Hiệu quả từ các công trình huấn luyện

Chiều cuối năm nắng như đổ lửa, trên thao trường huấn luyện chuyên ngành của Đại đội trinh sát (Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận), dưới sự điều hành của Thượng úy Nguyễn Hữu Cường, Phân đội trưởng Trinh sát đặc nhiệm, các chiến đấu viên hăng say luyện rèn.

Sau khẩu lệnh bắt đầu tập, các chiến đấu viên Tổ 1 lập tức triển khai đội hình, người nọ cảnh giới, hỗ trợ, bảo hiểm cho người kia tiến, thoăn thoắt vượt qua bãi vật cản với các loại tường thấp, tường trung bình, tường cao, cầu độc mộc, dây cảm tử, cống ngầm chữ Y, hàng rào đơn, cống nổi, tường đôi, nhà cao tầng…

 Chiến sĩ Đại đội trinh sát (Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận) huấn luyện trên thao trường.

Chiến sĩ Đại đội trinh sát (Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận) huấn luyện trên thao trường.

Cách đó không xa, trên bãi vật cản bãi bùn, hàng rào cây đổ, bãi lá cây, gạch vụn, hầm chông, hầm quan sát, hố ném lựu đàn và các loại hàng rào vướng chân, cũi lợn, mái nhà, đơn, bùng nhùng… các chiến đấu viên Phân đội Trinh sát bộ đội cũng đang miệt mài luyện tập, mồ hôi ướt đầm lưng áo. “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, vào vị trí tập như vào vị trí chiến đấu, khí thế thi đua “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” được các tổ, phân đội thể hiện sinh động, rõ nét trong từng lượt tập. “Đi không dấu, nấu không khói”, mọi hành động của người chiến sĩ trinh sát đều rất bí mật, bất ngờ và chuẩn xác. Quá trình luyện tập, họ dùng ánh mắt, cử chỉ làm ký, tín, ám hiệu hiệp đồng là chủ yếu. Nhờ thường xuyên huấn luyện, nên các tổ, các phân đội phối hợp rất nhịp nhàng, ăn ý.

Phút giải lao bên gốc me tây mát rượi cạnh thao trường, các chiến đấu viên trinh sát đặc nhiệm và trinh sát bộ đội hào hứng thi tài đi quyền bài 45 dao, đẩy gậy, vật tay, ném banh vào lọ, tiếng cười sảng khoái, giòn tan. Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Phó đại đội trưởng cho biết: “Trước đây, do chưa có thao trường huấn luyện chuyên ngành đạt chuẩn, nên nhiều nội dung bộ đội chỉ được học lý thuyết, sau đó xem phim tư liệu và tập chay. Được Bộ CHQS tỉnh quan tâm, đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng bãi vật cản mới, cán bộ, chiến sĩ rất hân hoan, phấn khởi. Trên thao trường mới, các bài tập kỹ thuật bí mật vận động; kỹ thuật đánh, bắt địch; chiến thuật trinh sát; phân đội trinh sát tập kích địch căn cứ lõm; tổ trinh sát khắc phục hàng rào vướng chân, hào chông; tổ trinh sát đặc nhiệm khắc phục tường đôi, dây tử thần; phân đội trinh sát đặc nhiệm tiến công lực lượng khủng bố giải thoát con tin nhà cao tầng; phân đội trinh sát bộ đội điều tra vị trí địch phòng ngự… luôn tạo ra không khí luyện tập sôi nổi, hào hứng cho bộ đội. Sau hai tháng đưa vào sử dụng, công trình đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-tu-cac-cong-trinh-huan-luyen-606296