Hình ảnh lạ ở thủ phủ hàng mã ngày Rằm tháng 7

Rằm tháng 7 là thời điểm làm ăn, nhưng năm nay, nhiều người làm hàng mã ở phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) lại gặp tình cảnh 'ế hàng' chưa từng thấy.

Trước ngày Rằm tháng 7, phóng viên Tiền Phong về “thủ phủ” hàng mã ở tỉnh Bắc Ninh. Đó là phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành. Nhiều năm trước, dịp này làng làm hàng mã Song Hồ nhộn nhịp người bán, người mua.

Trục đường chính ỏ phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) ít người mua bán hàng mã trước ngày Rằm tháng 7. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trục đường chính ỏ phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) ít người mua bán hàng mã trước ngày Rằm tháng 7. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tuy nhiên năm nay phóng viên bắt gặp hình ảnh “lạ” ở làng làm hàng mã Song Hồ. Trên trục đường chính của phường Song Hồ là nơi có nhiều đại lý bán và cơ sở làm hàng mã lớn, nhưng đường đi không còn cảnh đông đúc người mua bán. Chỉ có vài chiếc ô tô tải đến mua hàng.

Ông Tiến - Chủ cửa hàng bán hàng mã Tiến Tâm ở phường Song Hồ bốc hàng lên xe, rồi than thở rằng chưa có năm nào gia đình ông gặp tình cảnh ế hàng như năm nay. Ông Tiến đã làm nghề được hơn 10 năm. Độ 3 năm trở lại đây, việc bán hàng mã ở làng nghề bắt đầu gặp khó khăn.

Năm nay, những người làm hàng mã ở Song Hồ gặp khó khăn trong việc bán hàng vì người mua giảm so với trước. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Năm nay, những người làm hàng mã ở Song Hồ gặp khó khăn trong việc bán hàng vì người mua giảm so với trước. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Ông Tiến nhẩm tính số lượng hàng bán vào dịp rằm tháng 7 năm nay giảm khoảng 50% so với năm ngoái. “Từ khi làm hàng mã đến nay, năm nay tôi bán hàng khó khăn nhất”, ông Tiến chia sẻ.

Ghé cửa cơ sở làm hàng mã Quang Hà ở phường Song Hồ, chúng tôi cũng gặp tình cảnh làm ăn khó khăn. Anh Quang - chủ cửa hàng Quang Hà thở dài, dịp Rằm tháng 7 là thời điểm làm ăn nhộn nhịp, nhưng năm nay, ít người mua hàng. Những năm trước, ô tô các loại đến mua hàng tắc hết đường, nhưng năm nay, chỉ có vài chiếc ô tô đến lấy hàng mã.

Song Hồ không còn cảnh mua bán hàng mã nhộn nhịp tắc đường như các năm trước. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Song Hồ không còn cảnh mua bán hàng mã nhộn nhịp tắc đường như các năm trước. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Anh Quang chia sẻ anh đã làm nghề được 25 năm. Gia đình anh bán hàng cho các đầu mối ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Năm nay, bán hàng ế hơn các năm trước. Từ sáng đến chiều, cơ sở của anh mới bán được cho một vài khách. Mỗi ngày, tính ra, anh chỉ thu được hơn 100.000 đồng tiền công.

Một chủ cửa hàng bán hàng mã ở khu phố Đạo Tú, phường Song Hồ (xin giấu tên) cho biết những năm trước dịch COVID - 19, dịp Rằm tháng 7 và Tết Nguyên đán là thời điểm làm ăn tất bật của làng nghề. Những năm trước dịch COVID - 19, dịp Rằm tháng 7, gia đình anh bán được vài triệu đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, năm nay có ngày không có ai vào mua hàng của gia đình anh. Năm nay gia đình anh bán hàng ế kỷ lục từ khi làm nghề.

Một tòa biệt thự bằng hàng mã ở Song Hồ. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Một tòa biệt thự bằng hàng mã ở Song Hồ. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Theo lãnh đạo UBND phường Song Hồ, toàn phường có hơn 1.000 hộ làm nghề hàng mã. Song Hồ là nơi làm hàng mã lớn nhất tỉnh Bắc Ninh. Từ thời điểm dịch COVID19, việc bán hàng mã của người dân trong phường giảm hẳn.

Người làng nghề hàng mã Song Hồ có thể làm các mẫu mã theo yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Người làng nghề hàng mã Song Hồ có thể làm các mẫu mã theo yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Lãnh đạo UBND phường Song Hồ cho biết thêm vào dịp rằm tháng 7 và Tết cổ truyền là thời điểm làm ăn của làng nghề. Tuy nhiên, năm nay hàng mã bán ế hơn các năm trước. Ước tính số lượng hàng mã bán chỉ bằng 60% so với năm ngoái. Tính ra, một người gia công hàng mã chỉ thu nhập hơn 100.000 đồng/ngày.

Nguyễn Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hinh-anh-la-o-thu-phu-hang-ma-ngay-ram-thang-7-post1664470.tpo