HLV Arteta đau lòng khi Liverpool vô địch Premier League
Arsenal có vẻ sẽ tiếp tục ở vị trí thứ hai trong lần thứ ba liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh và HLV Arteta đau lòng khi Liverpool vô địch Premier League sau chiến thắng trước Tottenham vào cuối tuần trước.
Pháo thủ thành London vẫn đang ở UEFA Champions League, nhưng HLV Mikel Arteta thừa nhận rằng việc bỏ lỡ chức vô địch Premier League đã làm ông tổn thương rất nhiều. Hiện đội bóng của HLV Arteta sẽ chào đón Bournemouth đến sân vận động Emirates vào đêm 3-5, nhưng họ phải tập trung cho trận lượt về tại UEFA Champions League với PSG vào giữa tuần sau, với nỗ lực ghi nhiều hơn 1 bàn thắng khi họ đang bị dẫn trước 1-0 từ trận lượt đi.
HLV Arteta đau lòng khi Liverpool vô địch Premier League và cũng là một tổn thất rất lớn của Arsenal, bất chấp thành tích ấn tượng của đội bóng tại châu Âu cho đến thời điểm hiện tại: "Đúng vậy, tôi đau rất nhiều, dù tôi hiểu rằng Liverpool là một đội bóng đã chơi ổn định hơn, khi họ có đủ yếu tố để giành chiến thắng. Tôi muốn chúc mừng Liverpool và những gì họ đã làm, cách họ làm và sự ổn định của họ, và tôi nghĩ họ hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng."
Phải thừa nhận Liverpool là đội chơi tốt hơn, có phẩm chất tốt hơn, có đội hình ổn định hơn. Và chúng tôi sẽ thử lại cuộc đua vô địch ở mùa sau. Thực chất Liverpool cũng bị xao nhãng vì hợp đồng của Virgil van Dijk, Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold, nhưng CLB vẫn để họ trên sân trong suốt thời gian đó, điều này rất tích cực.

Liverpool ổn định hơn Arsenal trong cuộc đua đường trường. Ảnh: GETTY.
Livepool là đội bóng đã chiến đấu để giành các danh hiệu trong suốt 10 năm qua, giành được những danh hiệu lớn như Champions League. Họ là những nhà vô địch xứng đáng. Và điều đó thật đau đớn cho Arsenal".
Đội bóng của HLV Arteta đã trải qua một mùa giải bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương, trong đó gồm những cái tên ngôi sao như Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Riccardo Calafiori và Kai Havertz vắng mặt trong phần lớn thời gian của chiến dịch. Ông thầy người Tây Ban Nha thừa nhận rằng ông rất xót xa khi thấy rất nhiều thành viên chủ chốt trong đội hình xuất phát phải ngồi ngoài trong nhiều tháng.
"Tôi đã rất sốc trước trận đấu với PSG vì khi bước vào phòng thay đồ, tôi đột nhiên thấy tất cả mọi người ngồi lại với nhau", HLV Arteta nói thêm, "Đó là Takehiro Tomiyasu và bên cạnh là Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Thomas Partey, Kai Havertz, Gabriel Jesus và Jorginho. Tôi đã nói: “Đó là đội hình xuất phát”, nhưng không may là chúng tôi đã không có họ trong nhiều tháng rồi”.

HLV Arteta đau lòng khi Liverpool vô địch Premier League và lần thứ 3 Arsenal lại về nhì. Ảnh: GETTY.
Hiện tại, Arsenal chờ đón chuyến viếng thăm của Bournemouth đến sân vận động Emirates, trước lúc thầy trò Arteta tìm kiếm cảm giác chiến thắng trở lại khi vượt qua eo biển Manche làm khách ở trận bán kết lượt về Champions League với chủ nhà PSG.
Lịch sử cho Arsenal biết rằng chuyến làm khách của Bournemouth có thể là một liều thuốc bổ cho thầy trò Arteta, vì các Pháo thủ thành London đã giành chiến thắng trong cả tám trận đấu trên sân nhà trước CLB ở bờ biển phía Nam. Tuy nhiên, đội của HLV Andoni Iraola đã xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi khi từng đánh bại Arsenal ở sân Vitality vào tháng 10.
Đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong phần lớn chiến dịch này, người hâm mộ Bournemouth hy vọng cuộc chơi của họ sẽ không đi xuống như mùa giải trước. Mặc dù bất bại trong bốn trận, các học trò của Iraola chỉ thắng một trong chín trận đấu gần nhất của giải đấu, khiến họ tụt hạng từ vị trí dự Champions League vào tháng 2 xuống thứ 10 khi bước vào sân Emirates. Và trong trường hợp Arsenal phải dưỡng sức các trụ cột, Bournemouth có nhiều cơ hội để giành từ 1 đến 3 điểm.
Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-arteta-dau-long-khi-liverpool-vo-dich-premier-league-post847753.html