Hình ảnh 'đốn tim' trước cổng trường ở TP HCM

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là bước ngoặt lớn của học sinh lớp 12 trên cả nước. Để các thí sinh vững tinh thần 'vượt vũ môn', nhiều phụ huynh đã xin nghỉ làm, túc trực 24/24 ngoài điểm thi để chờ con.

Sáng 27- 6, hơn 1 triệu thí sinh trên khắp cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT 2024, môn ngữ văn với thời gian thi 120 phút.

Phụ huynh đồng hành cùng con trước cổng trường thi. VIDEO: Huế Xuân

Nụ hôn động viên con trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Huế Xuân

Nụ hôn động viên con trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Huế Xuân

Tại TP HCM, các thí sinh đến điểm thi từ sớm để kiểm tra lại thông tin, tranh thủ xem lại bài và trò chuyện với bạn bè để tạo không khí thoải mái trước khi vào thi.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (quận 5), lực lượng CSGT và đội hình Tiếp sức mùa thi của TP HCM có mặt để hỗ trợ thí sinh, tặng quà bánh, bút viết và nước suối.

Giáo viên có mặt từ sớm để điểm danh các thí sinh của trường mình. Ảnh: Huế Xuân

Giáo viên có mặt từ sớm để điểm danh các thí sinh của trường mình. Ảnh: Huế Xuân

Lần đầu tiên chở con thi tốt nghiệp THPT, bà Nguyễn Thị Hường (quận 8) cho biết bản thân cũng rất hồi hộp, là phụ huynh nhưng lo lắng không khác gì thí sinh đi thi. Đưa con vào điểm thi rồi nhưng bà Hường vẫn chưa an tâm, cố gắng chờ thêm một chút để xem con có quên hay cần hỗ trợ gì thêm không.

"4 giờ sáng tôi dậy nấu ăn đã thấy con học bài rồi. Nhìn con lo lắng, mẹ cũng xót lắm nhưng phải cố gắng động viên con. Nói cho con hiểu rằng ba mẹ tin tưởng hoàn toàn vào sự nỗ lực của con trong suốt thời gian qua" – bà Hường tâm sự.

Bà Dương Thị Thanh Trúc (quận Bình Tân) cho biết đây là lần thứ 2 đưa các con đi thi tốt nghiệp THPT 2024. Để cổ vũ tinh thần cho con, cả nhà đã cùng nhau đưa sĩ tử đến điểm thi.

"Nhà có 2 đứa con gái, đứa đầu đã thi từ mấy năm trước, vì vậy gia đình cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc đồng hành cùng con. Sau khi đưa con vào điểm thi, cả nhà tìm quán cà phê ngồi chờ chứ không về nhà" – bà Trúc chia sẻ.

Gia đình bà Trúc đồng hành cùng sĩ tử sáng 27-6

Gia đình bà Trúc đồng hành cùng sĩ tử sáng 27-6

Bà Trúc cho biết rất tự hào về con gái khi đã cố gắng học tập 12 năm qua. Kỳ thi này rất quan trọng với các thí sinh, tuy nhiên không phải là tất cả, luôn dặn dò con gái không nên quá áp lực.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1), một số thí sinh chỉ mong đủ điểm đậu tốt nghiệp, không đặt nặng vấn đề điểm số.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1) bước vào phòng thi. Ảnh: Hoàng Triều

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1) bước vào phòng thi. Ảnh: Hoàng Triều

Một số thí sinh cho rằng môn ngữ văn là môn thi khó nhất vì phải ôn nhiều tác phẩm, nếu không nắm chắc kiến thức sẽ dễ dàng nhầm lẫn. Ảnh: Hoàng Triều

Một số thí sinh cho rằng môn ngữ văn là môn thi khó nhất vì phải ôn nhiều tác phẩm, nếu không nắm chắc kiến thức sẽ dễ dàng nhầm lẫn. Ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ trước "giờ G", em Trang Đài, Trường THPT Trưng Vương cho biết đã đăng ký xét học bạ và đậu vào Trường Đại học Nông lâm TP HCM.

"Em đã có trường sẵn rồi nên không quá căng thẳng hay kỳ vọng quá cao về số điểm, gia đình cũng không tạo áp lực cho em”, Trang Đài chia sẻ.

Em Duy Bảo, Trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5), cho biết không "học tủ" hay đoán đề bất kỳ tác phẩm nào. Bảo cho rằng chỉ cần ôn chắc những kiến thức cơ bản, còn phần viết và triển khai bài văn phụ thuộc và kỹ năng của mình.

Huế Xuân - Hoàng Triều - Ngọc Lý

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hinh-anh-don-tim-truoc-cong-truong-o-tp-hcm-196240627082942717.htm