Hình ảnh xúc động của những cử tri đặc biệt ở phường Tây Hồ
Nhiều tổ bầu cử trên địa bàn phường Tây Hồ đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cho các cử tri cao tuổi, ốm đau, đi lại khó khăn được thực hiện quyền công dân.
Ngày 15-3, cử tri phường Tây Hồ đồng loạt tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 ở 9 đơn vị bầu cử với 27 điểm bỏ phiếu đã đi bỏ phiếu.

Cử tri Trần Tuấn Ngọc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 9. Ảnh: PV
Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 9, hình ảnh gây xúc động là cử tri Trần Tuấn Ngọc, 87 tuổi, 45 năm tuổi Đảng, ngồi xe lăn được người nhà đưa tới bỏ phiếu. Theo tìm hiểu của phóng viên, dù tuổi đã cao và sức khỏe không còn được tốt nhưng cử tri vẫn quyết tâm đến khu vực bỏ phiếu để trực tiếp bầu cử.
“Bỏ phiếu là niềm tự hào và quyền của mỗi công dân. Tôi luôn trân trọng từng kỳ bầu cử để tham gia. Dẫu biết rằng sức khỏe không còn tốt như trước nhưng tôi vẫn cố gắng tham dự để cảm nhận không khí của ngày bầu cử. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mà còn là cách thể hiện trách nhiệm và niềm tin đối với sự phát triển của đất nước” – cử tri Trần Tuấn Ngọc chia sẻ.

Hòm phiếu phụ mang đến tận nhà cử tri Trần Hưng Đễ và Bùi Thị Bích Ngọc. Ảnh: PV
Bên cạnh không khí rộn ràng tại các khu vực bỏ phiếu, hình ảnh các tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cho những cử tri cao tuổi, ốm đau, đi lại khó khăn đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn của ngày hội lớn của toàn dân. Ngay từ buổi sáng, các tổ bầu cử tại nhiều địa phương đã chủ động rà soát danh sách những cử tri không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.
Với hòm phiếu phụ được niêm phong theo đúng quy định, các thành viên tổ bầu cử khu vực số 2 đã đến gia đình cử tri Trần Hưng Đễ và Bùi Thị Bích Ngọc để hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai và minh bạch. Dù tuổi cao, sức yếu, các cử tri vẫn chuẩn bị trang phục chỉnh tề, cẩn thận xem lại danh sách ứng cử viên trước khi tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu.
“Đối với chúng tôi, được thực hiện quyền bầu cử không chỉ là nghĩa vụ công dân mà còn là niềm vinh dự, thể hiện trách nhiệm đối với sự phát triển của thành phố và đất nước” - cử tri Trần Hưng Đễ chia sẻ.

Cử tri Nguyễn Nhật Thăng được bỏ phiếu tại nhà. Ảnh: PV
Là thương binh, cử tri Nguyễn Nhật Thăng không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu và được tổ bầu cử khu vực số 2 mang mang hòm phiếu đến tận nhà. Các thành viên tổ bầu cử cho biết, việc mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cử tri là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật. Từng lá phiếu được cử tri trao gửi cũng chính là niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu có đủ tâm, đủ tầm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Có thể thấy, những bước chân của tổ bầu cử đến từng ngõ nhỏ, từng mái nhà trong ngày bầu cử không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri mà còn góp phần làm nên hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần dân chủ và trách nhiệm trong ngày hội lớn của toàn dân.











