HLV Park tri ân người hâm mộ phía Nam

Gần kết thúc hơn 2 nhiệm kỳ với 5 năm gắn bó, mang lại những thành công chưa từng có cho bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo mới có trận đấu đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trên sân Thống Nhất, TP.HCM.

HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân Thống Nhất, TP.HCM

HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân Thống Nhất, TP.HCM

Đây không chỉ là mong mỏi của người hâm mộ phía Nam mà còn là nguyện vọng từ lâu của HLV người Hàn Quốc. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ông từng đề nghị VFF tổ chức một trận trên sân Thống Nhất, nhưng bất thành.

Chính vì vậy, trận giao hữu với đội tuyển Afghanistan vào lúc 19 giờ hôm nay 1-6 là lời tri ân của HLV Park và các học trò: “Đây là trận đấu ĐTVN sẽ chơi bóng cảm ơn nhân dân miền Nam nên cho dù là trận giao hữu nhưng tôi không muốn chúng ta thua. Nếu đội thắng thì tốt, còn nếu hòa thì niềm vui chỉ vừa một nửa!”.

Thật trùng hợp, Afghanistan cũng chính là đối thủ đầu tiên của ông Park sau khi chính thức dẫn dắt ĐTVN. Tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 vào tháng 11-2017, trong trận áp chót mang tính thủ tục (Việt Nam cùng Jordan đã sớm đoạt vé), đôi bên bất phân thắng bại trên sân Mỹ Đình (lượt đi cũng hòa 1-1 tại Tajikistan). Tuy nhiên, sau gần 5 năm, ĐTVN với HLV Park Hang-seo, vị thế đôi bên đã khác, sự chênh lệch trên bảng xếp hạng FIFA là 54 bậc.

Tuy nhiên, sẽ không là một trận đấu một chiều cho chủ nhà. Nếu như với ĐTVN chỉ là giao hữu trong khuôn khổ FIFA Days nhằm tích lũy điểm, cải thiện vị trí 96 hiện tại thì với Afghanistan, đây là cuộc tổng duyệt trước 3 trận vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023 tại Ấn Độ với Hong Kong, Ấn Độ và Campuchia.

Ngoài ra, cũng có nhiều điều được chờ đợi ở ĐTVN trong cuộc cọ xát này khi đây được xem là bước khởi động đầu tiên cho chiến dịch cuối cùng trong năm nay và theo hợp đồng cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Park, đó là đòi lại chức vô địch AFF Cup. Một ĐTVN không Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đức Chinh…; thay vào đó là Schmidt Adriano, Đình Khương, Văn Vỹ, Châu Ngọc Quang, Thái Quý, cùng sự trở lại của Duy Mạnh sau hơn 5 tháng chấn thương sẽ ra sao?

Có một điều chắc chắn, kể từ trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022 tại Nhật Bản, các tuyển thủ đã gần như được nghỉ ngơi hoàn toàn hơn 2 tháng nên rất “đói” bóng, khát khao trở lại sân cỏ, nên như hứa hẹn của trung vệ Quế Ngọc Hải: “Toàn đội sẽ có một trận đấu tốt nhất để tri ân khán giả phía Nam”.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng không nghỉ ngơi

Cùng với đội tuyển U.23, ngày 30-5, “các cô gái kim cương” đã hội quân trở lại. Đội sẽ rèn quân tại Hà Nội cho đến ngày 26-6, sau đó lên đường sang Pháp tập huấn. Đặc biệt, theo lời mời của chính Liên đoàn Bóng đá Pháp, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển nước chủ nhà vào ngày 1-7.

Đây là một vinh dự hiếm có khi tuyển nữ Pháp hạng 3 thế giới (chỉ sau Mỹ và Thụy Điển), vừa là chủ nhà của World Cup nữ 2019 (chỉ thua nhà vô địch Mỹ 1-2 ở tứ kết), và coi đây là trận đấu quan trọng nhằm chuẩn bị cho EURO 2022 diễn ra tại Anh chỉ sau đó 5 ngày. Điều này chứng tỏ, vị thế của các cô gái hạng 32 thế giới Việt Nam được làng cầu nữ đánh giá rất cao, nhất là sau khi lần đầu tiên đoạt vé dự World Cup 2023.

Rời Pháp, các nhà vô địch SEA Games sẽ bay thẳng về Philippines để bước vào AFF Cup nữ 2022 (diễn ra từ ngày 2 đến 14-7). Lá thăm may mắn đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng B với Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào. Trong khi ở bảng B, Thái Lan phải gặp Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore và đặc biệt là Australia. Với kết quà này, tuyển nữ Việt Nam gần như có đến 99,99% vào bán kết.

Trần Đỗ - Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202206/hlv-park-tri-an-nguoi-ham-mo-phia-nam-3118802/