Không quân Ấn Độ 'bầm dập' trước đòn phản công bất ngờ của Pakistan
Rạng sáng 7/5, Pakistan phản công mạnh mẽ, bắn hạ năm chiến đấu cơ của Ấn Độ trong đó có cả tiêm kích đa năng Rafale và Su-30MKI.

Rạng sáng ngày 7/5, tiểu lục địa Nam Á chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng — chiến dịch đột kích mang mật danh “Sindoor” của Không quân Ấn Độ đã bị Pakistan phản công dữ dội và đầy bất ngờ. Ảnh minh họa:CNN

Báo cáo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết, năm máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã bị bắn hạ trên không, trong đó có một chiếc Rafale của Pháp trị giá 240 triệu USD, hai chiếc Su-30MKI/MiG-29 do Nga sản xuất, cùng hai máy bay không người lái trinh sát. Ảnh: The Nation

Khi tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ liều lĩnh xâm nhập không phận tỉnh Punjab của Pakistan, Không quân Pakistan đã lập tức điều động tiêm kích J-10CE mang theo tên lửa siêu xa PL-15 khẩn cấp xuất kích. Ảnh: IAF

Với tầm bắn vượt quá 200 km, loại “ngọn giáo trên không” này đã lập chiến công ngay trong lần đầu thực chiến, hạ gục chiến đấu cơ chủ lực do Nga sản xuất. Mảnh vỡ máy bay rơi cách đường biên giới chỉ 18 km. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, bộ ba “hệ thống phương Đông” gồm tiêm kích J-10CE, tên lửa không đối không tầm xa PL-15 và máy bay cảnh báo sớm ZDK-03 đã tạo ra ưu thế công nghệ vượt trội, đè bẹp lực lượng không quân Ấn Độ. Ảnh minh họa

Điều càng khiến New Delhi khó xử hơn là tiêm kích Rafale — vốn được mệnh danh là “chiến đấu cơ mạnh nhất châu Âu” — lại bị hệ thống phòng không HQ-9P của Pakistan khóa mục tiêu và bắn hạ. Ảnh: India Sentinels

Hệ thống phòng không tầm xa mang dấu ấn phương Đông này, khi phối hợp với chiến thuật đi săn cơ động của chiến đấu cơ JF-17, đã khiến những kỳ vọng về sức mạnh của phi đội 36 chiếc Rafale mà Ấn Độ tin tưởng sụp đổ hoàn toàn. Ảnh: Quân đội Trung Quốc

Mặc dù lực lượng không quân Ấn Độ có sức mạnh vượt trội (với 247 chiếc Su-30MKI và 6 máy bay cảnh báo sớm), nhưng lực lượng chủ lực của họ bị kìm hãm ở biên giới phía Bắc, khó có thể triển khai chiến đấu hiệu quả. Ảnh: Không quân Ấn Độ

Ngược lại, Pakistan đã tập trung 80% tài nguyên không quân vào biên giới phía Tây, với sự phối hợp giữa 20 chiếc J-10CE và 161 chiếc JF-17 tạo thành đội hình "cao thấp kết hợp", cùng với 75 chiếc F-16 nâng cấp, sức chiến đấu đã tăng gấp đôi. Cộng thêm hệ thống phòng không HQ-9/16, Pakistan đã giành được thành tích 3:0 mặc dù lực lượng của họ lép vế về số lượng. Ảnh: Airliners.net

Cuộc chiến chưa tắt, nhưng khói ngoại giao đã bắt đầu: Ấn Độ đã thông báo ngay trong đêm cho Mỹ, Nga và ba quốc gia khác về các hành động của mình, trong khi Pakistan khẩn cấp liên lạc với Trung Quốc và Mỹ để trao đổi thông tin. Ảnh: Reuters

Moscow lúc này đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan — vừa phải bảo vệ danh tiếng của máy bay Su-30 do Nga sản xuất, lại vừa phải tính toán đến quan hệ quân sự với Trung Quốc; trong khi đó, công ty Dassault của Pháp gấp rút cử người sang Ấn Độ nhằm bảo vệ danh tiếng cho chiến đấu cơ Rafale. Ảnh: X

Các nhà quan sát nhận định, trận không chiến này thực chất là “sàn đấu” của ngành công nghiệp quốc phòng các cường quốc. Thành công đầu tiên của tên lửa Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường vũ khí toàn cầu — nhiều quốc gia ở Trung Đông đã bày tỏ sự quan tâm đến sự kết hợp giữa J-10CE và PL-15, trong khi kế hoạch mua sắm quân sự trị giá 300 tỷ USD của Ấn Độ có thể đối mặt với sự nghi ngờ từ các đồng minh. Ảnh: Tân Hoa Xã