HLV châu Âu gọi đích danh thủ môn số 1 ĐT Việt Nam
Sau trận hòa kịch tính giữa Thể Công Viettel và Hải Phòng tại vòng 24 V.League 2024/25, HLV Velizar Popov – chiến lược gia người Bulgaria đã có những phát biểu cực kỳ thẳng thắn, trong đó nổi bật nhất là lời khẳng định về cái tên xứng đáng cho vị trí thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam.

Đình Triệu. Ảnh: FBNV.
Đó không ai khác chính là Nguyễn Đình Triệu, người vừa có màn trình diễn được đánh giá là “quá cháy” trước sức ép nặng nề từ phía đội bóng áo lính.
Dù dẫn trước 2-0 từ khá sớm, Thể Công Viettel vẫn để Hải Phòng cầm hòa đầy đáng tiếc với tỷ số chung cuộc 2-2. Sau trận đấu, HLV Popov không giấu được sự thất vọng nhưng cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao: “Tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả này. Các cầu thủ đã chiến đấu hết sức, nhưng chúng tôi không thể bảo toàn được lợi thế. Ai hiểu bóng đá sẽ nhận ra đâu là vấn đề. Tuy nhiên, với thời gian còn lại của mùa giải, tôi khó có thể thay đổi điều gì. Mùa tới chắc chắn sẽ là một cuộc thay máu lớn”.
Hiện tại, Thể Công vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 38 điểm, trong khi Hải Phòng bám sát ở vị trí thứ 6 với 32 điểm. Với chỉ 2 vòng đấu còn lại, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào một cuộc đại tu lực lượng đến từ HLV Popov ở mùa giải sau để giúp đội bóng áo lính lột xác mạnh mẽ hơn.
Bên cạnh việc đánh giá tổng quan về trận đấu, HLV người Bulgaria cũng dành lời khen ngợi trực diện cho thủ thành Nguyễn Đình Triệu – người có những pha cứu thua đẳng cấp, góp công lớn giúp Hải Phòng đứng vững trước áp lực cực mạnh từ Viettel. “Đình Triệu là thủ môn số một của đội tuyển. Cậu ấy chơi cực kỳ ổn định, nhất là trong hiệp 1 và đầu hiệp 2 – khi mà Hải Phòng phải gồng mình chống đỡ”, ông Popov nhấn mạnh. Ngoài ra, tiền đạo Lucao cũng được nhắc tên nhờ cú đúp bàn thắng, trong đó bàn gỡ hòa 2-2 ở cuối trận được xem là bước ngoặt giúp Hải Phòng có điểm rời Hàng Đẫy.
Phong độ ấn tượng của Đình Triệu rõ ràng không thể bị ngó lơ, đặc biệt khi ĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn cực kỳ quan trọng để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Với những gì đã thể hiện, Đình Triệu nhiều khả năng sẽ tiếp tục được HLV Kim Sang-sik “chọn mặt gửi vàng” trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam, nhất là khi anh đang cho thấy sự ổn định và bản lĩnh trong những tình huống then chốt.
Rõ ràng, khi một HLV đến từ châu Âu như Popov còn phải công khai khen ngợi, thì việc Đình Triệu được xem là thủ môn số 1 hiện tại cũng không còn gì phải bàn cãi. Từ bệ phóng Hải Phòng, anh đang thực sự bật lên để trở thành “người gác đền quốc dân” mới của bóng đá Việt.