HLV Mikel Arteta: 'Sau 20 phút, đáng lẽ Arsenal thắng 3-0'
Bị đánh bại ở cả lượt đi và lượt về bởi PSG (1-0, 2-1), Pháo thủ dừng cuộc chơi trước trận chung kết Champions League tại sân Parc des Princes và đây là một sự thất vọng lớn đối với thầy trò HLV Mikel Arteta.
HLV Mikel Arteta cùng các học trò rất tin tưởng vào chiến thắng ngược dòng ở sân Công viên các Hoàng tử nhưng rồi Arsenal đã không thể làm điều đó, bất chấp ông thầy người Tây Ban Nha đánh giá đội của ông vượt trội PSG.
Arsenal đã mộng mơ về chiếc vé chung kết châu Âu cho đến phút cuối cùng. Vài phút trước khi trận bán kết lượt về Champions League giữa PSG và Arsenal bắt đầu, HLV Mikel Arteta thậm chí còn nói rằng ông tin chắc đội bóng của mình sẽ lập được kỳ tích lội ngược dòng sau trận lượt đi (0-1). Và sau một khởi đầu tốt, Pháo thủ cuối cùng đã phải chịu thất bại trước đội bóng lớn ở Paris (2-1), đội sẽ chơi trận chung kết thứ hai trong lịch sử tại Munich vào ngày 31-5 gặp Inter Milan.
Với các Pháo thủ, không còn gì ngoài nỗi buồn và sự hối tiếc. "Xin chúc mừng PSG đã lọt vào trận chung kết", HLV Mikel Arteta chia sẻ, "Tôi sẽ đưa ra đánh giá của mình khi tôi bình tĩnh hơn một chút, nhưng cảm giác của tôi là Arsenal chơi tốt hơn PSG rất nhiều.

HLV Mikel Arteta đánh giá thủ môn Donnarumma đã cứu thua cho PSG. Ảnh: GETTY.
Trong cả hai trận đấu, cầu thủ chơi hay nhất trên sân là thủ môn của PSG (Donnarumma). Cậu ấy đã tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi đã rất gần với bàn thắng, nhưng thật không may, Arsenal đã bị loại. Tôi rất tự hào. Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu và xử lý áp lực rất tốt sau 20 phút. Arsenal đáng lẽ phải dẫn trước 3-0".
Tiền vệ Declan Rice của Arsenal nói thêm: “Chúng tôi đã mắc hai lỗi, và đối phương ghi hai bàn thắng. Các cầu thủ Arsenal đã chơi hết mình và chiếm ưu thế. Nếu chúng tôi ghi được bàn thắng trong 15-20 phút đầu tiên, trận đấu sẽ thay đổi. Trong hai trận bán kết, chúng tôi có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn, nhưng thủ môn Donnarumma thật đáng kinh ngạc”.
Đội trưởng Arsenal Martin Odegaard thừa nhận anh cùng đồng đội đã không thể tận dụng thời cơ ghi bàn: "Chúng tôi đi đúng hướng và tạo ra một số cơ hội lớn, nhưng cuối cùng, điều đó vẫn chưa đủ làm tổn thương họ. Arsenal muốn làm điều gì đó lớn lao mà bất thành. Đây là một sự thất vọng lớn, nhưng chúng tôi phải mạnh mẽ và đoàn kết, rút ra bài học, chịu đựng nỗi đau và sử dụng nó để trở lại mạnh mẽ hơn. Chúng tôi phải học hỏi từ kinh nghiệm này”.

Thầy trò HLV Mikel Arteta đau đớn và thất vọng khi dừng ở bán kết Champions League. Ảnh: GETTY.
Vẫn chưa vơi nỗi buồn sau hai trận thua, HLV Mikel Arteta nhìn nhận Arsenal giỏi nhất trong cuộc chơi lớn châu Âu: "Tôi thất vọng, thật đau đớn. Tôi không nghĩ có một đội nào tốt hơn Arsenal, nhưng chúng tôi đã bị loại. Chúng tôi xứng đáng có được điều tốt hơn nhiều”. Ông lại nhắc đến người gác đền Donnarumma của PSG giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở cả lượt đi và lượt về: “Hai trận đấu này diễn trong vòng cấm, với thủ môn là người ghi bàn nhiều nhất”.
Về các học trò, HLV Mikel Arteta bày tỏ: "Tôi rất tự hào về các Pháo thủ, họ xứng đáng được ghi nhận vì những gì đã làm, bất chấp số lượng chấn thương nhiều. Chúng tôi đến đây trong tình trạng nguy kịch. Tiếc cho Arsenal không có lực lượng đều khỏe mạnh và sẵn sàng, trong lúc PSG có một tuần nghỉ ngơi.
Đôi khi bạn phải học hỏi từ thất bại để đạt được những chiến thắng lớn trong tương lai. Đây là những gì Arsenal đang trải qua ngay lúc này tại giải đấu Champions League. Chúng tôi đã ở đây trong hai mùa giải liên tiếp với nhiều cải thiện về mặt tập thể. Dù chúng tôi vô cùng thất vọng nhưng các cầu thủ sẽ mạnh mẽ hơn, đặc biệt với những người đã vắng mặt trong một thời gian dài".