Hết mình với công tác thiện nguyện

Nhiệt tình, năng nổ trong công việc, tích cực, chủ động trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo của địa phương, đó là ấn tượng của nhiều người về ông Hoàng Xuân Dương - Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố số 1, phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ông Hoàng Xuân Dương. Nguồn: NVCC.

Ông Hoàng Xuân Dương. Nguồn: NVCC.

Tham gia công tác Chữ thập đỏ từ năm 2019 và đảm nhận vai trò Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố số 1 phường Hàng Bạc, đến nay ông Dương ngày càng gắn bó với công tác thiện nguyện. Đặc biệt, ông Dương đã có khoảng 40 lần tham gia hiến máu cứu người. Ông Dương kể lại, liên tục hơn 10 năm nay, mỗi năm từ 2 đến 3 lần ông Dương trực tiếp đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để tham gia hiến máu. Bằng tinh thần nhiệt huyết, ông Dương coi đó là nghĩa vụ cần làm với phương châm “giọt máu hồng trao đi, một cuộc đời ở lại”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa nhân đạo cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện, ông Dương vừa là người trực tiếp hiến máu, vừa là người tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, người dân cùng tham gia hiến máu, góp phần chia sẻ, giúp đỡ những trường hợp khó khăn, những bệnh nhân đang cần cộng đồng, xã hội tiếp thêm nguồn sống. Với ông Dương, công tác tuyên truyền phải làm sao truyền được cảm hứng, đánh thức tinh thần nhân ái, thiện nguyện của các đoàn viên thanh niên cũng như nhân dân. Nhờ đó, nhận thức về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người trong mỗi người đã được nâng lên.

Không chỉ thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo, ông Dương rất chủ động, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương. Trong giai đoạn cao điểm bùng phát đại dịch Covid-19, ông Dương cùng lãnh đạo Hội chữ thập đỏ phường Hàng Bạc đã không quản ngày đêm hăng hái vận chuyển thực phẩm hỗ trợ cho người dân. Khi tình hình dịch bệnh được khống chế, ông Dương tiếp tục tham gia tấc cả các buổi thiện nguyện do Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức, tham gia nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh cơ nhỡ, không nơi nương tựa.

Cùng với đó, ông Dương còn tích cực vận động bạn bè, người thân ủng hộ vào Quỹ từ thiện của Hội Chữ thập đỏ phường Hàng Bạc để có thêm kinh phí mua bánh, sữa tặng cho các bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Việt Đức. “Đam mê” làm việc thiện, tiếp xúc với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nên ông Dương càng thêm thấu hiểu, cảm thông với những mảnh đời bất hạnh. Sự đồng cảm ấy như nguồn động lực to lớn khiến ông Dương tiếp tục làm thêm nhiều việc có ích cho xã hội.

Ngoài tham gia công tác Chữ thập đỏ, ông Dương còn là Tổ đội trưởng dân quân tự vệ, Tổ trưởng Tổ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tổ dân phố số 1 phường Hàng Bạc. Ông đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và các hộ kinh doanh mua bình cứu hỏa, mở cửa thoát hiểm, tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đều đặn sáng thứ 7 hàng tuần, ông Dương cùng chi hội phụ nữ tham gia vệ sinh đường ngõ, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Ông Dương chia sẻ, khi tham gia cùng các thành viên trong Hội Chữ thập đỏ phường Hàng Bạc, nhận thấy sự thực chất và hiệu quả, vì thế ông rất muốn góp sức mình để giúp được cho những mảnh đời nghèo khó.

Từ những đóng góp tâm huyết, thiết thực cho cộng đồng, ông Hoàng Xuân Dương đã được nhận nhiều Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trong nhiều năm liên tiếp. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hàng Bạc Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết, nét đáng quý ở ông Dương là sự khiêm tốn, âm thầm cống hiến, không kể công. Với tấm lòng nhân ái, ông Dương thực sự là một tấm gương trong phong trào hiến máu nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ phường Hàng Bạc tự hào có một Chi hội phó luôn khắc phục mọi khó khăn, toàn tâm, toàn ý làm công tác tình nguyện, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/het-minh-voi-cong-tac-thien-nguyen-10286622.html