Hình ảnh xúc động tại lễ Vu Lan, nước mắt lăn dài nhớ về cha mẹ đã khuất
Trong không gian trang nghiêm của Đại lễ Vu Lan tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Phú Thọ), nhiều người không kìm được nước mắt khi cài lên ngực áo những bông hồng, lặng lòng tưởng nhớ cha mẹ đã khuất và tri ân công ơn sinh thành.
Tối 23/8 (tức 11/7 âm lịch), dù trời mưa lớn, rất đông phật tử và người dân tại Phú Thọ, Hà Nội cùng một số tỉnh, thành lân cận vẫn tìm về chùa Kim Sơn Lạc Hồng, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Trong không gian linh thiêng của ngôi chùa, những câu chuyện về cha mẹ, về công ơn sinh thành, dưỡng dục được nhắc nhớ, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Với những người còn cha mẹ, Vu Lan là dịp để thêm trân trọng những người thân yêu. Với những người đã mất đấng sinh thành, mùa báo hiếu lại trở thành khoảng lặng để nhớ về những ký ức đã qua.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, cho biết tháng Bảy âm lịch là thời điểm lòng người lắng lại, hướng về công ơn sinh thành, dưỡng dục và tri ân những người đã khuất.

Theo Đại đức Thích Trí Thịnh, lễ Vu Lan từ lâu đã trở thành một ngày lễ quan trọng đối với hàng triệu người con đất Việt. Đây không chỉ là một nghi lễ tôn giáo mà còn trở thành nét đẹp văn hóa tinh thần, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trong các nghi thức của đại lễ, “Bông hồng cài áo” là một trong những khoảnh khắc khiến nhiều người tham dự xúc động.

Hoa hồng được chọn làm biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và lòng biết ơn.

Bông hồng vàng dành cho các nhà sư đã xuất gia.

Bông hồng đỏ dành cho những người còn đủ cha mẹ.

Bông hồng nhạt dành cho người còn một trong hai đấng sinh thành, còn bông hồng trắng là biểu tượng của sự mất mát, dành cho những người không còn cha mẹ.

Khi những bông hoa được cài lên ngực áo, nhiều người tham dự không giấu nổi cảm xúc xúc động, nghẹn ngào.

Nổi bật trong buổi lễ là hình ảnh bé Bùi Ngọc Linh, 10 tuổi, trú phường Lâm Sơn, tỉnh Phú Thọ, ngồi bên bà nội với bông hồng nhạt trên ngực áo. Linh cùng bà nội trở về chùa để tưởng nhớ người mẹ đã qua đời 8 năm trước. Khi mẹ mất, em mới khoảng 18 tháng tuổi. Vì vậy, những ký ức trực tiếp về mẹ trong Linh không nhiều, phần lớn hình ảnh về mẹ được lưu giữ qua lời kể của bố và ông bà.

Trong suy nghĩ của cô bé 10 tuổi, mẹ là một người “dịu dàng và xinh đẹp”. Dù không có nhiều kỷ niệm cụ thể, Linh vẫn cảm nhận được tình yêu và sự hy sinh của mẹ khi sinh ra mình. Mùa Vu Lan vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với em. Đây là dịp để Linh tưởng nhớ mẹ, biết ơn những người thân đang ở bên và tự nhắc mình phải cố gắng hơn trong cuộc sống.

Bà Đinh Thị Thoa, 63 tuổi, bà nội của Linh, cho biết từ khi mẹ mất, em được ông bà và bố chăm sóc, nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng, bà kể cho cháu nghe về người mẹ đã khuất nhưng không muốn nhắc quá nhiều vì sợ em buồn.

Không chỉ những người trẻ, mùa Vu Lan cũng khơi dậy nhiều ký ức sâu sắc trong những người lớn tuổi.

Bà Đinh Hồng Nhung, 57 tuổi, trú phường Lâm Sơn, tỉnh Phú Thọ, lặng lẽ lau nước mắt khi cài lên ngực áo bông hồng trắng. Mẹ bà đã qua đời từ lâu, còn cha mới mất được 3 năm. Bà Nhung cho biết mỗi khi nhớ về cha mẹ, bà vẫn không thể kìm được nước mắt vì cảm thấy mình chưa thể báo hiếu trọn vẹn.

Tại buổi lễ, bà Nhung xúc động, không kìm được nước mắt và bật khóc.

Đại đức Thích Trí Thịnh chia sẻ: “Chúng ta không thể tìm thấy được một tình thương nào ngọt ngào bằng tình thương của cha và mẹ. Có lẽ không bút mực, lời văn, câu nói nào có thể diễn tả được sự vĩnh hằng ấy”. Đạo hiếu từ ngàn xưa đã trở thành một giá trị được gìn giữ trong đời sống tinh thần của người Việt. Mỗi mùa Vu Lan về cũng là lời nhắc nhở mỗi người biết yêu thương, hiếu kính khi cha mẹ còn hiện hữu bên mình, đồng thời tưởng nhớ những người đã khuất.

