Hình ảnh đẹp của người công an từ những lá thư cảm ơn

Cảm kích trước sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài địa bàn đã viết thư cảm ơn gửi tới Công an thành phố. Có những lá thư được đánh máy cẩn thận, có những lá thư được viết tay nắn nót và cũng có những lá thư viết vội... nhưng đều ẩn chứa trong mỗi lá thư là một câu chuyện đẹp về hình ảnh người chiến sĩ Công an thành phố tận tụy vì Nhân dân phục vụ...

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị tại Lễ ra quân trấn áp tội phạm năm 2024 - Ảnh: HÀ TRANG

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị tại Lễ ra quân trấn áp tội phạm năm 2024 - Ảnh: HÀ TRANG

Mới đây, Công an TP. Đông Hà đã nhận được lá thư của chị Mai Thị Thùy Châu (xã Triệu Giang, Triệu Phong) cảm ơn các chiến sĩ Công an TP. Đông Hà đã nhanh chóng giúp gia đình chị tìm lại chiếc xe máy bị kẻ gian trộm tại chợ Đông Hà.

Được biết, vào sáng ngày 25/4/2024, chị Châu để xe máy tại bãi để xe chợ Đông Hà, đến trưa cùng ngày, khi trở lại lấy xe, chị mới tá hỏa vì chiếc xe đã bị kẻ gian trộm từ khi nào. Hốt hoảng, lo lắng, chị Châu đến Công an TP. Đông Hà trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Đông Hà đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh.

Sau gần 10 giờ đồng hồ truy tìm, các trinh sát đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng trộm cắp tài sản, trả lại chiếc xe máy cho chị Châu. Cảm kích trước sự khẩn trương, nhiệt tình của các chiến sĩ công an, chị Châu viết thư cảm ơn: “Không quản ngại nắng nóng, các chiến sĩ công an đã có mặt kịp thời điều tra làm rõ thủ phạm, tìm lại tài sản cho tôi, tôi vô cùng cảm kích trước tinh thần vì Nhân dân phục vụ của các đồng chí công an... Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an TP. Đông Hà, chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Không giấu được niềm hạnh phúc khi được Công an phường Đông Lương, TP. Đông Hà nhanh chóng giúp đỡ tìm được con gái bị đối tượng xấu rủ rê bỏ trốn khỏi nhà, anh N.N.P. trú tại phường Đông Lương đã xúc động viết trong lá thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Lương: “Gia đình xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí chiến sĩ Công an phường Đông Lương. Và đặc biệt, cho phép gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Phan Duy Thành, trực chỉ huy đơn vị. Chúc các anh luôn bình an, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”.

Qua lời thư mộc mạc của người cha này, chúng tôi được biết, vào ngày 7/11/2023, con gái của anh P. là cháu N.T.T.N. (học lớp 9) sau khi đi học đã mất liên lạc với gia đình suốt hơn 10 tiếng đồng hồ, anh P. và các thành viên trong gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Trong tâm trạng rối bời, đến khuya cùng ngày, anh P. đến Công an phường Đông Lương trình báo.

Thấu hiểu nỗi bất an của gia đình anh P. các chiến sĩ Công an phường dưới sự chỉ đạo của Đại úy Phan Duy Thành, Phó trưởng Công an phường trực chỉ huy ngày hôm đó đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bằng mọi cách để tìm cháu N. Suốt một đêm dài không ngủ, đến gần 5 giờ sáng hôm sau, gia đình anh P. vỡ òa trong niềm vui mừng khôn xiết khi được Công an phường Đông Lương thông báo đã tìm được cháu.

Mang trọn niềm vui của tập thể cán bộ, nhân viên và toàn thể người nhà và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị sau khi lực lượng Công an TP. Đông Hà nhanh chóng điều tra làm rõ nhóm đối tượng ngoại tỉnh đã đột nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị gây ra một loạt vụ trộm tài sản, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã viết thư bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đông Hà.

Bức thư có đoạn viết “Có được kết quả như hôm nay, chắc chắn rằng công lớn đầu tiên đó là lãnh đạo công an các cấp đã rèn luyện để xây dựng nên một đội ngũ cán bộ, chiến sĩ giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Bên cạnh đó là kết quả của sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt và sự quyết tâm, nghiệp vụ sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của đơn vị đã mang lại cho chúng tôi niềm tin về việc đảm bảo bình an trên địa bàn nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng.

Chúng tôi càng thấu hiểu những vất vả thầm lặng của lực lượng công an và càng tin tưởng vào lực lượng công an nói chung. Với tinh thần nhân văn sâu sắc ấy, một lần nữa, Bệnh viện chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý đơn vị. Bệnh viện thân ái gửi tới tập thể cán bộ Công an thành phố luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó!”.

Còn nhiều lắm những câu chuyện đẹp về lực lượng Công an TP. Đông Hà đã được người dân bày tỏ trong những lá thư cảm ơn mà chúng tôi không thể chia sẻ hết. Tuy mỗi lá thư được viết trong những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau với những câu chuyện được kể khác nhau, song đây thực sự là những món quà tinh thần vô giá, nguồn động viên, cổ vũ to lớn để cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ bình yên cho thành phố trung tâm tỉnh lỵ.

Song Khánh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/hinh-anh-dep-cua-nguoi-cong-an-tu-nhung-la-thu-cam-on-186055.htm