HLV Gong Oh-kyun sớm 'chạm mặt' V.League

Chỉ có thời gian rất ngắn làm việc cùng đội tuyển U.23 Việt Nam với giải đấu duy nhất là vòng chung kết U.23 châu Á 2022, nhưng HLV Gong Oh-kyun đã để lại ấn tượng khá đậm nét.

Cả HLV Gong Oh-kyun và Quang Hải đều có màn ra mắt V.League 2023-2024 khó khăn

Cả HLV Gong Oh-kyun và Quang Hải đều có màn ra mắt V.League 2023-2024 khó khăn

Tiếp quản đội tuyển U.23 chỉ 2 ngày sau trận chung kết SEA Games 31 và chỉ có 9 ngày làm việc với đầy đủ lực lượng trước trận ra quân tại Uzbekistan, HLV Gong Oh-kyun đã cùng các học trò vào đến tứ kết, chỉ dừng bước trước đội Saudi Arabia sau đó lên ngôi vô địch. Đặc biệt, dưới sự huấn luyện của ông, U.23 Việt Nam từ phòng ngự phản công “made in Park hang-seo” đã mạnh dạn chơi kiểm soát, tấn công sáng tạo.

Do vậy, cái tin HLV Gong Oh-kyun trở lại Việt Nam dẫn dắt nhà ĐKVĐ CAHN được đón chào với nhiều hoan hỉ. Ngay màn ra mắt trên sân Hàng Đẫy ở Cúp Quốc gia, HLV 49 tuổi đã thể hiện cá tính khi tung ra đội hình lạ lẫm nhưng vẫn không mấy khó khăn vượt qua HAGL.

Tuy nhiên, ở trận đầu tiên tại V.League, ông Gong đã sớm nhận ra sự khác biệt giữa 2 sân chơi và giữa HAGL với Hải Phòng. Trước vòng 4, Hải Phòng đứng thứ 6, lại vừa trải qua chuyến đi mất sức sang Indonesia và bị loại ở AFC Cup. Có lẽ vì vậy mà HLV Gong tiếp tục sử dụng những gương mặt trẻ hoặc hiếm hoi đá chính như: Xuân Nam, Văn Phương, Bảo Trung, Ngọc Thắng và Gia Hưng. Trong khi đó, ngoài Hồ Tấn Tài bị chấn thương nhẹ, các tuyển thủ quốc gia Vũ Văn Thanh, Thành Long, Hoàng Văn Toản, Phạm Văn Luân đều dự bị. Đáng kể nhất là Quang Hải có lần ra sân đầu tiên trong mùa giải, được giao băng đội trưởng và bố trí chơi tiền vệ trung tâm. Nhưng sau 2 tháng dưỡng thương, ngoài ghi bàn thắng danh dự (mới là pha lập công thứ 2 sau 9 trận trong màu áo CAHN), Quang Hải vẫn chưa bắt nhịp.

Điều quan trọng là HLV Gong chưa biết cá tính của đội bóng đất Cảng, trong khi HLV Chu Đình Nghiêm đã kịp nghiên cứu ông từ trận thắng HAGL. Nhận ra CAHN có sự thay đổi về lối chơi khi 2 trung vệ thường cầm bóng, phát triển lên với một tiền vệ luôn chủ động giật về, Hải Phòng khoét vào đây, đồng thời phong tỏa mũi nhọn Geovane. Nhiệm vụ này được các cầu thủ Hải Phòng thực hiện rất tốt, họ chủ động dồn ép, vây ráp, gây áp lực, chia tách các tuyến của CAHN và có 3 bàn thắng do công của Lucas, Joseph và Hữu Sơn.

Sau thất bại 1-3, HLV Gong Oh-kyun mới nhận ra “Hải Phòng quả thực là một CLB mạnh, có trình độ tương đương với CAHN”. Chịu trách nhiệm về mình, ông hứa hẹn: “Thời gian tôi có mặt tại CAHN chưa lâu. Tôi sẽ cố gắng để hòa hợp với các cầu thủ và giúp toàn đội cố gắng hơn”. Nhưng là “nhà giàu ăn xổi”, lại có ông giám đốc kỹ thuật có tiếng nói quyết định về chuyên môn và sẵn sàng kiêm ghế HLV trưởng, HLV trẻ người Hàn Quốc sẽ được cho mấy “nốt nhạc”. Ngay vòng 5 cuối tuần này, nhà ĐKVĐ sẽ có chuyến hành quân đến sân của đội đầu bảng Nam Định đang có chuỗi 4 trận toàn thắng. Một trận cầu 6 điểm, nếu lại trắng tay thì ông Gong sẽ sớm nhận ra V.League khắc nghiệt như thế nào với HLV ngoại.

Thất bại tại sân Lạch Tray khiến CAHN mất vị trí thứ 2 về tay CLB Thanh Hóa, thậm chí tụt xuống thứ 4, bởi Hải Phòng cũng qua mặt nhảy lên hạng 3. Đáng nể, Hải Phòng đã lần lượt đánh bại cả 2 “ông lớn” của thủ đô, một là cựu và một là ĐKVĐ, đều với tỷ số 2 bàn cách biệt.

Như vậy, sau khi B.Bình Dương, Thể Công Viettel và CAHN nối nhau ngã ngựa, sau vòng 4, V.League chỉ còn 2 CLB đầu bảng Nam Định và Thanh Hóa là bất bại.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202312/hlv-gong-oh-kyun-som-cham-mat-vleague-9916228/