HLV Kim: Tuyển Việt Nam nắm lợi thế, nhưng túi tôi hiện tại chưa có gì

Ông Kim bảo học trò của mình "vẫn giữ đôi chân trên mặt đất" nhưng cũng hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng chung cuộc trước Thái Lan ở chung kết lượt về ASEAN Cup ngày mai (26/8).

 Ông Kim vẫn thận trọng dù tuyển Việt Nam đã nắm lợi thế 2-0 ở lượt đi. Ảnh: Anh Tiến.

Ông Kim vẫn thận trọng dù tuyển Việt Nam đã nắm lợi thế 2-0 ở lượt đi. Ảnh: Anh Tiến.

Một phóng viên hỏi HLV Kim Sang-sik rằng ông có bị ai nhờ mua vé không và ông xử lý thế nào khi vé đang “sốt” trong phòng họp báo sáng 25/8 trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. “Có rất nhiều người nhắn tin hỏi xin vé tôi. Chắc bây giờ tôi phải tắt điện thoại mất”, HLV Kim bật cười trả lời.

Một phóng viên Việt Nam khác hỏi HLV Kim và Đình Bắc rằng nếu vô địch, hai thầy trò có chiêu đãi người hâm mộ điệu nhảy nào không khi cả hai người đều rất thích nhảy. Chiến lược gia sinh năm 1976 từng gây sốt với điệu nhảy ăn mừng sau khi tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2024.

“Ngày mai, nếu vô địch, cả tuyển Việt Nam sẽ nhảy”, Đình Bắc vui vẻ trả lời.

Còn HLV Kim nói: “Nếu các cầu thủ và cổ động viên Việt Nam muốn, tôi sẽ nhảy. Tôi rất mong Bắc sẽ ghi bàn để hai thầy trò cùng nhảy để ăn mừng”.

Nhiều lời bông đùa xuất hiện trong phòng họp báo, một phóng viên Việt Nam lo ngại tâm lý này làm ảnh hưởng tới trận chung kết lượt về.

Đáp lại, Đình Bắc bảo: “Tuyển Việt Nam đang nghĩ tỷ số của trận đấu là 0-0”. HLV Kim thì chia sẻ: “Tuyển Việt Nam đã chuẩn bị cho trận này trong hơn hai tháng qua. Chúng tôi không có thời gian gặp gia đình. Tôi sẽ nói chuyện nhiều với các cầu thủ để họ luôn sẵn sàng thi đấu. Và các tuyển thủ Việt Nam luôn biết mình cần làm gì”.

“Tuyển Việt Nam chỉ có chút lợi thế, chứ chưa nắm chắc gì cả”, HLV Kim nói. Ông còn đùa khi lấy trong túi ra bàn tay trắng và nói tiếp: “Trong túi tôi bây giờ chưa có gì cả”.

 Ông Kim và Đình Bắc, một trong những cầu thủ Việt Nam hay nhất giải, dự cuộc họp báo trước trận cuối cùng của ASEAN Cup 2026 sáng 25/8. Ảnh: Anh Tiến.

Ông Kim và Đình Bắc, một trong những cầu thủ Việt Nam hay nhất giải, dự cuộc họp báo trước trận cuối cùng của ASEAN Cup 2026 sáng 25/8. Ảnh: Anh Tiến.

Nhiều phóng viên Hàn Quốc cũng tới Việt Nam tác nghiệp buổi họp báo. “Tôi rất cảm ơn các phóng viên Hàn Quốc đã có mặt tại đây và quan tâm tới bóng đá Việt Nam, cũng như đưa tin tới người hâm mộ ở quê hương tôi. Các khán giả Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến trận đấu ngày mai. Trận này, tuyển Việt Nam không chỉ cống hiến cho khán giả nước nhà, mà còn cho khán giả Hàn Quốc”, HLV Kim nói.

“Hiện nay, Bắc chơi rất tốt. Hy vọng thời gian tới, cậu ấy có thể được chơi bóng ở những môi trường chất lượng hơn. Mong những đội bóng mạnh ở nước ngoài cũng sẽ quan tâm tới Bắc”, nhà cầm quân sinh năm 1976 phát biểu.

“Ngày mai là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam. Các tuyển thủ đã chăm chỉ tập luyện trong hơn hai tháng qua để đến được đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để tạo ra chiến thắng tuyệt vời và những ký ức thật đẹp. Trận đấu này sẽ mãi mãi hiện diện trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Và những người viết nên lịch sử ấy là các cầu thủ. Hy vọng, người hâm mộ sẽ tới sân thật đông để cổ vũ toàn đội”, HLV Kim khẳng định.

Đình Bắc cũng nói thêm: “Cá nhân tôi chưa nghĩ tới việc ghi bàn ở lượt về. Tôi chỉ biết cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo thôi. Đôi chân của tuyển Việt Nam vẫn đang ở mặt đất. Toàn đội rất quyết tâm. Ở trận đấu ngày mai, mọi cầu thủ, dù đá chính hay dự bị, đều đồng lòng quyết thắng”.

“Với tôi hay anh Son, cả hai đều không đặt nặng thành tích cá nhân. Chiến thắng cao quý nhất là chức vô địch của toàn đội. Dù ngày mai ai vào sân và ghi bàn hay không, tôi cùng anh Son đều sẽ cống hiến hết mình”, Đình Bắc nói về cuộc đua vua phá lưới với người đồng đội Nguyễn Xuân Son khi cả hai đều đang có 5 bàn.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup diễn ra lúc 20h ngày mai (26/8) trên sân Mỹ Đình. Ở lượt đi, tuyển Việt Nam đã thắng 2-0.

Nam Giang

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/hlv-kim-tuyen-viet-nam-nam-loi-the-nhung-tui-toi-hien-tai-chua-co-gi-post1679142.html