HLV Malaysia muốn 'đảo ngược lịch sử' ở trận gặp Việt Nam
HLV Peter Cklamovski khẳng định tuyển Malaysia sẽ chơi hết mình trước tuyển Việt Nam ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.
Trước trận tái đấu diễn ra lúc 19 giờ tối 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), HLV Peter Cklamovski cho thấy tuyển Malaysia không hề buông xuôi dù đội bóng đã hết cơ hội đi tiếp.
Ở lượt đi trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6 năm ngoái, Malaysia từng thắng Việt Nam 4-0. Tuy nhiên, sau đó AFC xử đội bóng này thua 0-3 vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo.
Họ cũng bị xử thua Nepal với tỷ số tương tự, dù thắng 2-0 ở lượt đi. Hai phán quyết đó khiến Malaysia mất ngôi đầu bảng và phải nhường vé dự VCK Asian Cup 2027 cho tuyển Việt Nam.
Bởi vậy, màn tái đấu tại Thiên Trường không còn ý nghĩa cạnh tranh vé đi tiếp nhưng Malaysia vẫn quyết tâm giành chiến thắng để “lấy lại tinh thần sau cú sốc bị xử thua”.

HLV Peter Cklamovski đặt mục tiêu tuyển Malaysia thắng tuyển Việt Nam ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.
Phát biểu trong buổi họp báo hôm 30/3, thuyền trưởng tuyển Malaysia án phạt đã ảnh hưởng mạnh tới tâm lý toàn đội.
“Những gì đã xảy ra đè nặng lên tâm trí các tuyển thủ Malaysia vài tháng qua. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng biến nỗi buồn đó thành động lực để xóa đi nỗi thất vọng”, HLV Peter Cklamovski lên dây cót.
Một động lực khác của đội khách đến từ thành tích đối đầu lép vế kéo dài với tuyển Việt Nam. Kể từ lượt về bán kết AFF Cup 2014 (hiện đổi tên thành ASEAN Cup), tuyển Malaysia chưa thắng Việt Nam.
Trong hơn 20 năm qua, đội tuyển Malaysia chỉ thắng tuyển Việt Nam 2 trận, còn lại thua 13 và hòa 2 trận.
HLV Peter Cklamovski vì thế tuyên bố: “Chúng tôi muốn đảo ngược lịch sử, vì 12 năm qua, Malaysia chưa thắng tuyển Việt Nam”.
Tuy nhiên, thách thức dành cho Malaysia là rất lớn khi tuyển Việt Nam đang giữ kỷ lục Đông Nam Á với chuỗi 12 trận thắng liên tiếp.
Thất bại gần nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik là trận thua Thái Lan 1-2 ở giao hữu tháng 9/2024. Kể từ đó đến nay, đội bất bại 16 trận, trong đó có 14 chiến thắng.
So với trận lượt đi, tuyển Việt Nam còn được đánh giá mạnh hơn nhờ sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, cùng cầu thủ nhập tịch mới Đỗ Hoàng Hên.
Trong khi đó, Malaysia không còn lực lượng nhập tịch từng góp mặt ở trận thắng 4-0 trước đó.
Dù thừa nhận tuyển Việt Nam rất mạnh, HLV Peter Cklamovski vẫn tin Malaysia đủ khả năng tạo ra trận đấu đáng chờ đợi.
“Đợt tập trung vừa qua đạt chất lượng tốt nhất từ trước đến nay. Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ và không gì có thể đánh gục chúng tôi”, HLV tuyển Malaysia chốt lại.














