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covd-19 và thực hiện tốt thông điệp 5K khi đến chùa. Nhất là vào ngày lễ vừa rồi như: lễ Sene Đôn Ta, lễ dâng y cà sa, nhập hạ, xuất hạ… bà con Khmer cũng không tập trung đông người tại chùa.

Không chỉ làm tốt vai trò người có uy tín, ông còn vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp trên 7 tấn gạo, nhu yếu phẩm, gối, chăn… hỗ trợ cho hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Thượng tọa Lâm Sương - Trụ trì chùa Nhu Gia cho biết: “Ông Cao Đồ Ra là người hiền, thật thà và gia đình con cháu đều thành đạt, có cuộc sống khá giả nên bà con tin tưởng. Bản thân ông Cao Đồ Ra luôn có uy tín ở địa phương nên sư rất tin tưởng và giao cho quản lý công việc xây dựng trong chùa. Từ lúc ông Đồ Ra lên làm Trưởng Ban quản trị chùa đến nay, bà con 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa sống càng đoàn kết hơn, đến chùa làm từ thiện và đóng góp xây dựng chùa ngày càng khang trang”.

ĐA LIN

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/hoa-no-bon-mua/het-long-voi-xom-ap-56009.html