Hết thật rồi, Supachok
Supachok Sarachat có lẽ đang đếm ngược ngày rời Nhật Bản để trở lại Thai League, trong một kịch bản buồn đến tột cùng với ngôi sao từng được kỳ vọng lớn tại J-League.
Trong trận hòa 1-1 giữa Consadole Sapporo và Iwaki FC trưa nay, Supachok tiếp tục phải ngồi ghế dự bị. Anh chỉ được tung vào sân ở phút 67, và đội bóng của anh thủng lưới đúng 7 phút sau đó. Thật cay đắng, nhưng đó là thực tế đang diễn ra ở Sapporo, nơi Supachok từ niềm hy vọng lớn trở thành phương án bất đắc dĩ.
Đây là trận thứ hai liên tiếp Supachok dự bị, nhưng tình hình trước đó u ám hơn khi nhìn lại 4 vòng gần nhất: 2 trận không được đăng ký, 2 trận vào sân từ ghế dự bị, tổng số phút thi đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một chuỗi ngày mờ nhạt đối với cầu thủ từng mang áo số 7 danh giá và được coi là đầu tàu mới của Sapporo thời hậu Chanathip.

Phong độ cá nhân của Supachok cũng là vấn đề lớn. Sau 15 vòng đấu ở J-League 2 mùa này, tiền vệ người Thái mới ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo, một con số quá khiêm tốn nếu so với kỳ vọng. Cần nhớ, ở J-League 1, Supachok từng có mùa giải ghi 7 bàn thắng và 1 kiến tạo trong màu áo Sapporo.
Không chỉ đánh mất chính mình, Supachok còn không thể cứu nổi Sapporo. Đội bóng này hiện đứng thứ 14 tại J-League 2, cách nhóm xuống hạng gần hơn là nhóm cạnh tranh thăng hạng. Trong 3 trận gần nhất có sự góp mặt của Supachok, Sapporo thua 2 và hòa 1. Ngược lại, 2 trận không có anh, đội bóng giành tới 4 điểm. Một sự so sánh phũ phàng, nhưng cũng phản ánh đúng thực tế hiện tại.
Không quá khó hiểu khi cộng đồng bóng đá Thái Lan bắt đầu kêu gọi Supachok “quay xe”. Một tài khoản CĐV tên Kittipong thẳng thắn trên trang chủ Sapporo: “Bình thường tôi không bao giờ ủng hộ cầu thủ Thái trở lại quê nhà. Nhưng với Supachok thì chịu hết nổi rồi. Nếu có cơ hội, tốt nhất nên quay lại. Ở Buriram còn có thể chơi cúp châu Á, chứ ở đây thì đang chôn vùi sự nghiệp trong một đội bóng yếu kém và một HLV tệ hại. Phí thời gian”.
Câu nói đó tuy gay gắt, nhưng không sai. Vì sự thật là Supachok đã mất đi vị thế lẽ ra phải thuộc về anh, một trong những ngôi sao Đông Nam Á hiếm hoi từng chinh chiến và tỏa sáng ở giải đấu hàng đầu châu Á. Giờ đây, Supachok đang ngụp lặn ở hạng hai Nhật Bản, trong một đội bóng không còn mục tiêu và một hệ thống chiến thuật không dành cho anh.

Supachok Sarachat có lẽ đang đếm ngược ngày rời Nhật Bản để trở lại Thai League, trong một kịch bản buồn đến tột cùng với ngôi sao từng được kỳ vọng lớn tại J-League.
Nếu tiếp tục gắn bó, Supachok có thể còn mất nhiều hơn, từ phong độ, cảm hứng thi đấu, đến cả vị trí ở tuyển quốc gia Thái Lan, nơi đang chứng kiến những cái tên trẻ trung hơn trỗi dậy.
Chanathip đã trở lại Thai League. Theerathon cũng vậy. Và giờ, có vẻ như đến lượt Supachok sắp nói lời tạm biệt với giấc mơ Nhật Bản.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/het-that-roi-supachok-202505111328316343.html