Hiệu trưởng xúc động nhắn nhủ học sinh trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du đã động viên, nhắn nhủ các em học sinh lớp 9 trước thềm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du rạng rỡ ngày tốt nghiệp.
Ngày 31/5, tại lễ tốt nghiệp và tri ân khối 9, niên khóa 2021 – 2025 của Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1, TPHCM), bà Nguyễn Đoan Trang – Hiệu trưởng nhà trường – đã có những lời động viên, nhắn nhủ đầy cảm xúc gửi đến các em học sinh lớp 9 trước thềm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, diễn ra vào ngày 6 và 7/6 tới đây.
Theo bà Trang, học sinh sinh năm 2009 là một khóa học “đặc biệt” – là thế hệ đầu tiên hoàn thành trọn vẹn 4 năm học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây cũng là khóa đầu tiên tiếp cận với phương thức thi tuyển sinh lớp 10 THPT theo hướng đổi mới. Đặc biệt, các em còn là thế hệ phải chịu nhiều thiệt thòi khi từng trải qua giai đoạn dài học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Đoan Trang trao bằng tốt nghiệp cho học sinh.
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du nhấn mạnh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới sẽ đầy cam go và thử thách. Do đó, trong những ngày sắp tới, các em học sinh cần phân bố thời gian hợp lý để nghỉ ngơi, hệ thống lại kiến thức, rà soát những lỗi thường mắc phải. Khi làm bài, hãy cẩn thận với những phần mình đã nắm chắc để có thể đạt điểm tuyệt đối. Đặc biệt, cần giữ gìn sức khỏe, chú ý đến chế độ ăn uống và chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, bút viết và dụng cụ học tập cần thiết, đặc biệt là cho môn Toán – môn thi yêu cầu nhiều dụng cụ hỗ trợ.
Bên cạnh đó, trước giờ thi, các em không nên ăn quá no hoặc uống quá nhiều nước để giữ tâm trạng ổn định, thoải mái bước vào phòng thi. Hãy tự tin, bình tĩnh làm bài, ưu tiên hoàn thành trước những câu dễ, đúng với sở trường của bản thân để tối ưu hóa điểm số, tránh để tâm lý lo lắng gây ảnh hưởng đến kết quả.
“Hình ảnh những bông cỏ lau chính là biểu tượng của sự đoàn kết, tương thân tương ái. Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta cùng nhau hỗ trợ, sẻ chia. Chính tinh thần đó đã giúp cả nước ta vượt qua đại dịch Covid-19 một cách kỳ diệu. Những bông cỏ lau trong gió mang trong mình sức mạnh tiềm ẩn – kiên trì hướng đến mục tiêu lớn lao. Tôi mong rằng các em sẽ mang theo tinh thần đó để hoàn thành thật tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của mình”, bà Trang nhấn mạnh.

Học sinh giỏi cấp thành phố khối 9 được vinh danh tại buổi lễ.
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cũng nhắn nhủ, sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10, các em học sinh nên dành thời gian để tìm hiểu về phương pháp học tập, môi trường học ở bậc THPT, đồng thời rèn luyện thêm cho bản thân những kỹ năng cần thiết. Đặc biệt, cần xây dựng năng lực thích ứng – một năng lực thiết yếu trong thời đại mới. Đó là khả năng tiếp nhận cái mới với tâm thế sẵn sàng, tích cực và một tấm lòng tử tế, bao dung khi đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống.
“Kết quả của 9 năm đèn sách sẽ được đánh giá và ghi nhận trong kỳ thi này. Hãy tiếp tục phấn đấu và tỏa sáng – vì tình yêu và lòng biết ơn cha mẹ, vì danh dự và tương lai của chính mình. Các bậc phụ huynh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, cùng đồng hành, hướng dẫn các con vượt qua kỳ thi cam go và thử thách này”, bà Trang bày tỏ.

Học sinh chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, em Hồ Ngọc Tường Vi – học sinh lớp 9/3 – xúc động chia sẻ: "Trong hành trình 4 năm dưới mái trường này, có những người đã đồng hành, dìu dắt chúng em qua bao tháng năm – đó chính là thầy cô. Thầy cô là những người nhóm lên ngọn lửa tri thức, nhưng cũng là những người âm thầm thắp sáng niềm tin trong chúng em. Em nhớ những ánh mắt nghiêm khắc mà ẩn chứa cả bầu trời thương yêu. Mỗi tiết học, mỗi dòng phấn trắng, mỗi buổi chào cờ… đều là những dấu ấn thời gian mà chúng em sẽ mang theo trên hành trang trưởng thành".