HLV Kim Sang Sik chọn Công Phượng hay Hoàng Vũ Samson?
Cả Công Phượng lẫn Hoàng Vũ Samson đều đang bày tỏ khát vọng được khoác áo đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, giữa hai cái tên này, ai thực sự có nhiều cơ hội hơn?
Hoàng Vũ Samson thẳng thắn chia sẻ: “Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để được thi đấu và cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là khao khát và nguyện vọng xuất phát từ trái tim. Tôi là một người con của đất nước này”.
Trong khi đó, Công Phượng bày tỏ tâm tư ngắn gọn mà đầy sức nặng: “Khi đội tuyển Việt Nam cần, tôi luôn sẵn sàng cống hiến”.

Hoàng Vũ Samson và Công Phượng đều khát khao lên tuyển Việt Nam.
Lời nói của cả hai đều cho thấy một điểm chung: khát khao cháy bỏng được cống hiến cho tuyển Việt Nam. Thế nhưng, nếu đặt lên bàn cân ở thời điểm hiện tại, HLV Kim Sang Sik sẽ lựa chọn ai?
Sự khác biệt giữa Công Phượng và Hoàng Vũ Samson lúc này khá rõ ràng. Một người đang ở tuổi 30, còn người kia đã 37 tuổi. Về phong độ, Công Phượng cũng đang vượt trội. Sau 12 trận ra sân mùa này, Công Phượng ghi được 9 bàn thắng và có thêm 4 pha kiến tạo, trở thành ngôi sao sáng tại giải hạng Nhất. Ngược lại, Hoàng Vũ Samson chỉ có 5 bàn thắng và 1 kiến tạo, dù cũng rất nỗ lực trong từng trận đấu.
Tuổi tác và phong độ chính là hai yếu tố then chốt. Ở tuổi 37, cánh cửa lên tuyển Việt Nam với Hoàng Vũ Samson thực sự rất hẹp. Anh đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp, trong khi Công Phượng vẫn duy trì nền tảng thể lực sung mãn, sự tinh quái và khả năng tạo đột biến.
Do vậy, nếu phải lựa chọn, khả năng rất cao HLV Kim Sang Sik sẽ trao cơ hội cho Công Phượng, người đang hồi sinh mạnh mẽ và sẵn sàng cống hiến tất cả cho màu cờ sắc áo Việt Nam.
Công Phượng không chỉ đang ghi bàn, mà còn mang đến một hình ảnh khác hẳn so với chính anh vài năm trước, một phiên bản chín chắn hơn, lì lợm hơn và khát khao hơn bao giờ hết.
Ở tuổi 30, Công Phượng đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ những kỳ vọng cháy bỏng, những chuyến xuất ngoại ồn ào, đến những quãng thời gian lặng lẽ và những lần bị hoài nghi, thậm chí là lãng quên. Nhưng sau tất cả, Công Phượng vẫn ở lại với bóng đá, vẫn bám trụ, và giờ đây đang hồi sinh mạnh mẽ tại giải hạng Nhất 2025.

Công Phượng đang có phong độ cao. Ảnh: CLB Bình Phước
12 trận, 9 bàn thắng, 4 kiến tạo. Những con số không biết nói dối. Đó là minh chứng cho phong độ cao ngất ngưởng của Công Phượng. Điều đặc biệt hơn, cách Công Phượng chơi bóng giờ đây cũng mang đậm dấu ấn của một thủ lĩnh: anh sẵn sàng lùi sâu tham gia triển khai bóng, chịu khó tranh chấp, và luôn biết cách tạo đột biến vào những khoảnh khắc quan trọng.
Khi Công Phượng tuyên bố: “Khi đội tuyển Việt Nam cần, tôi luôn sẵn sàng cống hiến”. Đó không đơn giản chỉ là một câu nói. Đó là tâm niệm của một cầu thủ từng kinh qua đủ mọi sóng gió, hiểu rất rõ giá trị của việc được đứng trong đội hình đội tuyển, và cũng hiểu rất rõ, cơ hội bây giờ không còn nhiều.
Công Phượng ở tuổi 30 không còn đua tranh với ai ngoài chính mình. Anh chiến đấu để giành lấy cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp, để khẳng định rằng mình chưa bao giờ hết giá trị. Hơn thế, để cống hiến tất cả cho màu cờ sắc áo Việt Nam, điều đã ăn sâu vào máu thịt anh từ những ngày còn là cậu bé ở mảnh đất Đô Lương.