Hiệu quả lớn từ điểm check-in nhỏ: Tiềm năng ít được khai phá

Nhu cầu ghi dấu điểm đến (check-in) của du khách là rất lớn. Cũng vì vậy, sức quảng bá hình ảnh, ấn tượng các điểm đến này không nhỏ. Tuy nhiên, tiềm năng này chưa được nhiều địa phương khai thác đúng mức. Thành phố Vũng Tàu là một ví dụ.

"Cây cô đơn" - Một điểm check-in nổi tiếng ở Vũng Tàu.

"Cây cô đơn" - Một điểm check-in nổi tiếng ở Vũng Tàu.

Nhu cầu cao, đáp ứng thấp

Những quán cà phê “view biển” ở thành phố du lịch Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) luôn là điểm hẹn hấp dẫn của nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ. Họ đến đây không phải vì đồ uống ngon, mà vì không gian đẹp, nơi có thể ngắm bình minh hay hoàng hôn. Tuyệt hơn nữa, họ có thể ghi lại những bức ảnh “đánh dấu” việc mình đã hiện diện trong khung cảnh tuyệt vời ấy.

“Sức lan tỏa là rất lớn”, chủ một quán cà phê trên đoạn đường Trần Phú đi qua địa bàn phường 1 thành phố Vũng Tàu cho biết, “các bạn trẻ đến đây chụp ảnh, đưa lên mạng xã hội. Nhiều người khác vào xem, thấy đẹp và lại tìm đến. Vì vậy, quán của tôi luôn đông khách vào lúc hoàng hôn và những ngày cuối tuần. Chúng tôi đang tiếp tục đầu tư mở rộng quán, thêm tiểu cảnh… để phục vụ nhu cầu check-in đang ngày càng phát triển này”.

Một quán cà phê ngắm hoàng hôn ở Vũng Tàu.

Một quán cà phê ngắm hoàng hôn ở Vũng Tàu.

Tuy nhiên, ngày 24-7 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã thông báo đình chỉ hoạt động 8 quán cà phê ven biển dọc trục đường Trần Phú đi qua địa bàn phường 1 và 5 của thành phố do các quán này xây dựng không phép, lấn bãi biển, gây ảnh hưởng đến giao thông do quá nhiều người tập trung đến đây chụp ảnh, đỗ xe cản trở người và phương tiện qua lại…

“Xây không phép nên bị xử lý là đúng. Tuy nhiên, thành phố sẽ mất đi một điểm đến hấp dẫn du khách”, chị Trương Kiều Trang, ngụ tại đường Trần Phú, đoạn qua phường 5, thành phố Vũng Tàu, nhận xét.

Đường phượng Hải Đăng lên núi Tao Phòng. Ảnh: Long Nguyễn

Đường phượng Hải Đăng lên núi Tao Phòng. Ảnh: Long Nguyễn

Là một người đam mê xê dịch, khám phá, anh Vũ Trọng Khúc ngụ tại đường Nguyễn Gia Thiều, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nói: "Chỉ có thể đứng giữa đường và cản trở giao thông nếu bạn muốn chụp ảnh khung cảnh mùa phượng nở đỏ rực trên đường lên núi Tao Phùng. Bạn cũng không có chỗ đứng phù hợp để chụp check-in tại ngôi nhà thờ cổ kính giữa thành phố. Còn với bình minh và hoàng hôn, bạn chỉ có thể chụp lại toàn cảnh biển đẹp mê hồn, chứ rất khó bố trí người đứng trong khung hình đó. Tại sao thành phố không làm những điểm check-in này???”

Chú trọng việc lớn, vẫn thiếu điểm nhỏ

Chúng tôi mang câu hỏi này đến tham khảo anh Võ Xuân Lĩnh, đại diện Công ty Marinatravel, một doanh nghiệp ở thành phố Vũng Tàu và được biết, chính quyền thành phố Vũng Tàu và ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang quy hoạch lại Bãi Sau thành nơi vui chơi công cộng. Đây là dự án lớn để tăng sức hút với du khách đến thành phố. Nhưng anh Lĩnh cũng nhận định, những điểm check-in nhỏ hiện vẫn do mỗi cơ sở, doanh nghiệp tự thực hiện mà chưa phải là quy mô cấp địa phương.

Bãi Sau thành phố Vũng Tàu đang được lập dự án chỉnh trang thành nơi vui chơi công cộng đẹp hơn.

Bãi Sau thành phố Vũng Tàu đang được lập dự án chỉnh trang thành nơi vui chơi công cộng đẹp hơn.

Trên thực tế, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã, đang và sẽ thực hiện nhiều công trình chỉnh trang cảnh quan, nhằm tạo thêm những điểm đến đẹp hơn, thu hút du khách. Một trong những công trình nổi bật sẽ được khánh thành trong tháng 7-2023 là cầu Cỏ May.

Cầu Cỏ May trên quốc lộ 51 bắc qua sông Cỏ May, nối thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Đây vốn là cây cầu bê tông với đường nét công nghiệp đơn giản. Để tạo điểm nhấn kiến trúc, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua dự án đầu tư hơn 115 tỷ đồng lắp đặt hệ thống vòm thép lớn và các công trình phụ trợ cho cây cầu, tạo hình cánh chim Hải Âu tung cánh. Vượt qua nhiều khó khăn phát sinh khi thực hiện, dự án này sắp “về đích”.

Phối cảnh cầu Cỏ May sắp hoàn thành.

Phối cảnh cầu Cỏ May sắp hoàn thành.

Phối cảnh cầu Cỏ May.

Phối cảnh cầu Cỏ May.

“Cây cầu rất đẹp, tạo hình thanh thoát và ấn tượng. Tôi rất háo hức được chụp ảnh với nó. Nhưng cho đến giờ, khi đi qua đây mỗi ngày, tôi vẫn không thấy một điểm đứng hợp lý nào để trong khuôn hình vừa có tôi, vừa có cây cầu đẹp phía sau. Nói cách khác, tôi chưa thấy điểm check-in với cây cầu này như những bức hình phối cảnh”, chị Vũ Ngọc Linh, ngụ tại tòa nhà Seaview 2, Khu đô thị Chí Linh, thành phố Vũng Tàu, chia sẻ.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hieu-qua-lon-tu-diem-check-in-nho-tiem-nang-it-duoc-khai-pha-636374.html