Hình ảnh xúc động: Bồn chồn đội mưa chờ con làm bài thi

Trong khi các thí sinh bước vào phòng làm bài thi thì phụ huynh đứng ngoài 'đội mưa' chờ đợi. Sự lo lắng, hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt của họ.

Sáng 7/7, trong khi thí sinh vào thực hiện bài thi môn Ngữ Văn, bên ngoài điểm thi, phụ huynh chờ đợi.

Sáng 7/7, trong khi thí sinh vào thực hiện bài thi môn Ngữ Văn, bên ngoài điểm thi, phụ huynh chờ đợi.

Thời tiết Nghệ An có mưa nhưng các phụ huynh vẫn chờ đợi con mình hoàn thành bài thi.

Thời tiết Nghệ An có mưa nhưng các phụ huynh vẫn chờ đợi con mình hoàn thành bài thi.

Ánh mắt lo lắng của phụ huynh trước cổng trường.

Ánh mắt lo lắng của phụ huynh trước cổng trường.

Có người hồi hộp, có người tự tin khi nói về con mình. Chị Nguyễn Thị Hà - Trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An) chia sẻ: "Từ 4h30p sáng, mẹ con tôi đã thức dậy để chuẩn bị để đến điểm thi, cháu học khối C nên tôi tự tin con mình sẽ làm bài tốt môn thi Ngữ Văn".

Có người hồi hộp, có người tự tin khi nói về con mình. Chị Nguyễn Thị Hà - Trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An) chia sẻ: "Từ 4h30p sáng, mẹ con tôi đã thức dậy để chuẩn bị để đến điểm thi, cháu học khối C nên tôi tự tin con mình sẽ làm bài tốt môn thi Ngữ Văn".

Phụ huynh giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phụ huynh giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều phụ huynh hồi hộp, thỉnh thoảng lấy điện thoại nhìn đồng hồ...

Nhiều phụ huynh hồi hộp, thỉnh thoảng lấy điện thoại nhìn đồng hồ...

Anh Nguyễn Thành Nam - 50 tuổi, trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An) cho hay: "Tôi thực sự lo lắng, tuy còn một số việc ở nhà nhưng tôi không thể về vì phải chờ con, xem cháu có làm được bài không. Môn Ngữ Văn không phải khối cháu theo học nên tôi mong con có thêm đạt được 6 điểm".

Anh Nguyễn Thành Nam - 50 tuổi, trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An) cho hay: "Tôi thực sự lo lắng, tuy còn một số việc ở nhà nhưng tôi không thể về vì phải chờ con, xem cháu có làm được bài không. Môn Ngữ Văn không phải khối cháu theo học nên tôi mong con có thêm đạt được 6 điểm".

Phụ huynh "đội mưa" chờ đợi con thực hiện bài thi.

Phụ huynh "đội mưa" chờ đợi con thực hiện bài thi.

Đến khoảng 9h20p, một số thí sinh đã hoàn thành bài thi của mình và ra khỏi điểm thi. Phụ huynh ngóng nhìn hình ảnh của con mình.

Đến khoảng 9h20p, một số thí sinh đã hoàn thành bài thi của mình và ra khỏi điểm thi. Phụ huynh ngóng nhìn hình ảnh của con mình.

Cảnh Huệ - Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hinh-anh-xuc-dong-bon-chon-doi-mua-cho-con-lam-bai-thi-post1352865.tpo