Hiệu trưởng ở Nghệ An nghẹn ngào viết 'tâm thư' sau khi trường học vùng cao bị lũ vùi lấp

Thầy Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) bởi tâm thư kêu gọi giúp đỡ gây xúc động.

Sau trận mưa lũ lịch sử đêm 22/7, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) gần như bị "xóa sổ" dưới lớp bùn sâu. Trong khung cảnh tan hoang, thầy hiệu trưởng Trần Sỹ Hà nghẹn ngào viết tâm thư kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, để học sinh vùng cao sớm có ngày trở lại lớp.

Ngôi trường bị bùn đất "nhấn chìm"

Ngôi trường bị bùn đất "nhấn chìm"

Tan hoang sau trận lũ lịch sử: Ngôi trường biến mất dưới lớp bùn sâu 5 mét

Là ngôi trường vùng biên từng được xem là điểm sáng giáo dục của xã Mỹ Lý, Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 nay chỉ còn là đống bùn lầy ngổn ngang. Sau khi mưa lớn kéo dài đổ về, bùn đất vùi lấp toàn bộ khuôn viên trường từ 3 đến 5 mét. Tầng 1 hoàn toàn chìm trong bùn, tầng 2 cũng bị nước lũ dâng lên làm hư hỏng nặng.

Gần như toàn bộ tài sản của trường đã bị hủy hoại hoặc cuốn trôi: 12 tivi, 5 tủ lạnh, 22 bộ máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay, bàn ghế của 7 lớp học, cùng với 1,7 tấn gạo, sách vở, chăn màn, đồ dùng sinh hoạt của cả giáo viên lẫn học sinh nội trú.

Cơ sở vật chất của trường bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ dữ.

Cơ sở vật chất của trường bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ dữ.

Thầy Trần Sỹ Hà – hiệu trưởng nhà trường, sau hành trình gần hai ngày băng rừng, lội suối để quay lại trường, đã bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng đổ nát.

"Ngôi trường khang trang, nơi thầy trò từng ngày bám bản gieo chữ, giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát và bùn lầy. Nước lũ dâng quá nhanh trong đêm 22/7 đã nhấn chìm hoàn toàn các dãy nhà, cuốn trôi và vùi lấp hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng kê cao các thiết bị quan trọng, nhưng sức nước quá mạnh, đã cuối trôi hoàn toàn. Mấy ngày sau, nhìn lại chỉ thấy bùn vùi lấp dường như tất cả và những khoảng trống trơ trọi, đau đến quặn lòng.

Không ít giáo viên đã bật khóc khi nhìn lại nơi từng gắn bó với bao thế hệ học trò giờ bị bùn đất vùi lấp dày từ 3-5m đất cát. Đã có người gắn bó với bản làng hàng chục năm nay, từng trải qua nhiều đợt thiên tai, nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự tàn phá kinh hoàng đến vậy", thầy Hà nghẹn ngào.

Tâm thư lay động và lời kêu cứu từ vùng lũ: “Xin hãy giúp chúng tôi dựng lại mái trường”

Trước sự mất mát quá lớn, thầy Hà đã viết một bức tâm thư đầy xúc động gửi đến cộng đồng. Trong thư, thầy không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào khi mô tả ngôi trường từng là biểu tượng hy vọng của trẻ em nơi rẻo cao nay chỉ còn là đống hoang tàn, đổ nát.

Bùn đất cao 3- 5m vùi lấp khiến ngôi trường trở nên hoang tàn.

Bùn đất cao 3- 5m vùi lấp khiến ngôi trường trở nên hoang tàn.

"Chúng tôi tha thiết mong sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, của những tấm lòng hảo tâm gần xa. Chúng tôi kêu gọi các mạnh thường quân, tổ chức cá nhân hãy chung tay giúp đỡ Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bằng cách ủng hộ tài chính, cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị dạy học, sách vở bàn ghế, chăn màn… để thầy trò nhà trường sớm trở lại dạy và học trong điều kiện an toàn.

Mỗi sự sẻ chia, dù là một cuốn sách, bộ bàn ghế, chiếc chăn ấm, cân gạo… đều là nguồn động viên to lớn, là ngọn lửa thắp lại niềm tin và hy vọng cho các em học sinh ở nơi biên cương tổ quốc xa xôi", Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ.

Tầng 1 của ngôi trường gần như bị vùi lấp hoàn toàn. Ảnh: báo Nghệ An

Tầng 1 của ngôi trường gần như bị vùi lấp hoàn toàn. Ảnh: báo Nghệ An

Ngay sau lũ, lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ dọn bùn, tiếp tế lương thực, nhưng chừng đó là chưa đủ. Ngay trước thềm năm học mới, hàng trăm học sinh vùng cao đang đối diện nguy cơ không có lớp để học.

Tâm thư của thầy Hà không chỉ là tiếng nói từ một ngôi trường xa xôi, mà còn là lời nhắn gửi về sự sẻ chia – rằng dù lũ đã cuốn trôi mọi thứ, tình người vẫn có thể giữ lại mái trường cho tương lai các em nhỏ vùng cao.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/hieu-truong-o-nghe-an-nghen-ngao-viet-tam-thu-keu-cuu-tu-vung-lu-202507290020471967.html