HLV Park: Không ai no bụng với bát cơm đầu tiên

Câu ngạn ngữ của Hàn Quốc được HLV Park Hang-seo dùng để nói về chiến thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Trung Quốc vào tối 1/2.

"Các chiến binh sao vàng" đã có chiến thắng 3-1 trước ĐT Trung Quốc vào tối ngày 1 Tết Nguyên đán Nhâm dần. 3 điểm có được trên sân Mỹ Đình biến ĐT Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á giành chiến thắng tại một vòng loại cuối của một kỳ World Cup.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo khen ngợi tinh thần các học trò đồng thời gửi lời cảm ơn tới toàn thể nhân dân và người hâm mộ Việt Nam đã đồng hành cùng đội tuyển trong suốt thời gian vừa qua.

"Trước tiên, tôi chia sẻ đây là lần đầu vào vòng loại thứ ba World Cup. Trước trận này, chúng ta thua 7 trận và việc thua nhiều đã khiến đội bị phê phán. Khi thua nhiều như vậy, tôi biết cầu thủ vẫn đoàn kết dù họ có quãng thời gian dài mệt mỏi vì kết quả đó. Hôm nay là mùng 1 Tết. Ngày lễ ý nghĩa, kết quả hôm nay là lần đầu tiên đội Đông Nam Á giành chiến thắng. Tôi xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, người hâm mộ và cầu thủ", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên ĐTQG sau trận đấu tối 1/2. Ảnh: VFF.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên ĐTQG sau trận đấu tối 1/2. Ảnh: VFF.

Trong trận đấu tối nay đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên có điểm tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, tuy nhiên theo HLV Park Hang-seo người hâm mộ không nên quá kỳ vọng việc ĐTQG sẽ có chiến thắng liên tục.

Vận dụng một câu thành ngữ Hàn Quốc "người ta không thể no bụng với bát cơm đầu tiên", ông Park cho rằng đây mới là lần đầu tiên sau 60 năm đội bóng của xứ sở hình chữ S có mặt tại sân chơi này. "Chúng ta nên đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực của cầu thủ, thay vì chỉ đánh giá bằng chiến thắng, khi không thắng thì quay trở lại phê phán họ", ông Park nhận định.

Tuyển Việt Nam đã chơi vô cùng xuất sắc trước ĐT Trung Quốc. Ảnh: Phong Sơn.

Tuyển Việt Nam đã chơi vô cùng xuất sắc trước ĐT Trung Quốc. Ảnh: Phong Sơn.

Cùng chung quan điểm này, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết anh và các đồng đội đã rất nỗ lực để có một trận đấu hay trên sân nhà trong ngày mồng 1 Tết. Cầu thủ của Hà Nội FC cũng thẳng thắn thừa nhận việc ĐTQG chịu nhiều áp lực sau những thất bại liên tiếp nhưng đã nỗ lực tiến bộ sau mỗi trận đấu.

Trong khi đó HLV Trung Quốc Li Xiaopeng cho rằng thất bại 1-3 của đội bóng này thật sự rất khó chấp nhận và gửi lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ Trung Quốc. “Đây là một ngày đặc biệt. Chúng tôi đã thất bại trong trận đấu cần phải thắng. Chúng tôi thật sự gây thất vọng cho mọi người. Tôi xin lỗi người hâm bóng đá Trung Quốc. Dẫu sao, chúng tôi vẫn sẽ phải tập luyện và chiến đấu ở các trận tới”, ông Li nói.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/hlv-park-khong-ai-no-bung-voi-bat-com-dau-tien-i643182/