Yêu thương là cho đi

Với tấm lòng yêu thương, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ (30 tuổi) ở phường Quảng Phú, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi) đã tích cực hiến tiểu cầu, góp phần giúp nhiều bệnh nhân duy trì sự sống.

>>>Xem video:

MAY MẮN VÌ ĐƯỢC HIẾN MÁU

“Tôi luôn tự nhủ, dù không giàu về vật chất, bản thân có thể giàu về tinh thần, giàu lòng nhân ái để cùng san sẻ, giúp đỡ người khác. Với tôi, hiến máu chính là một trong những cách đóng góp, thể hiện trách nhiệm của bản thân vì cộng đồng”, cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ bày tỏ.

Nhớ lại lần đầu tiên hiến máu, cô giáo Tuệ cho biết, tôi hiến máu khi vừa đủ 18 tuổi, trong chương trình hiến máu tình nguyện do Hội sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức. “Trước đó, tôi từng tìm hiểu về hiến máu tình nguyện, nhưng chưa đủ tuổi, cân nặng. Khi đủ 18 tuổi, tôi mạnh dạn đăng ký hiến máu. Lúc đó, với nhiều người, hiến máu tình nguyện còn khá xa lạ, tôi “lén” ba mẹ để đi hiến máu. Sau này, ba mẹ cảm thấy hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe và vui vì con làm điều ý nghĩa, nên ủng hộ tôi tiếp tục hiến máu”, cô giáo Tuệ chia sẻ thêm.

Với cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ, hiến máu là trách nhiệm và cũng là niềm vui lớn lao.

Với cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ, hiến máu là trách nhiệm và cũng là niềm vui lớn lao.

Tính đến nay, cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ có 23 lần hiến máu, trong đó có 17 lần hiến tiểu cầu. Điều ý nghĩa đó là, đối với nam, hiến tiểu cầu đã khó, thì với nữ lại càng khó hơn. Bởi ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn về quy định sức khỏe, cân nặng, ven thường nhỏ, dễ bị vỡ ven, đối với nữ còn những lý do đặc thù khác. Phụ nữ đang trong thời gian mang thai và cho con bú cũng không thể hiến tiểu cầu. Thời gian hiến tiểu cầu của nam có thể từ 30 – 45 phút, còn nữ phải từ 60 phút - 90 phút hoặc lâu hơn.

Cô giáo Tuệ kể lại: “Thời gian đầu, tôi chủ yếu hiến máu toàn phần. Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một người bạn của tôi làm việc tại Hội Người khuyết tật tỉnh, có người thân đang điều trị tại bệnh viện cần truyền tiểu cầu gấp. Bạn nhờ tôi liên hệ, kết nối giúp tình nguyện viên hiến tiểu cầu. Lúc đó, tôi nghĩ ngay đến việc mình hiến tiểu cầu để giúp người thân của bạn”.

Tính đến nay, cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ có 23 lần hiến máu trong đó có 17 lần hiến tiểu cầu.

Tính đến nay, cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ có 23 lần hiến máu trong đó có 17 lần hiến tiểu cầu.

Từ “cơ duyên” hiến tiểu cầu lần ấy, đến nay, chị Tuệ thường xuyên tham gia hiến tiểu cầu. Bệnh nhân cần truyền tiểu cầu thường đột xuất, chủ yếu các ca cấp cứu vào ban đêm. Vì nhà gần bệnh viện, thuận tiện trong đi lại, nên cô Tuệ thường đăng ký hiến tiểu cầu vào ban đêm, “để dành” các ca hiến máu, hiến tiểu cầu ban ngày cho các tình nguyện viên ở xa.

Trong số các lần hiến máu, cô Tuệ cũng nhớ nhất ngày 28/9/2021, tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh có một sản phụ gần sinh, cần phải truyền máu. Nghe tin, không một chút ngại ngần, dù ban đêm, cô Tuệ vội đến hiến máu, góp phần giúp cứu sống bệnh nhân, mang lại niềm vui lớn lao cho bệnh nhân và người nhà.

LAN TỎA GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP

Cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ luôn tự nhận mình là người may mắn, bởi chưa từng bị “rớt ca” hiến tiểu cầu nào. Ngoài tham gia nhóm hiến máu trên trang mạng xã hội Facebook của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Facebook Quảng Ngãi, cô còn tham gia nhóm Zalo hiến tiểu cầu nhóm máu B. Mỗi lần có thông tin bệnh nhân cần tiểu cầu, cô Tuệ thường nhắn nhận lời.

“Tôi hay chia sẻ vui đó là, do mình “rảnh và nhanh tay để nhắn hơn”. Vui hơn nữa là tôi may mắn chưa bị bệnh viện “từ chối” lần hiến tiểu cầu nào. Có những trường hợp đã uống bia, uống cà phê, thuốc hay tiêm vắc xin, hoặc xăm mình cũng không hiến máu, hiến tiểu cầu được”, cô Tuệ chia sẻ.

Có lần, vừa dạy xong tiết, cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ vội đến bệnh viện để kịp hiến tiểu cầu.

Có lần, vừa dạy xong tiết, cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ vội đến bệnh viện để kịp hiến tiểu cầu.

Là giáo viên trường Tiểu học và THCS Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi), trong những câu chuyện chia sẻ với học sinh, cô giáo Tuệ vẫn thường kể về hiến máu tình nguyện, về lòng tốt giúp đỡ người thân, bạn bè. Với lứa tuổi học sinh, các em chưa đủ tuổi để hiến máu, nhưng qua những câu chuyện do cô giáo chia sẻ giúp ươm mầm trong suy nghĩ của các em về tinh thần nhân ái vì cộng đồng. Trong vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã An Phú, cô Tuệ tích cực vận động nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu. Xã An Phú luôn đạt chỉ tiêu về số lượng hiến máu trong các chương trình hiến máu tình nguyện.

Vào những ngày lễ dành cho phụ nữ hay giáo viên như dịp 8/3, 20/10, 20/11, cô Tuệ thường tạo dấu ấn, kỷ niệm cho bản thân mình bằng việc đăng ký hiến máu hoặc tham gia hiến tiểu cầu đột xuất. Có lần vào ngày 20/10/2023, sau khi vừa dạy xong tiết học, nhận thông tin có bệnh nhân cần truyền tiểu cầu, cô Tuệ vội nhắn tin “đặt cọc” đăng ký suất hiến tiểu cầu. “Em vừa dạy xong, mọi người để dành em hiến tiểu cầu nhé”, vừa nhắn xong, cô Tuệ vội dong xe, hướng về bệnh viện.

“Tôi luôn tâm niệm, hiến máu không làm chúng ta yếu đi, nhưng nó có thể giúp duy trì cuộc sống cho người khác. Với tôi, được hiến máu, được hiến tiểu cầu là niềm vui, hạnh phúc bởi bản thân đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe và được góp sức mình để giúp đỡ người khác”, cô Tuệ bộc bạch.

Năm 2024, cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ (thứ 5 từ bên trái qua) vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì những đóng góp tích cực trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

Năm 2024, cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ (thứ 5 từ bên trái qua) vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì những đóng góp tích cực trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

Từ năm 2004, Tổ chức Y tế thế giới chọn ngày 14/6 hằng năm là Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu. Những năm qua, trên địa bàn tỉnh, phong trào hiến máu ngày càng phát triển, thu hút sự quan tâm tích cực của đông đảo người dân. Trong đó, có nhiều chị em là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, tiêu biểu như cô giáo Đoàn Thị Ngọc Tuệ.

Thực hiện: B.HÒA – M.LỰC

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/hien-mau-tinh-nguyen-la-trach-nhiem-va-niem-vui-53487.htm