Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Ngãi khiến 1 chết, 3 bị thương

Tại hiện trường, chiếc xe tải chở cát ủi bay hàng loạt mái hiên nhà dân, lật ngang, cát trên xe văng tung tóe đầy đường, nhiều vật dụng trong hàng quán cũng bị tông văng, nằm ngổn ngang khắp nơi. Một số xe máy bị kéo đổ, nằm giữa đường Quốc lộ 1.

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn. Video: Nguyễn Ngọc

Thông tin ban đầu, khoảng 8h15 sáng 26/5, tại cổng chợ Nước Mặn (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ TNGT giữa xe tải mang BKS 76H-026.17 do tài xế Trương Văn Đến (34 tuổi, trú xã Tịnh Thiện, TP. Quảng Ngãi) điều khiển va chạm với 3 xe máy. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Thông tin ban đầu, khoảng 8h15 sáng 26/5, tại cổng chợ Nước Mặn (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ TNGT giữa xe tải mang BKS 76H-026.17 do tài xế Trương Văn Đến (34 tuổi, trú xã Tịnh Thiện, TP. Quảng Ngãi) điều khiển va chạm với 3 xe máy. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Các xe máy gồm: xe máy mang BKS mang 76C1-863.60 do ông Trần Vinh (52 tuổi, trú xã Bình Nguyên) điều khiển cùng chiều, xe máy mang BKS 81R1-9083 do chị Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) điều khiển chở theo con nhỏ là L.T.T. (SN 2021) và xe máy mang BKS 61D1-530.41 (chưa rõ người điều khiển). Ảnh: Nguyễn Ngọc

Các xe máy gồm: xe máy mang BKS mang 76C1-863.60 do ông Trần Vinh (52 tuổi, trú xã Bình Nguyên) điều khiển cùng chiều, xe máy mang BKS 81R1-9083 do chị Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) điều khiển chở theo con nhỏ là L.T.T. (SN 2021) và xe máy mang BKS 61D1-530.41 (chưa rõ người điều khiển). Ảnh: Nguyễn Ngọc

Sau cú va chạm, xe ô tô tải tông vào hàng loạt nhà dân và lật nghiêng. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Sau cú va chạm, xe ô tô tải tông vào hàng loạt nhà dân và lật nghiêng. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Hậu quả vụ tai nạn khiến nạn nhân T.T.T.T. (SN 1972, trú xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) đang bán tạp hóa bên đường tử vong tại chỗ. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Hậu quả vụ tai nạn khiến nạn nhân T.T.T.T. (SN 1972, trú xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) đang bán tạp hóa bên đường tử vong tại chỗ. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ba người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ba người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Thị Thảo dập nát ngang đùi trở xuống và mất chi ngang đầu gối; bệnh nhân Trần Vinh chấn thương sọ não; bệnh nhân Nguyễn Thị Tâm (62 tuổi) gãy xương vùng đùi và vết thương đứt cơ cẳng chân. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Thị Thảo dập nát ngang đùi trở xuống và mất chi ngang đầu gối; bệnh nhân Trần Vinh chấn thương sọ não; bệnh nhân Nguyễn Thị Tâm (62 tuổi) gãy xương vùng đùi và vết thương đứt cơ cẳng chân. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm la liệt trên đường, xe tải chở đất tông vào hàng loạt mái hiên nhà dân rồi lật ngang, cát trên xe văng tung tóe. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm la liệt trên đường, xe tải chở đất tông vào hàng loạt mái hiên nhà dân rồi lật ngang, cát trên xe văng tung tóe. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mái hiên nhà dân bị xe tải kéo văng. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mái hiên nhà dân bị xe tải kéo văng. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Vết phanh gấp của xe tải. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Vết phanh gấp của xe tải. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Nhiều vật dụng trong hàng quán bị tông văng, nằm ngổn ngang khắp nơi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Nhiều vật dụng trong hàng quán bị tông văng, nằm ngổn ngang khắp nơi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Kể lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, một số người dân cho biết, ngay lúc đó nhiều người chạy ra và bàng hoàng đến mức “không đi nổi”. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Kể lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, một số người dân cho biết, ngay lúc đó nhiều người chạy ra và bàng hoàng đến mức “không đi nổi”. Ảnh: Nguyễn Ngọc

“Khi thấy đông người dân chạy đến ứng cứu thì tôi mới dám chạy ra để hỗ trợ. Trong số này, có một phụ nữ bán tạp hóa bị xe đè vào đôi chân, đầu đập xuống đường chảy máu rất nhiều. Bà con đón xe lại mượn con đội để kê xe lên, kéo người phụ nữ ra ngoài rồi chuyển đi bệnh viện. Cạnh đó, một người phụ nữ khác đã tử vong, nhiều người bị thương, trong đó có trẻ em”, ông V. sống ở gần đó kể lại.

“Khi thấy đông người dân chạy đến ứng cứu thì tôi mới dám chạy ra để hỗ trợ. Trong số này, có một phụ nữ bán tạp hóa bị xe đè vào đôi chân, đầu đập xuống đường chảy máu rất nhiều. Bà con đón xe lại mượn con đội để kê xe lên, kéo người phụ nữ ra ngoài rồi chuyển đi bệnh viện. Cạnh đó, một người phụ nữ khác đã tử vong, nhiều người bị thương, trong đó có trẻ em”, ông V. sống ở gần đó kể lại.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hien-truong-vu-tai-nan-kinh-hoang-o-quang-ngai-khien-1-chet-3-bi-thuong-post1745568.tpo