Bà được chào đón như một biểu tượng cho sự thay đổi đối với cộng đồng người bản địa. Nữ hoàng Nga Wai là quốc vương Maori thứ 8 và là nữ hoàng thứ 2.
Nga Wai hono i te po Paki là con út và là con gái duy nhất của Vua Tuheitia, người đã qua đời vào tuần trước. Quốc vương mới được bầu trước lễ tang của Vua Tuheitia, người đã được quàn tại nghĩa trang trong 6 ngày.
Hàng ngàn người đưa tang đã tham dự tang lễ. Nhiều người đội lá trên đầu như một dấu hiệu của sự thương tiếc. Ảnh: AP.
Vua Tuheitia qua đời tuần trước tại bệnh viện, nơi ông đang hồi phục sau ca phẫu thuật tim.
Nga Wai hono i te po Paki trong tang lễ của cha bà, Vua Tuheitia. Bà đã học Đại học Waikato của New Zealand và có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật về Tikanga (truyền thuyết xã hội của Maori). Ảnh: AFP.
Các chiến binh Maori tham gia lễ tang. Quốc vương Maori chủ yếu là một chức vụ nghi lễ không có địa vị pháp lý nhưng có ý nghĩa văn hóa to lớn như một biểu tượng của bản sắc và mối quan hệ họ hàng của người Maori.
Sau khi được hội đồng các tù trưởng lựa chọn, Nga Wai đã được một nhóm nam giới cầm vũ khí trong nghi lễ đưa lên ngai vàng, họ vừa hô vang, vừa la hét và tung hô. Ảnh: AFP.
Các chiến binh đi cùng xe tang chở quan tài của Vua Tuheitia. Ảnh: AFP.
Nữ hoàng Maori Nga Wai hono i te po Paki đi cùng quan tài của Vua Tuheitia trong một đoàn thuyền độc mộc hướng về Núi Taupiri. Ảnh: AFP.
Đám đông trên bờ sông và trên một cây cầu để xem đoàn thuyền gồm 4 chiếc xuồng đi qua.
Thành viên các đội bóng bầu dục địa phương khiêng quan tài của Vua Tuheitia từ bờ sông lên sườn núi để chôn cất.
Hải Yến