HLV Amorim đứng trước nguy cơ 'bay ghế' sau thảm bại trước Newcastle, Man Utd ra quyết định trong 48 giờ tới?
Cơn giận dữ của người hâm mộ Manchester United đang lên đến đỉnh điểm sau trận thua ê chề 1-4 trước Newcastle ở vòng 32 Ngoại hạng Anh. Và tâm điểm của mọi chỉ trích lần này chính là HLV Ruben Amorim – người đang ngồi trên chiếc ghế nóng tại Old Trafford nhưng có lẽ chẳng còn 'nóng' được bao lâu nữa.

HLV Amorim đứng trước nguy cơ bị sa thải.
Màn trình diễn bạc nhược trước Newcastle không chỉ khiến Quỷ đỏ trắng tay mà còn để lại một vết sẹo lớn trong lòng cổ động viên. Đội bóng áo sọc đen trắng dưới sự dẫn dắt của Eddie Howe chơi bóng như lên đồng, từ chiến thuật đến tinh thần đều vượt trội hoàn toàn. Những pha lập công của Tonali, Bruno Guimaraes và cú đúp cực cháy của Harvey Barnes đã đè bẹp MU, còn bàn danh dự của Garnacho chỉ là điểm sáng mờ nhạt trong một buổi tối tăm tối ở St James’ Park.
Sự rời rạc trong lối chơi, hàng thủ lỏng lẻo và việc thiếu ý tưởng trong tấn công đã khiến các fan không thể kiềm chế cơn giận. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, những tiếng la ó đã vang lên dày đặc – phản ánh rõ sự thất vọng lẫn bất mãn của người hâm mộ với thầy trò Ruben Amorim. Và đây cũng không phải lần đầu họ phải chịu cảnh ê chề như vậy dưới triều đại của vị HLV người Bồ Đào Nha.
Dù từng được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới sau khi thay thế Erik ten Hag, thế nhưng sau hàng loạt màn trình diễn thất thường và những thất bại khó hiểu trước các đối thủ trực tiếp, Amorim đang dần mất điểm nghiêm trọng. Các chuyên gia cũng đồng loạt đặt dấu hỏi lớn cho tương lai của ông tại Nhà hát của những giấc mơ. Tờ Daily Mail thẳng thắn nhận xét: “Thất bại trước Newcastle cho thấy Man Utd vẫn chưa thoát khỏi những vấn đề cốt lõi. Nếu Amorim không nhanh chóng tìm ra lối đi, ban lãnh đạo sẽ buộc phải đưa ra những quyết định mạnh tay.”
Thời gian dành cho Ruben Amorim đang đếm ngược từng ngày, từng giờ. Với việc mục tiêu giành vé dự Champions League ngày càng trở nên xa vời, mọi ánh nhìn giờ đây đang đổ dồn về trận đấu giữa MU và Lyon giữa tuần này. Một cú sảy chân nữa thôi, và có thể Quỷ đỏ sẽ sớm nói lời chia tay với vị HLV từng được ca ngợi là “kẻ tái thiết tài ba” từ Sporting Lisbon. Quyết định chính thức dự kiến sẽ được đưa ra trong vòng 48 giờ tới – và đó có thể là bước ngoặt sinh tử cho cả mùa giải của Manchester United.