HLV Kim Sang Sik bất lực trước Malaysia quá mạnh
Tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại cực đậm trước chủ nhà Malaysia.
Tuyển Việt Nam đã trải qua một trận đấu tồi tệ trên sân Bukit Jalil, khi nhận thất bại 0-4 trước một tuyển Malaysia được tăng cường gần như toàn bộ đội hình bằng các cầu thủ nhập tịch. Đây là thất bại mang tính chất cảnh báo nghiêm trọng cho bóng đá Việt Nam, không chỉ về kết quả mà còn về tương quan trình độ với một đối thủ từng là “kèo dưới” suốt nhiều năm qua.
So với AFF Cup 2024, Malaysia hiện tại là một phiên bản hoàn toàn khác. Họ bước vào trận đấu với đội hình có tới 9 cầu thủ nhập tịch, thể hiện sức mạnh vượt trội cả về thể hình, thể lực lẫn kỹ chiến thuật. Trái lại, HLV Kim Sang Sik không có trong tay lực lượng mạnh nhất khi vắng hàng loạt trụ cột: Xuân Sơn, Văn Toàn, Văn Thanh, Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài, Công Phượng và mất luôn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng trong trận.

Tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại cực đậm trước chủ nhà Malaysia. Ảnh: VFF
HLV Kim Sang Sik tung ra đội hình không tiền đạo đúng nghĩa, khi Tiến Linh và Quốc Việt chỉ ngồi dự bị. Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn giữ được thế trận khá tốt trong hiệp một, chủ yếu nhờ nỗ lực phòng ngự tập thể. Nhưng sang hiệp hai, tất cả sụp đổ.
Phút 49, Figueiredo đi bóng tự tin rồi tung cú sút xa. Bóng đập chân Xuân Mạnh đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Filip không kịp phản ứng. Tỷ số được mở cho Malaysia, và cũng là lúc trận đấu trôi tuột khỏi tầm tay Việt Nam.
Chỉ 10 phút sau, Holgado – một tiền đạo nhập tịch khác vượt qua hàng thủ chắp vá của Việt Nam, dễ dàng hạ gục Nguyễn Filip trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0. Những điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang Sik, như việc tung Quang Hải vào sân, không thể giúp Việt Nam xoay chuyển tình hình.
Phút 67, Corbin Ong ghi bàn thứ ba sau một pha phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả của Malaysia. Đến phút 89, Dion Cools khép lại chiến thắng bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ quả đá phạt góc, bóng đập cột rồi lăn qua vạch vôi trong sự bất lực của hàng thủ Việt Nam.

Tuyển Việt Nam thua 0-4 trước Malaysia. Ảnh: VFF
Thua 0-4, đây là trận thua đậm nhất của tuyển Việt Nam trước Malaysia sau nhiều năm. Không chỉ là một kết quả đáng buồn, đây còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự chênh lệch ngày càng rõ rệt khi đối thủ đã bước sang một giai đoạn phát triển mới: nhập tịch cầu thủ, nâng cấp nền tảng chiến thuật, và thay đổi tư duy làm bóng đá.
Với HLV Kim Sang Sik, trận đấu này là bài học lớn trong quá trình tái thiết đội tuyển Việt Nam. Với bóng đá Việt Nam, thất bại này không nên được xem là tai nạn, mà là sự thật cần đối mặt. Vì khi người khác đã chạy bằng động cơ mới, chúng ta không thể mãi dùng niềm tin để chống lại sự tiến hóa của thời cuộc.
Đội hình thi đấu:
Malaysia: Syihan Hazmin, Matthew Davies, Tomas Garces, Irazabal Iraurgui, Arif Aiman, Hector Hevel, Vitor Figueiredo, Nooa Laine, Holgado, Dion Cools, Corbin Ong.
Việt Nam: Nguyễn Filip, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Dũng, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Minh Khoa, Tiến Anh, Hai Long , Jason Quang Vinh, Ngọc Quang.