HLV Cristiano Roland rơi lệ trong ngày U17 Việt Nam mang vé World Cup về nước

Thầy trò HLV Cristiano Roland vừa hạ cánh tại Hà Nội sau chiến tích lịch sử giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026, mở ra chương mới đầy hứa hẹn cho bóng đá trẻ.

Chiều 18/5, không khí tại sân bay Nội Bài, Hà Nội trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi người hâm mộ và đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tập trung chào đón những người hùng trẻ tuổi của U17 Việt Nam trở về từ Saudi Arabia. Sau hành trình đầy gian truân nhưng đầy vinh quang tại VCK U17 châu Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland đã mang về tấm vé lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup.

Khoảnh khắc xúc động tại Nội Bài

Chuyến bay kéo dài gần 12 giờ không làm giảm đi sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ. Ngay khi bước ra sảnh đến lúc 16h, toàn đội đã chìm trong vòng vây của người hâm mộ. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc một cổ động viên lớn tuổi tiến đến ôm chặt HLV Cristiano Roland. Vị chiến lược gia người Brazil, vốn nổi tiếng với sự điềm tĩnh trên băng ghế chỉ đạo, đã không kìm được những giọt nước mắt xúc động trước tình cảm nồng hậu từ phía khán giả Việt Nam.

HLV Cristiano Roland xúc động trước tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: P.X - Vietnamnet.

HLV Cristiano Roland xúc động trước tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: P.X - Vietnamnet.

Hành trình lịch sử vươn tầm thế giới

Dù dừng bước tại tứ kết trước đối thủ mạnh U17 Australia, U17 Việt Nam vẫn hoàn thành xuất sắc mục tiêu quan trọng nhất: giành suất tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026. Lộ trình của đội tuyển tại giải châu Á năm nay in đậm dấu ấn bản lĩnh và chiến thuật linh hoạt:

Chiến thắng bản lề: Hạ gục U17 Yemen 1-0 trong trận mở màn.
Màn lội ngược dòng cảm xúc: Đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 để chính thức đi tiếp.
Đại diện duy nhất: Việt Nam vinh dự là đội tuyển Đông Nam Á duy nhất giành vé đến World Cup, đứng chung hàng ngũ với 8 cường quốc bóng đá khác của châu lục.

Việc thâu tóm cả chức vô địch U17 Đông Nam Á và vé dự World Cup trong cùng một năm dương lịch là một cột mốc vô tiền khoáng hậu của lứa cầu thủ sinh năm 2009 này.

Tầm nhìn của HLV Cristiano Roland

Phát biểu ngay sau khi về nước, HLV Roland khẳng định sự hạnh phúc khi đạt được 100% mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng này vẫn duy trì sự thực tế cần thiết để hướng tới đấu trường lớn hơn. Ông nhấn mạnh rằng bóng đá Việt Nam cần thêm thời gian và sự đầu tư bài bản để không dừng lại ở những thành công nhất thời.

"Mục tiêu của tôi là luôn cố gắng cải thiện từng ngày. Chúng tôi muốn nhiều hơn, và Việt Nam xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn thế này," HLV Roland chia sẻ về kế hoạch nâng cấp đội hình trong tương lai gần.

Sẵn sàng cho lễ bốc thăm tại Zurich

Theo kế hoạch, sau khi xả trại vào ngày mai, các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản để tiếp tục rèn luyện. Vào ngày 21/5 tới, sự chú ý sẽ đổ dồn về trụ sở FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ), nơi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng cho VCK U17 World Cup 2026.

Giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17 với quy mô 48 đội sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar. Đây không chỉ là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát với những nền bóng đá hàng đầu thế giới mà còn là bệ phóng quan trọng cho tham vọng tiến xa hơn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hlv-cristiano-roland-roi-le-trong-ngay-u17-viet-nam-mang-ve-world-cup-ve-nuoc-3337097.html