Hiệu trưởng ĐH Thương mại nhắn nhủ tân sinh viên: 'Đại học là nơi các em phải tự chịu trách nhiệm'

Gần 6.500 sinh viên đại học chính quy khóa 62 và liên kết quốc tế khóa 23 dự lễ khai giảng Trường Đại học Thương mại sáng nay 5/9. Nhắn nhủ các tân sinh viên PGS,TS. Nguyễn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng đại học không chỉ là nơi được tự do hơn mà còn là nơi mỗi người phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Sáng 5/9, Trường Đại học Thương mại tổ chức lễ khai giảng với sự tham dự của gần 6.500 sinh viên đại học chính quy khóa 62 và liên kết quốc tế khóa 23.

Trong không khí trang trọng của ngày khai giảng, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Thương mại đã cùng theo dõi chương trình Lễ Khai giảng năm học 2026 – 2027 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Lễ khai giảng năm học mới, Trường Đại học đã tiếp sóng trực tiếp Lễ Khai giảng năm học 2026 – 2027 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Lễ khai giảng năm học mới, Trường Đại học đã tiếp sóng trực tiếp Lễ Khai giảng năm học 2026 – 2027 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Các tân sinh viên Trường Đại học Thương mại

Các tân sinh viên Trường Đại học Thương mại

Tân sinh viên xuất sắc khóa 62

Tân sinh viên xuất sắc khóa 62

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dành lời chúc mừng tới các tân sinh viên 2K8 - những thành viên mới của đại gia đình TMU. Theo Hiệu trưởng nhà trường, việc các em có mặt tại giảng đường hôm nay là kết quả của chính nỗ lực, sức lực và khả năng của bản thân.

“Lời đầu tiên, Thầy muốn chúc mừng các em. Chúc mừng vì các em đã đi được đến đây bằng chính đôi chân, sức lực và khả năng của mình!”, PGS.TS Nguyễn Hoàng nói.

Bước vào đại học, các sinh viên sẽ bắt đầu trải nghiệm một thế giới hoàn toàn mới. Nếu ở THPT, khi điểm thấp, thầy cô có thể gọi phụ huynh thì ở đại học, trách nhiệm ấy được chuyển hoàn toàn về phía người học.

“Ở THPT, điểm thấp thì thầy, cô giáo gọi phụ huynh. Lên đại học, không ai gọi bố mẹ các em nữa. Người duy nhất mất ngủ chính là các em!”, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nói.

Từ đó, ông nhấn mạnh: “Đại học không chỉ là nơi các em được tự do hơn. Đó là nơi các em phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn.”

PGS.TS Nguyễn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

PGS.TS Nguyễn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại đánh trống khai trường

Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại đánh trống khai trường

Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng, các tân sinh viên cũng không nên bước vào đại học với áp lực phải trở thành một nhân vật vĩ đại nào đó. Đề cập câu hỏi Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay về “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”, ông cho rằng sinh viên không cần phải trở thành Steve Jobs Việt Nam, cũng không cần trở thành Elon Musk Việt Nam.

“Bởi nếu tất cả các em đều trở thành Steve Jobs thì ai sẽ là người... đi mua iPhone? Nếu tất cả đều trở thành CEO. Thì ai sẽ là nhân viên để làm việc?”, ông đặt vấn đề.

Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại cho rằng thế giới không cần tất cả mọi người trở thành thiên tài mà cần những con người giỏi theo cách riêng của mình. Vì vậy, thay vì tự tạo áp lực phải “trở thành một ai đó thật vĩ đại” hay hoài nghi “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”, sinh viên nên đặt cho mình một câu hỏi khác: “Làm thế nào để tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình?”.

Các tân sinh viên sẽ có 4 năm ở TMU. Khoảng thời gian này tưởng như dài nhưng theo PGS.TS Nguyễn Hoàng, nó sẽ trôi qua rất nhanh, “nhanh hơn tốc độ các em lướt TikTok”. Để rồi 4 năm sau, khi nhìn lại, mỗi người sẽ tự hỏi mình đã làm được gì.

“Thầy hy vọng câu trả lời không phải là: ‘Em đã xem hết Netflix hay cày rank đủ các loại Game’! Mà là: ‘Em đã trưởng thành".

Để có được sự trưởng thành đó, PGS.TS Nguyễn Hoàng nhắn nhủ sinh viên ba điều. Trước hết là biết tự học, nhất là trong bối cảnh thế hệ sinh viên hiện nay có những công cụ mà thế hệ trước không có, như ChatGPT hay Gemini.

“Ngày trước, Thầy muốn tìm tài liệu phải đến thư viện. Còn bây giờ các em chỉ cần một câu lệnh và chỉ vài giây sau là có ngay câu trả lời”, ông nói.

Tuy nhiên, theo Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế trải nghiệm và trách nhiệm của mỗi cá nhân.

“AI có thể cho các em câu trả lời, nhưng AI không thể sống cuộc đời của các em. Vì vậy, hãy để công nghệ làm cho các em mạnh hơn, chứ không làm cho các em... lười hơn.”

Điều thứ hai ông muốn các tân sinh viên ghi nhớ là hãy dám thất bại. Trong quá trình học đại học, các em có thể thi trượt môn, có thể phỏng vấn xin thực tập nhưng bị doanh nghiệp từ chối. Đó không phải là điều đáng sợ.

“Thất bại không đáng sợ. Điều đáng sợ là không dám thử. Một môn điểm thấp không quyết định tương lai. Một lần thất bại không quyết định con người các em. Hãy dám thử, dám sai, dám đứng dậy và làm lại”, PGS.TS Nguyễn Hoàng nhắn nhủ.

Điều cuối cùng, cũng là điều ông muốn các tân sinh viên nhớ lâu nhất, là hãy tự hào vì mình là người Việt Nam.

Các em có thể đi rất xa, làm việc cho các tập đoàn quốc tế và trở thành những công dân toàn cầu. Các em cần học hỏi thế giới, cạnh tranh với những người giỏi nhất, nhưng “đừng bao giờ quên: Mình đến từ đâu. Các em là người Việt Nam”.

Gửi lời chào mừng tới các tân sinh viên 2K8, hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại chúc các em có 4 năm thanh xuân thật rực rỡ và nhắn nhủ: “Đừng chỉ ‘sống sót’ qua đại học, hãy thật sự trưởng thành từ đại học!”

Gửi lời chào mừng tới các tân sinh viên 2K8, hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại chúc các em có 4 năm thanh xuân thật rực rỡ và nhắn nhủ: “Đừng chỉ ‘sống sót’ qua đại học, hãy thật sự trưởng thành từ đại học!”

Từ đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại bày tỏ mong muốn Việt Nam không chỉ có một Steve Jobs Việt Nam mà có hàng triệu người Việt Nam xuất sắc theo cách của chính mình.

Trong số các tân sinh viên hôm nay, sẽ có người thành lập và điều hành doanh nghiệp, có người tạo ra công nghệ, có người đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới, cũng có người làm những công việc rất bình dị nhưng làm thật tốt.

“Tất cả đều là cống hiến”, PGS.TS Nguyễn Hoàng nói, đồng thời cho rằng xây dựng đất nước không nhất thiết phải bắt đầu bằng một phát minh làm thay đổi thế giới. “Đôi khi nó bắt đầu bằng những công việc đơn giản.”

Với các tân sinh viên 2K8, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại cho rằng hôm nay các em chưa cần biết mình sẽ trở thành ai sau 4 năm nữa. Điều quan trọng là hành trình 4 năm tại TMU sẽ giúp mỗi người trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

“4 năm nữa, Thầy hy vọng khi các em rời TMU, các em có thể nói: ‘Tôi đã trở thành chính tôi - một phiên bản tốt hơn rất nhiều so với trước đây.’”

Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng, nếu phiên bản ấy là một người Việt Nam có tri thức, có bản lĩnh, có khát vọng và có trách nhiệm, thì đó chính là điều đất nước cần đến.

Gửi lời chào mừng tới các tân sinh viên 2K8, hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại chúc các em có 4 năm thanh xuân thật rực rỡ và nhắn nhủ: “Đừng chỉ ‘sống sót’ qua đại học, hãy thật sự trưởng thành từ đại học!”

Nhật Hồng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hieu-truong-dh-thuong-mai-nhan-nhu-tan-sinh-vien-dai-hoc-la-noi-cac-em-phai-tu-chiu-trach-nhiem-10429597.html