HLV đội bóng 'Lợn rừng' Thái Lan gặp nạn trong bão Yagi

Huấn luyện viên Ekkapol Chantawong của đội bóng 'Lợn rừng' - từng gặp nạn trong hang Tham Luang năm 2018, lại một lần nữa mắc kẹt vì lũ quét do ảnh hưởng của bão Yagi.

 Ekkapol Chantawong (phía dưới, bên phải), huấn luyện viên bóng đá của đội bóng thiếu niên "Lợn rừng" của Thái Lan, trong bức ảnh đăng trên mạng xã hội vào ngày 11/9/2024. Ảnh: Instagram.

Ekkapol Chantawong (phía dưới, bên phải), huấn luyện viên bóng đá của đội bóng thiếu niên "Lợn rừng" của Thái Lan, trong bức ảnh đăng trên mạng xã hội vào ngày 11/9/2024. Ảnh: Instagram.

Huấn luyện viên của đội bóng đá trẻ Thái Lan từng thu hút sự chú ý của thế giới khi mắc kẹt 3 tuần trong hang động, lại một lần nữa rơi vào tình huống ngặt nghèo - bị kẹt trên mái nhà do lũ quét.

Huấn luyện viên Ekkapol Chantawong hôm 11/9 nói với AFP rằng anh đã dựa vào kinh nghiệm năm 2018 của mình với đội "Lợn rừng" để vượt qua thử thách mới nhất tại nhà mình ở huyện Mae Sai, miền Bắc Thái Lan.

Nhiều ngày mưa như trút nước do bão Yagi gây ra đã gây ra lũ quét và lở đất chết người ở miền Bắc Thái Lan, Việt Nam, Lào và Myanmar.

Nói với AFP qua điện thoại, Ekkapol Chantawong cho biết rằng nước lũ dâng cao đột ngột ở làng của Ekkapol vào sáng sớm 10/9, khiến anh và gia đình không có thời gian để thoát thân.

Nước tiếp tục dâng cao, cuối cùng buộc anh phải lên mái nhà và mắc kẹt ở đây suốt đêm 10/9 cùng với bạn gái và dì của cô ấy.

"Tôi sợ hãi nhưng tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cần chờ đợi và đánh giá tình hình", anh chia sẻ.

Nước đã rút, cho phép Ekkapol xuống tầng trệt của ngôi nhà, nhưng họ không thể rời đi vì dòng nước bên ngoài vẫn còn quá mạnh, anh cho biết.

Ekkapol và đội bóng "Lợn rừng" của anh đã bị mắc kẹt suốt 3 tuần do lũ quét trong quần thể hang động Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan vào năm 2018. Vụ việc được cả thế giới quan tâm sau một chiến dịch giải cứu quốc tế táo bạo.

Vị huấn luyện viên cho biết trải nghiệm trong hang Tham Luang đã dạy cho anh những bài học mà anh có thể áp dụng cho tình huống khó khăn mới nhất của mình.

"Tôi không nghĩ là có gì khác biệt. Trước tiên, chúng ta phải tập trung và bắt đầu giải quyết vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt", anh cho biết.

"Tôi không cảm thấy áp lực hơn với lần mắc kẹt này. Tôi thấy có nhiều cách thoát ra hơn".

Khi được hỏi liệu anh có thể tưởng tượng ra có thể gặp kiếp nạn thứ ba như vậy không, Ekkapol cười: "Khó mà nói được. Chúng ta không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi hy vọng mình không phải lên mái nhà một lần nữa vào đêm nay".

Hạnh Lam

Nguồn Znews: https://znews.vn/hlv-doi-bong-lon-rung-thai-lan-gap-nan-trong-bao-yagi-post1497225.html