HLV Inzaghi tự hào Inter Milan, đặc biệt khen 1 cầu thủ Barca

HLV Simone Inzaghi nức lòng Inter Milan lấy vé chung kết Cúp C1, nhưng đặc biệt khen một cầu thủ Barca sau 2 cuộc chạm trán đáng nhớ trong 1 tuần.

Thắng ngoạn mục 4-3 Barca ở hiệp phụ tại lượt về bán kết Champions League (chung cuộc thắng tổng tỷ số 7-6), Inter Milan của Simone Inzaghi vào tranh ngôi vương châu Âu lần thứ 2 trong 3 mùa gần nhất.

Simone Inzaghi đưa Inter Milan vào chung kết Cúp C1 lần thứ 2 trong 3 mùa gần nhất. Ảnh: EFE

Simone Inzaghi đưa Inter Milan vào chung kết Cúp C1 lần thứ 2 trong 3 mùa gần nhất. Ảnh: EFE

Các fan Inter Milan có một đêm ngất ngây, sau trận hòa 3-3 mà họ có lý do để tiếc nuối trên sân của Barca.

Tương tự như lượt đi, Inter Milan một lần nữa dẫn trước Barca đến 2 bàn nhờ công của Lautaro Martinez và quả phạt đền được Hakam Calhanoglu thực hiện thành công.

Nhưng Barca đã đạo ngược tình thế dẫn lại 3-2 với Eric Garcia, Dani Olmo và Raphinha lần lượt điền tên lên bảng tỷ số. Francesco Acerbi đưa trận đấu vào hiệp phụ với bàn quân bình 3-3 (90+3’) – bàn thắng đầu tiên của anh tại Cúp C1, ở tuổi 37. Sau đó, Davide Frattessi lập đại công ấn định chiến thắng 4-3 cho Inter Milan (phút 99), chung cuộc loại Barca với tổng tỷ số 7-6.

Thuyền trưởng Simone bày tỏ niềm vui và tự hào sau trận: “Đấu với một Barca mạnh thì đòi hỏi phải là một Inter Milan siêu đẳng, nếu muốn đánh bại họ. Tôi muốn gửi lời khen đến các chàng trai của mình vì đã có màn trình diễn phi thường ở cả 2 lượt trận. Đó là con đường duy nhất để tiến vào chung kết Champions League.

Tôi rất tự hào khi được dẫn dắt họ, những người đã chiến đấu hết mình. Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng thể hiện tinh thần và thái đội tuyệt vời. Họ xứng đáng được hưởng khoảnh khắc này trước người hâm mộ. Chúng tôi thực sự hạnh phúc. Các cầu thủ là những tấm gương mẫu mực.

Tôi đã nói với họ rằng, hãy tin chúng ta có thể hạn chế sức mạnh Barca, dù nó sẽ không dễ dàng gì. Đội có Lautaro Martinez, Dumfries và Frattesi không đạt 100% thể lực, nên chúng tôi đã dùng cả trái tim mình để vượt mọi chông gai. Inter Milan đã tìm cách phát huy được hết sức mạnh của mình. Chúng tôi xứng đáng có mặt ở chung kết Cúp C1 mùa này ”.

Thuyền trưởng Inter Milan đặc biệt ấn tượng với De Jong, người Ten Hag từng rất khao khát có được (nhưng bị từ chối) lúc còn dẫn dắt MU. Ảnh: EFE

Thuyền trưởng Inter Milan đặc biệt ấn tượng với De Jong, người Ten Hag từng rất khao khát có được (nhưng bị từ chối) lúc còn dẫn dắt MU. Ảnh: EFE

Vị thuyền trưởng của Nerazzurri đặc biệt dành lời khen cho một cầu thủ Barca, sau khi gọi Lamine Yamal là 'hiện tượng' ở lượt đi:

Mọi người nói nhiều về Lamine Yamal, nhưng tôi thấy một cầu thủ tài ba khác của Barca, sau 2 lượt đấu với họ, đó là Frenkie de Jong.

Cậu ấy gây ấn tượng cho tôi không kém gì Lamine Yamal. De Jong chơi hết sức thông minh, xử lý bóng gọn gàng và chuyền có độ chính xác cao.

Tôi sẽ không đổi cầu thủ của mình với bất kỳ ai trên thế giới, nhưng phải thừa nhận rằng, De Jong thực sự xuất sắc ở 2 lượt trận bán kết, Inter Milan đấu Barca”.

Vào đêm nay (2h ngày 8/5), hẳn Simone Inzaghi sẽ theo dõi trận bán kết còn lại để xem PSG hay Arsenal sẽ là đối thủ của Inter Milan ở chung kết tại Allianz Arena diễn ra vào 2h ngày 1/6.

Lâm Hoàng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/inzaghi-tu-hao-inter-4-3-barca-dac-biet-khen-1-cau-thu-barca-2398499.html