HLV Martinez: Bồ Đào Nha rời EURO trong thế ngẩng cao đầu

Huấn luyện viên Bồ Đào Nha Roberto Martinez khẳng định, không có gì đáng trách sau khi Joao Felix đá hỏng trong loạt sút luân lưu, khiến đội bóng để tuột tấm vé vào bán kết EURO 2024 về tay tuyển Pháp.

Ruben Dias an ủi người đồng đội Joao Felix sau khi anh sút hỏng trong loạt luân lưu. (Ảnh: Reuters)

Ruben Dias an ủi người đồng đội Joao Felix sau khi anh sút hỏng trong loạt luân lưu. (Ảnh: Reuters)

Trong trận tứ kết rạng sáng nay, Bồ Đào Nha và Pháp phải đưa nhau vào loạt luân lưu cân não để phân định tấm vé đi tiếp sau khi đã hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu. Trong loạt sút may rủi này, chỉ duy nhất Felix đá hỏng, qua đó giúp Pháp giành chiến thắng 5-3 trong loạt “đấu súng”, đồng nghĩa với tấm vé vào bán kết.

Sau trận đấu, HLV Martinez bênh vực các học trò khi phát biểu rằng: “Tôi có thể nói với bạn toàn đội đã hỗ trợ lẫn nhau và chỉ những cầu thủ không bao giờ sút phạt đền mới không sút hỏng. Joao có khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt, cậu ấy đã làm việc chăm chỉ và quả đá hỏng này chỉ là một điều xui xẻo".

Pha bỏ lỡ của tiền đạo 24 tuổi thuộc biên chế Atletico Madrid đã mang lại lợi thế cho Pháp, và tiếp đó ở lượt cuối, Theo Hernandez đã hạ gục thủ môn Diogo Costa - người đã cản phá xuất sắc 3 quả luân lưu của Slovenia trong vòng 16 đội trước đó - để đưa Pháp vào bán kết.

Trận thua này có thể đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế kéo dài 21 năm của siêu sao Cristiano Ronaldo, vì anh đã nói rằng giải đấu EURO thứ 6 này sẽ là giải đấu cuối cùng của anh.

Siêu sao 39 tuổi đã thực hiện thành công quả đá đầu tiên cho Bồ Đào Nha trong loạt luân lưu, nhưng trước đó cũng đã phung phí cơ hội có lẽ là tốt nhất của họ trong đêm qua.

Sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên, trung vệ Pepe gục xuống khóc nức nở trong vòng tay Ronaldo. Bức màn sân khấu đỉnh cao bóng đá có lẽ cũng đã hạ xuống đối với sự nghiệp thi đấu quốc tế của hậu vệ 41 tuổi này.

“Pepe đã thể hiện tất cả những gì anh ấy có trong giải đấu này, không chỉ trong các trận đấu, mà cả cách anh ấy làm việc qua các buổi tập, cách anh ấy hỗ trợ đồng nghiệp và sự cam kết của anh ấy với toàn đội”, HLV Martinez nói.

"Nước mắt của Pepe là giọt nước mắt của sự thất vọng. Bởi vì khi bạn thi đấu với những đối thủ giỏi hơn, bạn sẽ không đổ nước mắt. Chúng tôi bật khóc vì thật khó để chấp nhận rằng với màn trình diễn như vậy, chúng tôi sẽ phải về nhà. Nhưng ngoài điều đó ra, Pepe còn là một hình mẫu của bóng đá Bồ Đào Nha và những gì anh ấy đã làm ở trận này cũng như trong suốt giải đấu sẽ mãi song hành với chúng tôi và các thế hệ tiếp theo”, Martinez phát biểu.

Huấn luyện viên Roberto Martinez an ủi Cristiano Ronaldo sau loạt sút luân lưu. (Ảnh: Reuters)

Huấn luyện viên Roberto Martinez an ủi Cristiano Ronaldo sau loạt sút luân lưu. (Ảnh: Reuters)

Về phần Ronaldo, anh đã trải qua 9 trận không ghi bàn thắng cho Bồ Đào Nha và bỏ lỡ cơ hội “vàng” để ghi bàn trong hiệp phụ, khi Francisco Conceicao xuyên thủng hàng phòng ngự Pháp và tung đường chuyền cho Ronaldo ngay bên ngoài vòng 6 m.

Tuy nhiên, Ronaldo lại sút bóng vọt xà ngang - và vì thế sẽ chẳng có một kết thúc cổ tích cho CR7 nếu điều đó thực sự xảy ra đối với một sự nghiệp thi đấu quốc tế lẫy lừng với 212 lần khoác áo đội tuyển và ghi 130 bàn thắng.

“Còn quá sớm và không tinh tế để nói về điều đó, và cũng chưa có quyết định cá nhân nào được đưa ra”, HLV Martinez nói khi được hỏi liệu đây có phải là trận đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha hay không.

Ông Martinez cũng cho biết có rất nhiều điểm tích cực từ trận đấu, bao gồm cả việc Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tới 63%: “Phẩm chất cá nhân của toàn đội đã được thể hiện. Họ đã cho thấy sự đoàn kết tuyệt vời và biết cách chịu đựng, cũng như luôn khao khát chiến thắng”.

"Chúng tôi thua nhưng thua một cách đầy kiêu hãnh, luôn cống hiến mọi thứ trong từng phút, đúng với phong cách Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây. Trong tương lai, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cống hiến tất cả những gì mình có cho bóng đá", HLV Martinez khẳng định.

Về phần mình, Pháp đã có thể chôn vùi một số ký ức cay đắng từ các giải đấu gần đây để giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu đầu tiên kể từ năm 1998, cùng 1 suất vào bán kết EURO.

“Tôi biết, tôi đã ở đó!”, HLV Didier Deschamps rạng rỡ nhớ lại kỷ niệm về chiến thắng trên chấm luân lưu ở trận tứ kết World Cup 1998 với Italia với tư cách cầu thủ, và hiện là huấn luyện viên của Pháp, các học trò của ông đã làm được điều tương tự trước Bồ Đào Nha 26 năm sau.

HLV Didier Deschamps ăn mừng cùng Kylian Mbappé sau khi giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. (Ảnh: Reuters)

HLV Didier Deschamps ăn mừng cùng Kylian Mbappé sau khi giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. (Ảnh: Reuters)

Sau 120 phút thi đấu kết thúc với tỷ số 0-0 trên sân Volksparkstadion, Pháp đã thực hiện chuỗi 5 quả luân lưu hoàn hảo, trong khi Joao Felix của Bồ Đào Nha sút trúng cột dọc, đem về chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu cho Les Bleus.

Deschamps nói: “Chúng tôi có thể thắng, họ cũng có thể thắng… Nhưng với sự bình tĩnh, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn trong loạt luân lưu”.

Điều đó đã bù đắp cho nỗi đau của Pháp sau khi bị loại khỏi kỳ EURO trước ở loạt luân lưu tại vòng 16 đội trước Thụy Sĩ và cũng thua ở trận chung kết World Cup 2022 trong tay Argentina trên chấm luân lưu.

Bất chấp niềm vui của người Pháp khi lọt vào bán kết, nơi họ sẽ gặp Tây Ban Nha vào tuần tới, việc hàng công vẫn chưa “nổ súng” sẽ là vấn đề mà Deschamps phải lưu tâm.

Trên thực tế, họ vẫn chưa chính thức ghi bàn trong bất cứ tình huống mở nào, ngoài việc hưởng lợi từ 2 bàn phản lưới nhà và 1 quả phạt đền trong 4 trận đấu trước đó tại giải đấu.

Deschamps nói: “Vì nhiều lý do khác nhau, Kylian (Mbappe) và Antoine (Griezmann) đang không chơi thứ bóng đá tốt nhất của họ. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, chúng tôi vẫn ở đây”.

"Bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi ghi bàn. Đối thủ (Bồ Đào Nha) cũng chơi không hiệu quả. Họ có một số cơ hội ghi bàn nhưng lại phải đối mặt với một (thủ môn Mike) Maignan chơi xuất sắc.

"Bạn không nói với tôi rằng chúng tôi không xứng đáng có được vị trí trong trận bán kết... Nhưng tôi muốn đội bóng thi đấu hiệu quả hơn về mặt ghi bàn. Chúng tôi cần ghi nhiều bàn thắng hơn”, Deschamps khẳng định.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hlv-martinez-bo-dao-nha-se-roi-euro-trong-the-ngang-cao-dau-post817784.html