Hình ảnh mới của bé Pàng liệt 2 chân, không manh quần áo giữa trời giá rét

Hiện tại, bé Pàng đã lớn hơn so với hồi ở Sài Gòn cùng bố mẹ nuôi nhưng gầy gò và đen nhẻm.

Chuyện về bé Pàng (SN 2010, Thanh Hóa) liệt hai chân, không manh áo quần giữa trời giá rét luôn thu hút sự quan tâm từ netizen. Hiện tại, bé đã trở về Mường Lát sống cùng bà nội và các em được một thời gian.

Hiện tại, Pàng đã lớn hơn so với hồi ở Sài Gòn cùng bố mẹ nuôi nhưng gầy gò và đen nhẻm. Bé luôn ngơ ngác cười khi thấy mọi người xung quanh nói chuyện với nhau.

Pàng gầy gò và đen nhẻm

Pàng gầy gò và đen nhẻm

Pàng phải làm quen lại với cuộc sống ở quê. Cháu không biết tiếng Mông nên không thể giao tiếp với các thành viên trong gia đình, cũng không thể chơi với bạn bè cùng trang lứa”, bà Chá - bà nội Pàng chia sẻ trên báo Thanh Hóa.

Pàng có thể đi lại nhưng không đi nhanh như đám trẻ trong bản. Đặc biệt bé chỉ quen đi vệ sinh trong nhà, trong khi nhà của người Mông không có nhà vệ sinh.

Trưởng bản Xa Lung - nơi Pàng sinh sống cho biết, bà Chá phải nuôi 6 cháu nhỏ. Mỗi tháng, 7 bà cháu sống bằng số tiền gần 3 triệu đồng bảo trợ xã hội và tiền hỗ trợ người cao tuổi. Hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn.

Pàng thuở ở Sài Gòn cùng bố mẹ nuôi

Pàng thuở ở Sài Gòn cùng bố mẹ nuôi

Lời hứa giúp Pàng có đôi chân lành lặn 6 năm về trước, mình đã hoàn thành. Pàng nay đã đi được như bao đứa trẻ khác, sức khỏe của con ổn định. Con biết nói tiếng Kinh, biết đọc chữ cái và có thể làm việc nhà.

Có lẽ Pàng quen với cách sống thoải mái ở Mường Lát. Con đã lớn và có chính kiến riêng nên mình tôn trọng, không thể ép con được”, chị Phương - mẹ nuôi của Pàng chia sẻ lý do con về lại quê.

Được biết, chị Phương đảm bảo vẫn liên lạc và hỗ trợ bé Pàng hết khả năng của mình. Chị rất quý mối nhân duyên này.

Năm 2017, trong một chuyến chở hàng tại Mường Lát (Thanh Hóa), anh Nguyễn Văn Duẩn - lái xe tại Hà Nội đã vô tình gặp một bé gái không mặc quần áo, bị liệt hai chân, ngồi bên lề đường giữa trời lạnh. Anh đã quay clip và chia sẻ trên trang cá nhân.

Pàng không mặc quần áo, bị liệt hai chân, ngồi bên lề đường giữa trời lạnh

Pàng không mặc quần áo, bị liệt hai chân, ngồi bên lề đường giữa trời lạnh

Sau khi nhìn thấy những hình ảnh đó, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (SN 1987, TP.HCM) đã quyết định ra tận nơi tìm gặp, cưu mang bé. Cặp đôi đã đón bé về TP.HCM nuôi dưỡng và chữa trị bệnh liệt hai chân.

Thời điểm đó, chị Phương hứa với mẹ ruột bé Pàng rằng khi bé có thể đi lại được sẽ đưa về sống với gia đình ở Mường Lát. Nhưng sau một thời gian, mẹ bé qua đời vì căn bệnh tâm thần. Vì vậy, vợ chồng chị Phương quyết định làm thủ tục nhận bé làm con nuôi.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/hinh-anh-moi-cua-be-pang-liet-2-chan-khong-manh-quan-ao-giua-mua-dong-202407301623598016.html