Hiến đất làm đường, xây nhà văn hóa

Hơn 1.400 m2 đất bằng phẳng nằm cạnh đường giao thông thuận tiện đang cho những vụ lúa bội thu và có giá trị thương mại, anh Ha Krai (52 tuổi - thôn Ða Xế, xã Ðạ M'rông, Ðam Rông) đã tình nguyện hiến chỉ với mong muốn 'đồng bào mình có đường để đi, có nhà văn hóa để sinh hoạt, trẻ em có nơi vui chơi'.

Anh Ha Krai - người đã hiến hơn 1.200 m2 làm đường và xây dựng nhà văn hóa

Muốn buôn làng ấm no, phải có những con đường

Ngồi trước ngôi nhà gỗ đã nhuốm màu thời gian nhìn ra con đường bê tông rộng 6 m uốn lượn trong thung lũng nối buôn làng Đa Xế với Tu La, Ha Krai nhớ lại: 2 năm về trước, đồng bào K’Ho sống trên đoạn đường này đi lại rất khó khăn, con đường đất hẹp như bờ ruộng, mùa mưa lầy lội, mùa khô ngập đất đỏ, chỉ có thể đi bộ mới an toàn, xe máy thì phải là “tay lái lụa”. Mỗi mùa thu hoạch vất vả lắm bà con mới mang được cà phê, lúa, hạt điều từ ruộng rẫy về nhà, trẻ em đến trường lúc nào cũng lem nhem bụi đất.

Được chính quyền địa phương vận động xây dựng nông thôn mới (NTM), anh Ha Krai hiểu rõ lợi ích của việc làm đường, anh bàn bạc với vợ là chị K’Văn, tự nguyện lùi hàng rào vào 7 m, hiến hơn 400 m2 đất. Thấy hành động gương mẫu của vợ chồng Ha Krai, hơn 30 hộ gia đình chạy dọc tuyến đường đã tự tháo dỡ lùi hàng rào để con đường nhanh chóng được thi công bằng 100% ngân sách nhà nước... Giờ đây xe tải, xe công nông có thể chở nông sản vào tận nhà, đi trên con đường mà “sướng cả bàn chân” - Ha Krai cuời, mắt ngời niềm vui.

Là người con của Đầm Ròn xưa, từng trải qua những tháng năm đằng đẵng sống biệt lập giữa núi rừng thâm u, hơn ai hết Ha Krai hiểu rõ giá trị của những con đường. Ngày đó, để đi ra khỏi Đầm Ròn, đồng bào anh chỉ có một con đường mòn duy nhất là leo dốc lên Lạc Dương, hoặc vượt sông Krông Nô qua Đắc Lắc.

Được chứng kiến con đường 722 từ cầu Bằng Lăng vào 3 xã Đầm Ròn đã làm nên cuộc đổi thay kỳ diệu, đồng bào K’Ho của anh không còn những ngày đói cơm, lạt muối; cả làng không còn phải kéo nhau băng rừng vượt núi chỉ vì “thèm” ánh sáng văn minh, Ha Krai nói với tôi rằng chính những con đường đã làm cho buôn làng anh đổi thay từng ngày, anh muốn được góp sức vào sự đổi thay ấy.

Nhà văn hóa thôn Đa Xế đang xây dựng trên mảnh đất rộng do anh Ha Krai hiến. Ảnh: Q.U

Hiến đất xây dựng nhà văn hóa

Thửa ruộng 1.000 m2 nằm ngay trước cửa nhà bên con đường bê tông mới mở, Ha Krai tiếp tục hiến để xây nhà văn hóa thôn. Ông Võ Văn Bền - Phó Chủ tịch UBND xã Đạ M’Rông cho biết: “Thôn Đa Xế nằm trải dài trên Tỉnh lộ 722, địa hình đồi núi, đất công không còn, giá đất ngày càng cao. Nhận thấy đất của gia đình anh Ha Krai là vị trí thuận tiện nhất để xây dựng nhà văn hóa thôn, nên chúng tôi đã vận động. Sự đóng góp của anh Ha Krai góp phần đưa xã Đạ M’rông đã hoàn thành 12/19 tiêu chí NTM”.

Gia đình Ha Krai không khá giả gì vì phải nuôi 6 người con ăn học, 3 con đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, 3 đứa còn đang tuổi ăn, tuổi lớn mới học cấp 2, cấp 3. Mảnh ruộng này hàng năm cho thu hoạch cả tấn lúa nhưng “Nhà nước đầu tư cả tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa để đồng bào mình sinh hoạt hội họp, trẻ em trong buôn có chỗ vui chơi thì mình hiến một ít đất vì đồng bào mình cũng không đáng là gì”. Hơn 10 năm làm thôn phó, anh hiểu rằng phải có nhà văn hóa thì bà con mới có nơi hội họp, mới gắn kết cộng đồng. Gia đình anh hiện có 4,7 ha đất canh tác (2 ha cà phê, 2 ha điều mới trồng và 7 sào lúa nước). “Diện tích đất có giảm đi, nhưng mình chịu khó thâm canh trên những mảnh đất còn lại sẽ bù lại thôi. Nếu bán để lấy tiền thì ăn tiêu rồi cũng hết, biết bao nhiêu là đủ ” - Ha Krai lạc quan. “6 đứa con chỉ có một đứa là gái, theo phong tục mẫu hệ của người K’Ho, 5 con trai sẽ theo vợ, nên việc hiến đất không ảnh hưởng đến việc chia đất cho con cái lập nghiệp” - Ha Krai lý giải.

Trên mảnh đất Ha Krai hiến tặng, Nhà văn hóa Đa Xế khang trang với diện tích 150 m2 và khoảng sân rộng sắp hoàn thành. Nơi đây sẽ không chỉ là nơi sinh hoạt, gắn kết cộng đồng mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa của người K’Ho truyền lại cho thế hệ sau. Hy sinh lợi ích riêng, đóng góp cho lợi ích chung của đồng bào mình là điều mà anh Ha Krai mong muốn.

QUỲNH UYỂN

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/xahoi/201907/hien-dat-lam-duong-xay-nha-van-hoa-2955314/