HLV Chu Đình Nghiêm nói rõ tình hình của Đình Triệu

Tin sáng 14/4 có thông tin HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ với Saostar về tình hình của thủ môn Đình Triệu.

Vì sao Đình Triệu bất ngờ vắng mặt trước Hà Nội FC?

Thủ môn Đình Triệu không bị chấn thương. Ảnh: CLB Hải Phòng

Thủ môn Đình Triệu không bị chấn thương. Ảnh: CLB Hải Phòng

Trong trận hòa không bàn thắng giữa Hải Phòng và Hà Nội FC trên sân Lạch Tray tối 13/4, một trong những dấu hỏi lớn nhất với người hâm mộ đội bóng đất Cảng là sự vắng mặt của thủ môn Nguyễn Đình Triệu. Thủ thành số một của Hải Phòng – người từng nhiều lần cứu thua xuất sắc mùa này, anh bất ngờ không có tên trong đội hình ra sân lẫn danh sách dự bị.

Trả lời Saostar vào sáng nay (14/4), HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng giải thích lý do cho sự vắng mặt gây tò mò ấy: “Đình Triệu không bị chấn thương. Em ấy chỉ bất ngờ gặp vấn đề về đường ruột nên không thể thi đấu”.

Thông tin ấy mang đến một sự an tâm lớn, không chỉ cho người hâm mộ Hải Phòng mà còn cả những ai đang dõi theo đội tuyển Việt Nam. Bởi lẽ, trong bối cảnh nhiều thủ môn của tuyển quốc gia đang thi đấu thất thường, Đình Triệu là một trong số ít người vẫn giữ được phong độ ổn định, là chốt chặn đáng tin cậy từ cấp CLB đến đội tuyển.

Việc Đình Triệu chỉ tạm nghỉ vì vấn đề sức khỏe nhẹ, thay vì chấn thương cơ hay dây chằng có thể coi là một tin vui giữa lúc lo lắng. Còn nhớ ở đợt tập trung gần nhất của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đã tiếp tục đặt niềm tin vào Đình Triệu như người gác đền số một của tuyển Việt Nam. Thủ môn sinh năm 1991 không chỉ có phản xạ tốt, khả năng ra vào hợp lý mà còn có sự điềm tĩnh và bản lĩnh trận mạc – những phẩm chất cần thiết cho khung thành đội tuyển trong giai đoạn chuyển giao.

Trở lại với trận đấu, Văn Toản là người thay thế Đình Triệu đã có màn trình diễn tròn vai. Dù không chịu quá nhiều áp lực từ hàng công Hà Nội FC, nhưng việc đứng vững và duy trì sự ổn định trong 90 phút cũng giúp hàng thủ Hải Phòng có thêm niềm tin.

Thực tế, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đang thi đấu rất khó chịu, đặc biệt trên sân nhà Lạch Tray. Và nếu có Đình Triệu trong khung gỗ, Hải Phòng hoàn toàn có thể tạo ra thế trận còn chắc chắn hơn, thậm chí nghĩ đến một chiến thắng, điều mà họ đã tiến rất gần trong hiệp 1 khi Văn Tới suýt nữa mở tỷ số với cú đánh đầu trúng xà ngang.

Với việc không gặp chấn thương nghiêm trọng, Đình Triệu có thể trở lại ngay ở vòng đấu tới. Điều đó không chỉ giúp Hải Phòng thêm vững vàng trong phần còn lại của mùa giải, mà còn mang lại sự yên tâm cho ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Đình Triệu đang ngày càng được nhìn nhận như một ứng viên sáng giá cho vị trí số một trong khung thành.

Chỉ có HLV Polking vui

HLV Polking đã có thể vui sau trận thắng HAGL. Ảnh: CLB CAHN

HLV Polking đã có thể vui sau trận thắng HAGL. Ảnh: CLB CAHN

Vòng 17 V.League 2023/24 khép lại trong kịch bản mà ít ai ngờ tới: toàn bộ nhóm dẫn đầu đều đánh rơi điểm. Từ Nam Định – đội đang giữ ngôi đầu, cho đến Hà Nội FC, Viettel, Thanh Hóa hay Bình Dương, tất cả đều bị níu chân bởi những trận hòa không bàn thắng, hoặc thiếu sắc nét nơi hàng công.

Trong bối cảnh đó, chỉ có một người thực sự có quyền nở nụ cười mãn nguyện: HLV Mano Polking. Đội bóng của ông – CLB Công An Hà Nội đã tận dụng triệt để cơ hội khi là đội duy nhất trong top đầu giành chiến thắng, với tỷ số 3-1 đầy thuyết phục trước HAGL.

Chiến thắng ấy không chỉ mang về 3 điểm quý giá, mà còn đưa Công An Hà Nội trở lại cuộc đua vô địch một cách mạnh mẽ sau giai đoạn có phần không tốt. Trong khi các đối thủ trực tiếp tự làm khó mình, đội bóng của HLV Polking lại cho thấy bản lĩnh và sự lạnh lùng đúng lúc. CAHN đã leo lên vị trí thứ tư, chỉ còn kém Viettel 2 điểm.

Ở một vòng đấu mà những ông lớn khác không thể cười, thì chỉ có HLV Polking là người vui trọn vẹn.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-chu-dinh-nghiem-noi-ro-tinh-hinh-cua-dinh-trieu-202504140805555482.html