Đảo Đá Lát, mỗi năm có tới hơn 130 ngày gió mạnh từ cấp 6 trở lên
Đảo Trường Sa Lớn nhìn từ biển, nơi được mệnh danh là "Thủ đô của Trường Sa"
Đảo Thuyền Chài, ở đây, nước biển lên xuống khiến những bãi san hô lúc hiện lên vào buổi sáng, lúc lại vào chiều tà, lúc trơ cạn, lúc mênh mông.
Đảo Đá Tây A được mệnh danh là "Thành phố của những đảo chìm". Đảo có Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, được Bộ NN&PTNT giao nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ cho tàu thuyền ngư dân Việt Nam.
Đảo Đá Tây B, các bãi san hô rộng lớn sẽ dần lộ ra sau khi thủy triều rút trên đảo
Đảo An Bang có bãi cát trắng rộng hàng trăm m2 di chuyển quanh đảo, bãi cát này tròn một năm sẽ xoay hết một vòng quanh đảo. Bộ đội ở trên đảo hay ngư dân đánh bắt gần đó chỉ cần nhìn hướng của bãi cát cũng có thể biết được đang ở thời điểm nào trong năm.
Đảo Trường Sa Đông nhìn từ biển
Võ Hoàng