Tiệm sách xe 3 bánh 'đẹp như điện ảnh' bên bãi biển Hàn Quốc
Một hiệu sách ở Sokcho (Hàn Quốc) thu gọn trên chiếc xe ba bánh, nơi khách mua sách có thể mượn ghế, trải chiếu và đọc ngay bên bờ biển.

Du khách mua sách rồi mượn ghế, ra bờ biển Sokcho (Hàn Quốc) đọc sách. Ảnh: @3feet_bookstore.
Bên bờ biển Sokcho (Hàn Quốc), một chiếc xe ba bánh chở đầy sách đang trở thành điểm dừng chân đặc biệt của du khách. Không có mặt bằng cố định, Sebal Bookstore (세발서점) thu cả hiệu sách vào chiếc xe nhỏ, mang sách đến sát bãi biển.
Khách chọn mua sách rồi có thể mượn ghế hoặc chiếu, tìm một chỗ trên bãi cát để đọc. Thay vì bước ra khỏi hiệu sách sau khi thanh toán, ở đây, trải nghiệm chỉ thực sự bắt đầu khi du khách mang cuốn sách ra trước biển.
Hiệu sách chỉ mở vài ngày mỗi tuần
Sebal Bookstore bắt đầu hoạt động từ năm 2025. Không gian của tiệm chỉ gói gọn trong chiếc xe ba bánh nhỏ, với số lượng sách vừa đủ cho những kệ và giỏ sách được bày ra mỗi ngày.




Cận cảnh tiệm sách 3 bánh bên bờ biển Sokcho. Ảnh: Kyunghyang Shinmun, @3feet_bookstore.
Theo Oh My News, mô hình ngoài trời khiến hoạt động của tiệm phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Hiệu sách thường chỉ mở khoảng 2-3 ngày mỗi tuần, mỗi lần 4-5 giờ và nghỉ vào mùa đông. Nắng, gió biển hay những cơn mưa bất chợt đều tác động trực tiếp đến sách. Có cuốn bạc màu vì nắng, có cuốn phồng lên, nhăn nhúm sau khi gặp mưa.
Ngày mở cửa được thông báo trước trên Instagram. Park Young-ah, chủ tiệm, cho biết trên Kyunghyang Shinmu việc duy trì lịch hoạt động ngay cả khi thời tiết không thuận lợi xuất phát từ thực tế có những vị khách đã lên kế hoạch và đi xa chỉ để trải nghiệm đọc sách bên biển.
Có lần, một diễn viên kịch tìm đến tiệm vào ngày nghỉ duy nhất sau 3 tháng làm việc liên tục, đúng lúc Sokcho mưa lớn và liên tục phát cảnh báo thiên tai. Người này biết đến Sebal Bookstore từ nhiều tháng trước và vẫn quyết định tới dù không chắc tiệm có mở cửa. Câu chuyện khiến Park nhận ra một chuyến ghé hiệu sách đôi khi có thể trở thành khoảng thời gian để người ta nghỉ ngơi và “lấy lại hơi thở”.

Hiệu sách thường chỉ mở khoảng 2-3 ngày mỗi tuần, mỗi lần 4-5 giờ và nghỉ vào mùa đông. Ảnh: Kyunghyang Shinmun.
Trải nghiệm tại đây cũng không dừng ở việc mua và đọc sách. Khách có thể chụp ảnh cùng chiếc xe, khám phá những ngăn sách nhỏ hay nhận con dấu mang hình xe ba bánh. Khi có thời gian, Park còn giúp những vị khách đi một mình chụp ảnh check-in với biển và hiệu sách.
Do diện tích hạn chế, số sách được mang theo mỗi ngày không nhiều. Park ưu tiên những cuốn mới mẻ, dễ đọc, nội dung nhẹ nhàng thay vì các tác phẩm quá nặng nề, bởi phần lớn khách tìm đến trong lúc nghỉ ngơi, du lịch tại Sokcho.
Mất 4 năm để tìm chiếc xe phù hợp
Ý tưởng về Sebal Bookstore xuất hiện khoảng 5 năm trước, khi Park Young-ah đọc một cuốn sách của tác giả sách tranh Nhật Bản Shinsuke Yoshitake. Trong phần viết về một lễ hội sách, hình ảnh những giá sách di động đi trên đường khiến cô nảy ra ý tưởng tạo một hiệu sách ngoài trời có thể di chuyển.
Tuy nhiên, phải mất 4 năm ý tưởng này mới thành hiện thực.

Du khách đem ghế ra bờ biển sau khi mua sách tại tiệm sách xe 3 bánh của cô chủ Park. Ảnh: Kyunghyang Shinmun.
Park từng tìm kiếm trên các nền tảng mua bán xe cũ, đi nhiều nơi và thậm chí tới các xưởng hàn hỏi khả năng chế tạo nhưng vẫn không tìm được chiếc xe đúng ý. Cứ mỗi mùa xuân, cô lại tiếp tục tìm. Đến năm 2025, Park cuối cùng phát hiện một mẫu xe nông nghiệp ba bánh có thùng chứa, sau đó sơn lại, lắp thêm giá sách và cải tạo thành Sebal Bookstore hiện nay.
Những ngày đầu kinh doanh không thuận lợi. Có hôm chỉ một hoặc hai người đi ngang qua. Sang mùa hoạt động tiếp theo, tài khoản mạng xã hội của tiệm gặp sự cố, khiến thông tin mở cửa trở lại khó tiếp cận khách. Park kể có giai đoạn lượng sách bán ra giảm từ khoảng 30 xuống chỉ còn 5 cuốn.
Dù vậy, cô vẫn tiếp tục vận hành tiệm. Với Park, đây không đơn thuần là một công việc kinh doanh. Cô muốn tạo ra một điều chưa từng tồn tại trước đó và xem hiệu sách như một dự án giúp cuộc sống của chính mình trở nên thú vị hơn.


Nhiều kiểu chọn sách và check-in bên bờ biển hút đông đảo du khách. Ảnh: @3feet_bookstore.
Không muốn chỉ là nơi chụp ảnh
Chiếc xe ba bánh đặt sát bờ biển nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Park không né tránh những vị khách tìm đến chỉ để có một bức ảnh đẹp. Ngược lại, cô coi đây là cách đưa cả những người vốn ít đọc sách đến gần hiệu sách hơn.
Nhưng chính sức hút đó khiến cô lo Sebal Bookstore có thể bị xem như một địa điểm check-in chóng nổi rồi chóng quên. “Tôi không muốn nó chỉ là một nơi mọi người đến chụp ảnh”, Park chia sẻ.

Chủ tiệm Park Young-ah (áo phông đen) hướng dẫn khách hàng cách sử dụng ghế có mái che. Ảnh: Kyunghyang Shinmun.
Từ suy nghĩ ấy, đọc sách bên bờ biển trở thành phần quan trọng của mô hình. Thay vì chỉ ghé qua chiếc xe, chụp ảnh rồi rời đi, khách được khuyến khích chọn một cuốn sách và dành thời gian ngồi lại với nó trước biển.
Khẩu hiệu của Sebal Bookstore là “Một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn”. Park muốn nơi này trở thành một khoảng nghỉ cho những người trưởng thành mệt mỏi với nhịp sống thường ngày.
Với du khách, trải nghiệm cũng khá giản dị. Chọn một cuốn sách từ chiếc xe ba bánh, mang ghế ra bãi cát rồi ngồi xuống trước biển.
Giữa một thành phố du lịch, Sebal Bookstore tạo ra một lý do khác để người ta dừng lại bên bờ biển Sokcho, không chỉ để ngắm cảnh hay chụp ảnh, mà còn để đọc vài trang sách giữa tiếng sóng.

Cảnh du khách đọc sách bên bờ biển Sokcho nhìn từ trên cao. Ảnh: Kyunghyang Shinmun.

