HLV David Moyes phấn khích khi West Ham bay cao trên ngôi đầu

Đánh bại chủ nhà Luton Town 2-1, ghi chiến thắng thứ 3 liên tiếp và vẫn bất bại sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, West Ham một lần nữa tạm vươn lên đỉnh bảng Premier League trong tuần thứ 2 liên tiếp.

Jarrod Bowen đã đưa đội khách vượt lên ở phút 37 sau quả tạt của Lucas Paqueta. Bowen trở thành cầu thủ West Ham đầu tiên ghi bàn trong 3 trận sân khách đầu tiên mùa giải vô địch Anh mới kể từ Vic Watson mùa 1930-31. Trước mùa giải này, cầu thủ tấn công người Anh chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 54 lần ra sân trên sân khách ở Premier League. Kurt Zouma đã nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 85 khi đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của James Ward-Prowse. Cú đánh đầu ở phút 90+2 của Mads Andersen chỉ mang tính an ủi cho chủ nhà.

West Ham có 10 điểm sau 4 trận, là số điểm cao nhất của họ sau 4 trận mở màn một mùa giải Premier League - họ cũng kiếm được 10 điểm ở mùa giải 1999-00. Đây cũng là khởi đầu tốt nhất của HLV David Moyes ở giải đấu này, khi ông từng ghi được 10 điểm sau 4 trận đấu với Everton ở mùa giải 2006-07. HLV Moyes hài lòng với khởi đầu mùa giải: “Tôi vô cùng hài lòng. Bất kỳ đội nào cũng muốn có một khởi đầu mùa giải tốt vì điều đó khiến mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều, và mang lại cho các cầu thủ sự tự tin hơn. Cảm lúc này thật sự tốt. Hôm nay đối thủ đã gây nhiều áp lực nhưng nhìn chung, tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt tối nay. Mọi trận đấu sân khách ở Premier League đều không dễ dàng, nên thật vui khi chúng tôi đã giành 7 điểm sau 3 trận xa nhà đầu tiên ở mùa giải này”.

Phía ngược lại, Luton Town là đội thứ 6 thua cả ba trận đầu tiên tại Premier League trong mùa giải đầu tiên tham dự giải đấu - sau Wimbledon mùa giải 1992-93, Swindon Town 1993-94 (bốn trận đầu tiên), Leicester 1994-95, West Brom 2002-03 và Wolves 2003-04. Dù Luton Town sớm bị điểm mặt là ứng viên rớt hạng hàng đầu, nhưng HLV Rob Edwards của họ vẫn cứng cỏi nhận xét: “Một lần nữa, những bàn thua mà chúng tôi để thủng lưới thật đáng thất vọng. Chúng tôi đã cố gắng đến cuối cùng nhưng đó là một trận đấu chặt chẽ và lẽ ra chúng tôi có thể giành được điều gì đó. Chúng tôi có thể tiếp tục, có thể học hỏi và chúng tôi sẽ làm được. Không có gì phải sợ cả. Chúng tôi sẽ quay lại những điều cơ bản nhưng tôi nhận thấy một sự cải thiện trong 3 trận đấu đã qua”.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hlv-david-moyes-phan-khich-khi-west-ham-bay-cao-tren-ngoi-dau-post704073.html