Nam sinh ĐH Bách khoa bán vé số chăm mẹ được ủng hộ hơn 331 triệu đồng

Hồ Thành Nhân - nam sinh viên ĐH Bách khoa chia sẻ về dự định với số tiền được giúp đỡ. Trong đó, 75 triệu đồng để đóng học phí, 100 triệu để chữa bệnh cho mẹ. Số còn lại để dành dụm hoặc có cơ hội em sẽ học lên Thạc sĩ.

Hồ Thành Nhân (20 tuổi) là nhân vật trong bài viết "Mẹ nằm liệt giường sau tai nạn, nam sinh viên ĐH Bách khoa định bỏ học".

Cha mẹ ly hôn khi Nhân 13 tuổi. Từ Phú Yên, 2 mẹ con em về mướn trọ ở làng chài Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu). Hằng ngày, chị Phạm Đinh Quỳnh Như (SN 1972) đi bán vé số dạo để kiếm tiền nuôi con ăn học. Cậu bé hiểu chuyện cũng thường phụ mẹ bán vé số hoặc lượm trứng vịt thuê cho người ta.

Thành Nhân học giỏi có tiếng ở huyện Đất Đỏ. Năm 2022, em thi đậu ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM trong niềm tự hào xen lẫn lo lắng của mẹ. Để có tiền lo cho con ăn học ở thành phố, chị Như càng cần mẫn làm việc. Tháng 10 năm ngoái, trong lúc đi bán vé số, chị Như bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy cột sống thắt lưng, phải nằm liệt giường. Không có tiền, chị chỉ nằm viện điều trị ít ngày rồi xin về. Di chứng để lại khiến chị ngồi một lát là đau điếng. Thương mẹ, Nhân dự định bảo lưu việc học để chăm sóc và đi làm lo cho cuộc sống.

Bạn đọc ủng hộ hơn 330 triệu đồng qua Báo VietNamNet cho Thành Nhân và ủng hộ trực tiếp gần 180 triệu đồng. (Ảnh: NH)

Bạn đọc ủng hộ hơn 330 triệu đồng qua Báo VietNamNet cho Thành Nhân và ủng hộ trực tiếp gần 180 triệu đồng. (Ảnh: NH)

Sau khi câu chuyện về cậu sinh viên giỏi giang và hiếu thảo được đăng tải, Nhân nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Mới đây, em đã có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet để nhận số tiền 331.721.012 đồng do bạn đọc ủng hộ. Em cũng cho biết, từ khi hoàn cảnh của 2 mẹ con em được chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc để động viên và giúp đỡ cho em gần 180 triệu đồng. Đến nay, tổng số tiền em nhận được khoảng 500 triệu đồng.

Nam sinh viên dự định sẽ dùng 75 triệu đồng để đóng học phí, 100 triệu để chữa bệnh cho mẹ. Số còn lại để dành dụm phòng khi cần, hoặc có cơ hội em sẽ tiếp tục học lên Thạc sĩ. Thành Nhân cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành với những người đã thương và giúp đỡ cho 2 mẹ con em trong lúc khó khăn ngặt nghèo.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nam-sinh-dh-bach-khoa-ban-ve-so-cham-me-duoc-ung-ho-hon-331-trieu-dong-2326298.html