Hiếm thấy: Hơn 60 cá voi sát thủ hợp sức hạ gục cá voi xanh lùn ngoài khơi Tây Australia

Một cuộc săn mồi đầy kịch tính và tàn bạo đã diễn ra ngoài khơi Tây Australia khi hơn 60 cá voi sát thủ phối hợp tấn công và giết chết một con cá voi xanh lùn dài gần 18 mét. Sự kiện hiếm có này khiến cả đoàn khách du lịch trên một chuyến tàu ngắm cá voi phải kinh hoàng.

Vụ tấn công xảy ra vào sáng ngày 7/4 tại Hẻm núi Bremer, một khu bảo tồn biển nổi tiếng ở vùng biển ngoài khơi Bremer Bay. Đoạn video do công ty du lịch Naturaliste Charters ghi lại cho thấy đàn cá voi sát thủ (Orcinus orca) bao vây và liên tục cắn xé con cá voi xanh lùn (Balaenoptera musculus brevicauda) cho đến khi nó bất động, máu đỏ thẫm loang khắp mặt biển.

Bầy cá voi sát thủ săn mồi.

Bầy cá voi sát thủ săn mồi.

“Chúng tôi đã chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục và cực kỳ hiếm có – nhiều đàn cá voi sát thủ hợp sức săn hạ một con cá voi xanh,” Naturaliste Charters chia sẻ trên mạng xã hội. “Toàn bộ cuộc săn chỉ kéo dài chưa đầy 40 phút.”

Ngay sau khi con mồi gục ngã, đàn cá voi sát thủ đồng loạt nhảy lên khỏi mặt nước và vỗ đuôi như một cách ăn mừng chiến thắng – theo mô tả từ các nhân chứng.

Đây là một trong số rất ít lần loài orca được ghi nhận tấn công cá voi xanh – loài động vật lớn nhất hành tinh. Dù thuộc phân loài nhỏ hơn, cá voi xanh lùn vẫn có chiều dài vượt trội so với kẻ săn mồi, trong khi orca hiếm khi vượt quá 10 mét.

Jennah Tucker, nhà sinh vật biển của Naturaliste Charters, người chứng kiến toàn bộ sự việc, vẫn chưa hết bàng hoàng. “Mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với một sinh vật to lớn như vậy,” cô nói với đài ABC. “Chúng tôi ước tính có ít nhất 60 con orca tham gia, trong đó có cả cá thể con mới chỉ khoảng một tháng tuổi.”

Theo Tucker, sự kiện không chỉ hiếm gặp mà còn mang tính giáo dục mạnh mẽ khi cho thấy khả năng phối hợp đáng kinh ngạc của cá voi sát thủ – loài động vật nổi tiếng thông minh và săn mồi theo nhóm. Chúng từng được ghi nhận sử dụng sóng lớn để lùa hải cẩu rơi khỏi băng, chia cắt cá voi con khỏi mẹ và thậm chí moi gan cá mập.

“Chúng tôi luôn cố gắng không can thiệp vào tự nhiên. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy – nhất là với một loài đang gặp nguy cơ như cá voi xanh lùn – thực sự khiến cảm xúc trào dâng,” Tucker chia sẻ. “Dù tàn nhẫn, nhưng đó là bản chất hoang dã của thiên nhiên.”

Cá voi xanh lùn hiện được xếp vào danh sách loài nguy cấp theo Luật Bảo tồn của Australia, và là một trong năm phân loài cá voi xanh từng được xác định. Chúng chủ yếu sống ở vùng biển ấm của Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương.

Sự kiện vừa qua không chỉ là một khoảnh khắc hiếm có trong thế giới hoang dã, mà còn là lời nhắc mạnh mẽ về sự mong manh của các loài biển lớn trước biến đổi môi trường – và cả chính thiên nhiên.

Như Ý (Live Science)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/hiem-thay-hon-60-ca-voi-sat-thu-hop-suc-ha-guc-ca-voi-xanh-lun-ngoai-khoi-tay-australia/20250413081341823